Bạn có tham gia viết truyện tập thể với mình không?

  1. Sách

Chào các bạn Noronion, mình đang có hứng viết truyện tập thể. Tức là mỗi người sẽ nối nhau viết một đoạn trong phần bình luận. Mình tin sẽ khá thú vị vì không ai trong chúng ta biết trước kết truyện sẽ ra sao. Mình cùng bắt đầu luôn nhé:

"Ngày xửa ngày xưa, trên một hành tinh có tên là Noron, mọi người sống với nhau rất hòa bình, hạnh phúc. Cư dân ở trên đây dành thời gian học tập, vui chơi tự do theo ý thích, vì cứ mỗi lần họ đọc xong một cuốn sách thì cuốn sách ấy lại biến thành tiền để họ đi chợ mua thức ăn. Trẻ em trên đây cũng rất ham học nên thường biết đọc sách cùng thời điểm với việc biết đi. Tối tối, các bạn nam thanh, nữ tú thường hẹn hò nhau đi trà chanh để thảo luận khoa học, triết học và chia sẻ kiến thức công nghệ thông tin.

Bỗng đến một ngày...

(Xin mời các bạn tiếp nối lần lượt, bạn sau tiếp nối bạn trước nhé :)

Từ khóa: 

sáng tác tập thể

,

noron

,

sách

Viết tiếp Shunthy Phan:

chữ nhỏ đầy ẩn ý : "..."

Nhưng như thói quen cố hữu của đa số mọi người trên hành tinh, những người qua đường, tất cả đều lướt ngang qua không thèm ngoái lại, họ không quan tâm đến một vài chữ đó, với họ, nó là vô nghĩa. Họ chỉ quan tâm tới sách, thứ có thể tạo ra nguồn sống của họ mà thôi. Đây cũng là một trong đề tài đang tranh cãi dữ dội giữa các học giả trên thế giới về nguyên nhân nền văn minh đang chững lại. Nhưng hầu hết không phải là tất cả. Những dòng chữ nhỏ nhắn không thể qua được mắt 1 vị khách qua đường trẻ tuổi, với dáng người cao, tóc ngắn, cùng 1 đôi kính dày. Loài người trên Noron tiến hóa từ việc đọc sách nên thị lực và trí nhớ họ rất tốt, phải đọc biết bao nhiêu để có thể ảnh hưởng đến thị lực, 1 người thường khó lòng đạt được. Người đó, không ai khác là Đứa con của miền hoang vu phương Nam, người học giả thân cận của Đức Chúa Tể, Hoang Nam 😉, như cái tên người ta hay gọi anh.

Là một người hiểu biết rộng rãi, với một hình ảnh khác thường như vậy, sao anh có thể bỏ qua được. Đón lấy chiếc lá từ tay cậu bé, Hoang Nam liếc đọc:...

Văn dở, chấm chấm xin mời người sau.

Trả lời

Viết tiếp Shunthy Phan:

chữ nhỏ đầy ẩn ý : "..."

Nhưng như thói quen cố hữu của đa số mọi người trên hành tinh, những người qua đường, tất cả đều lướt ngang qua không thèm ngoái lại, họ không quan tâm đến một vài chữ đó, với họ, nó là vô nghĩa. Họ chỉ quan tâm tới sách, thứ có thể tạo ra nguồn sống của họ mà thôi. Đây cũng là một trong đề tài đang tranh cãi dữ dội giữa các học giả trên thế giới về nguyên nhân nền văn minh đang chững lại. Nhưng hầu hết không phải là tất cả. Những dòng chữ nhỏ nhắn không thể qua được mắt 1 vị khách qua đường trẻ tuổi, với dáng người cao, tóc ngắn, cùng 1 đôi kính dày. Loài người trên Noron tiến hóa từ việc đọc sách nên thị lực và trí nhớ họ rất tốt, phải đọc biết bao nhiêu để có thể ảnh hưởng đến thị lực, 1 người thường khó lòng đạt được. Người đó, không ai khác là Đứa con của miền hoang vu phương Nam, người học giả thân cận của Đức Chúa Tể, Hoang Nam 😉, như cái tên người ta hay gọi anh.

Là một người hiểu biết rộng rãi, với một hình ảnh khác thường như vậy, sao anh có thể bỏ qua được. Đón lấy chiếc lá từ tay cậu bé, Hoang Nam liếc đọc:...

Văn dở, chấm chấm xin mời người sau.

unnamed

Tiếp nối bạn Anh Mai

...vấn đề này. Noronion - cậu bé trai 10 tuổi với làn da ngăm đen, quần áo xuề xòa, mặt mày tèm nhem những hạt bụi bẩn, mái tóc đen huyền che đi một bên mắt. Bàn tay đã in hằn những nếp nhăn qua ngày tháng, dường như ta có thể nhìn thấy trên chúng phủ đầy những vất vả mà cậu bé nhỏ đã trải qua, trên tay cậu là vài chiếc lá rách, trông thật kỳ lạ làm sao ! Những chiếc lá ấy khoác trên mình 1 màu xanh thăm thẳm, 1 màu xanh của đại dương u uất ! nhìn xa tưởng chừng chỉ là những chiếc lá khô được nhuộm màu, nhưng trên chúng lại thấp thoáng vài dòng chữ nhỏ đầy ẩn ý : "..."

Mời các bạn tiếp nối ạ 😁.

Viết tiếp bạn Zorba ^^:

Ngay lập tức

Hệ thống phòng thủ tri thức của Noron được kích hoạt. Hàng loạt vệ binh sách bay tới, trong đó có những học giả rất mạnh như Kiet Tí Tởn (wow wow wow) Nguyễn Vinh Quang...Ngay lập tức Zorba bị phong ấn vào một cuốn sách dày và trở thành hình minh họa cho cuốn sách đó. Cư dân Noron ăn mừng bằng việc tổ chức ngày hội thư viện và mỗi nhà đều được nhận 1000 quyển sách. Ai cũng phấn khởi, vui tươi, chỉ còn tiếng la lối văng vẳng như tiếng dế kêu của Zorba trong quyển sách bị phong ấn. Thế rồi...

Xin mời tác giả tiếp theo ạ ^^

Tiếp Nguyenphuhoang Nam:

Trong lúc 2 ông tướng kia lo lắng thì chúa tể Zorba đã bình tĩnh lại.Anh thốt lên một chuỗii gầm oai vệ: " @Bxz!%$tr646&XX...lũ cyborg", ngay sau khi biết bị mát giải trừ chúa tể Zorba ngay lập tức đuổi theo đám cyborg trong khi đám vệ binh Noron bận rộn với phân tích tình hình.Chúa tể hiện thân cho hành động nên không thèm nghĩ nhiều như đám học giả kia. Với sức mạnh hủy diệt từ thời thượng cổ chúa tể Zorba có thể biến thành tất cả các loài quái vật đáng sợ và lần nay anh chọn hóa thành một con rồng ba đầu đuổi theo lũ cyborn hèn nhát.

Đám cyborg đang rút lui về căn cứ thì một bóng đen phủ lên chúng: từ bầu trời cao rồng ba đầu giáng sấm sét xuống làm nổ tất cả các vi mạch điện tử.thấy không ăn được chúa tể lũ chúng nó kết hợp lại hóa thành một con cyborb siêu to khổng lồ trang bị tên lửa và súng ống đầy đủ để bắn hạ chúa tể Zorba.Nhưng chúa tể Zorba ngay lập tức hạ xuống đất và biến thành một con Hydra: bị bắn rụng bao nhiêu đầu là bấy nhiêu đầu khác mọc lên cắn nát các loại súng ống. Tên chỉ huy thấy nguy hiểm nên đã kích hoạt chế độ tự hủy và rời khỏi cyborn khổng lồ để hi sinh đàn em hòng tiêu diệt chúa tể. BÙM.

Hắn cười đắc thắng khi thấy cảnh đó và điềm nhiên cầm giải trừ rồi biến cơ thể thành chiếc môt tô TICADU 999 phóng vọt đi mất. Trước khi vụ nổ xảy ra chúa tể đã kịp hóa thành một con slime tuy nhiên bom có chất phóng xạ nên chúa tể bị thương khá nặng. Cùng lúc đó đám vệ binh noron vẫn đang mải tranh cãi nhau về phương án giải quyết giọng nói lớn đến nỗi át đi cả tiếng nổ từ xa vọng lại....

(Tui ngầu vãi haha :v)

https://cdn.noron.vn/2021/06/02/880282091915013818-1622600072.jpg

Viết tiếp bạn Zorba Abraxas:

Diễn biến tiếp theo trong hang đá:

Thực ra lúc này trong hang đá vẫn im lìm. Hoang Nam cùng các thành viên trong đội sứ giả Noron đang đứng trước cánnh cửa kính trong suốt phong ấn chúa tể Zorba. Gọi là phong ấn, chứ thực tế vị chúa tể này đang ngủ say, đầu nghiêng một phía trên chiếc gối hình mickey, miệng cười cười mặc cho nước miếng nhả long tong phía dưới.

"Khiếp quá" một sứ giả thốt lên

"Chắc đang mơ cái gì đó thú vị" một vị khác tiếp lời.

"Đừng chủ quan, nếu chúa tể Zorba thức dậy ngay lúc này thì chúng ta sẽ trở thành F1 của virus lười đọc đó" một vị khác thận trọng nhắc nhở.

Sau đó, mọi người bước ra, bên ngoài cửa hang không khí thoáng đãng, bầu trời xanh cao vút pha lẫn tiếng cười trong trẻo của trẻ em đã nô đùa, tranh nhau những cuốn sách mới.

Cảnh vật thật đẹp đẽ, êm đềm. Phía xa xa công trình thư viện thứ 2021 đang được xây dựng...

Viết tiếp Thư Viện Tự Lập: thế rồi sự bình yên vui vẻ hạnh phúc đã đến với tất cả mọi người trên lục địa noron. Nhưng trước khi chúa tể zorba bị phong ấn vào quyển sách.Y đã quen và cưới 1 người phụ nữ. Và người phụ nữ đã mang thai được 6 tháng kể từ khi y bị nhốt cho đến nay. Người phụ nữ này cũng là 1 học giả nổi tiếng trên lục địa noron có tên là (myhangu)..... Và bà quyết tâm hứa với lòng mình cho dù phải trả giá như thế nào cũng sẽ giải phóng chúa tể zorba ra và cùng bà với những đứa con của người. đoàn tụ và tiếp tục chinh phục và cai trị lục địa noron từ nhỏ bà đã am hiểu về các loại thảo dược và cũng như là độc dược bà đã chế tạo thành công 1 loại ma dược có tên là (bụi thiên thần) bà đã tẩm nó vào đồ ăn thức uống và sách nữa. bà đã dùng sự nổi tiếng và sức ảnh hưởng của mình để lôi kéo 1 số học giả nổi tiếng về phe mình trong đó bà đã chiêu mộ được (huyền trân và sunthyphan) 2 học giả này như tay trái và tay phải của bà....huyền trân từ nhỏ đã tu luyện trong tuyệt tình cốc và sunthyphan tu luyện ở ác nhân cốc...........) bà tặng rất rất nhiều pizza, bit tết, gà luộc và rượu đã tẩm độc dược. Độc dược này(không màu không mùi) làm cho con người thấy hương phấn đam mê dục vọng. Công dụng đặc biệt của loại độc dược này là khiến người mê sách trở nên ghét sách. cho hàng xóm xung quanh và các học giả đêm đêm bà cùng giáo hội ( tà giáo) của mình thực hiện những buổi lễ ...... phê bụi thiên thần và ăn chơi sa đọa nhảy nhót trong những tiếng nhạc đem sách ra đốt và nhảy xung quanh đống lửa.... giáo phái của bà ngày trở nên lớn mạnh hơn. Điều gì đến rồi cũng đến......Xin mời tác giả tip theo.

Tiếp Shuthy Phan (phần 2)

Sau đó, chính cô, phải chính là cô, sẽ là người mở cuốn sách ra và giải phóng Chúa tể. Nhưng hành trình đến đó thì còn dài lắm, vì Noron đã phong ấn bằng tinh hoa cả ngàn năm đọc sách mà.

Bên ngoài cánh cửa, cách đó không xa, Huyền Trân, công chúa của Tuyệt Tình cốc, đang làm những động tác pháp ấn cuối cùng để đóng lại cánh cửa thần kỳ mà cô cùng người đứng bên cạnh vừa mới mở ra theo lệnh của giáo chủ Myhangu.

Đi thôi, đám vệ binh sách chắc đã cảm nhận đc sức mạnh này rồi. - Huyền Trân nhẹ nhàng nói và cất bước đi.

Shunthy Phan, công chúa pong póng của Ác Nhân cốc, rảo bước đuổi theo, trong mắt có chút gì đó lưỡng lự.

Chúng ta làm vậy có tốt không nhỉ? Chúa tể giải phóng ta khỏi sách nhưng có đua chúng ta vào vòng trói buộc nào khác không? - Nàng nhẹ nhàng hỏi người bạn đồng hành.

Ô, công chúa ác nhân nay triết lý nhỉ. Thôi nhanh lên đi cô, hay tính đứng chờ đám vệ binh "đập chai" Kiet Tí Tách, Vĩnh Quang Nguyên kia đến mang về làm vệ binh phu nhơn, không thì Hoang Nam phu nhơn luôn cho oách nhỉ? - Huyền Trân buông 1 câu bông đùa rồi cũng không để ý đến câu người bạn mình nói ra.

Cả 2 rơi vào im lặng, và bình yên rời khỏi nơi mà chỉ vài phút sau, 1 đám vệ binh trẻ trai (trâu) đã vây kín lại. 1 lát cả bọn tiu ngỉu quay về, chẳng có chút dấu vết gì cả.

Hừ, ta mà tóm đc đám nào tập tành phép thuật theo sách cấm thì ta phong vào ấn sắt cho rộp da cả người 3 năm cho tởn - Đội trưởng Kiet tí tách bực tức trên đường lui quân.

Bọn này không vừa đâu, dọn dẹp sạch sẽ ko có tý gợn này, ấn sắt của nhà người chắc gãi lưng là vừa - Vĩnh Quang Nguyên lên tiếng, trong lòng lại thêm lo âu, cùng đội vệ binh lui về.

Nhanh như lúc đến, không gian nơi này lại mau chóng chìm vào yên tĩnh.

Nhưng sau cánh cửa thần kỳ mà cô gái đã bước qua, chẳng có gì là yên bình cả. Không gian bên trong là sự kết hợp của các hình ảnh thật ảo đan xen trông như 1 cái kính vạn hoa với tiếng ùng ục trầm đục vang lại từ nơi xa, nơi có đôi mắt của Chúa tể Zorba đang kéo lấy từng bước chân cô gái.

Con của ta, cha con sẽ trở về, con sẽ không bao giờ là 1 đứa trẻ thiếu tình thương, ta sẽ cho con, bằng mọi giá. - Myhangu vừa nói vừa nhẹ nhàng đặt tay lên bụng - Bước thứ 2 của kế hoạch (sau bước khiến người dân Noron ăn mừng để mang cô gái đc chọn đến) đã xong. Giờ đây cô gái ta, với sự trợ giúp của ta, sẽ giải thoát cho chàng, Zorba của ta.

Trên tấm kính trước mặt Myhangu, có gái xinh đẹp đang chậm chậm nhưng chắc chắn, đến với thử thách đầu tiên....

"Xin mời _ Xơi mìn" các đồng chí 🤣🤣. Muốn lấy 5 coin của Túa tể lắm, nhưng trùm mà xuất hiện từ level 1 thì chỉ làm nền cho trùm sau thôi, mình ko muốn tên Zorba này tèo sớm nên mọi ng cứ từ từ tính 🤣🤣

Bỗng một ngày hành tinh này nhận ra là mình đang thiếu quá nhiều năng lượng để phát triển và mọi người bắt đầu tập trung lại với nhau để tìm ra giải pháp cho vấn đề này

mh-15

Viết tiếp Sophie

...vô cùng yêu thích tự do, đến với Noron, cô cảm thấy vô cùng ngộp ngạt trước thế giới này, vì nơi đây chỉ toàn những đọc giả mê sách. Ko như cô tưởng tượng, Noron ắt phải là 1 thế giới tràn ngập tiếng cười, mọi người phải cùng nhau nô đùa, hát ca và ko bị gò bó trước những quyển sách tri thức.

Cô đi vòng quanh các xóm làng để kiếm niềm vui, vì cô vốn dĩ là người ko thích đọc sách, cô đi tới những nơi đông người. Càng đông, cô càng thấy những quyển sách hiện rõ trước mặt ngày 1 càng nhiều.

Cô quyết định đi tới những nơi tĩnh lặng, bỗng nhiên 1 cánh cửa thần kì xuất hiện ngay trước mắt cô. Cảnh tượng cô thấy là vị chúa tể Zorba cao lớn. Trước ánh mắt đỏ rực của ông, cô liền lập tức bị thôi miên, vì chỉ những người nào căm thù sách mới có thể bị thôi miên trước đôi mắt của ông. Lực thôi miên đã đưa cô tới nơi quyển sách mà chúa tể Zorba đang dần chìm vào quên lãng. Sau đó...

Xin mời các bạn tiếp tục =]

Tiếp ông anh Quang Vinh:

Cách cửa phát ra những âm thanh ầm ì khủng khiếp,đám vệ binh Noron ngay lập tức cưỡi thú nhún phi đến,đi đầu là đội trưởng Kiệt Tí Tách. Thấy trước cánh cửa phong ấn là một tuyệt sắc giai nhân đang tụng niệm trong tiếng nhạc vinahouse chát chúa ngay lập tức đôi mắt anh ta sáng lên. Cần phải nói thêm đọi trưởng Kiệt Tí Tách có khả năng thao túng các loại dầu nên anh ta hóa phép làm dầu trơn trượt để mỹ nữ kia ngã oạch.Ngay phía sau đám vệ binh tay lăm lăm sách hùng hổ lao đến họ chuẩn bị ra tay vùi hoa dập liễu thì phó tướng VixnhQuang Nguyễn bay đến đỡ đòn họ. "Bùm" một cái sách bay lả tả phá tướngg Vĩnh bị thượng nặng,ngay lập tức mĩ nữ tóm lấy anh gí dao vào cổ yêu cầu đám Tí Tách lui quân,tình thế vô cùng khủng khiếp. Đúng lúc ấy chúa tể Zorba thấy người vợ của mình bị đe dọa đã cựa mình khủng khiếp đất đá rơi ầm ầm: chát xình xình chát chát bùm! cả lục địa Noron rung chuyển trước sức mạnh áp đảo của chúa tể Zorba hùng mạnh,sách rơi khỏi kệ ngay rào rào. NGay lập tức các cận vệ mạnh nhất của lục địa được triệu tập thế nhưng so với chúa tể zorba họ chỉ là đậu phộng để nhắm bia. zorba quá mạnh.đã thể còn đẹp trai..lại nói về diễn biến tiếp theo trong hang đá....

Xin mời mời búp tiếp cho tui :v

https://cdn.noron.vn/2021/04/30/53981147315839806-1619756215.jpg