Bạn có thấy bực mình với ngày 8/3?

  1. Giới tính

Yêu thương và chăm sóc người phụ nữ của mình nên là việc của cả năm. Sinh ra ngày 8/3 rồi cả 20/10, khiến cánh đàn ông chúng ta thật vất vả chọn quà, tặng quà, chúc tụng các chị em.

Không làm gì thì bị "dỗi", mà chọn quà những ngày này vừa đắt, vừa không đẹp.

Bạn có ước gì không có những ngày như thế này hay không?

Từ khóa: 

giới tính

Bạn k muốn tặng thì thôi chứ bực mình làm gì nhỉ ?

Vấn đề k phải tặng quà hay gì mà là thái độ tôn trọng và chân thành thôi.

Trả lời

Bạn k muốn tặng thì thôi chứ bực mình làm gì nhỉ ?

Vấn đề k phải tặng quà hay gì mà là thái độ tôn trọng và chân thành thôi.

Với người phụ nữ mình yêu quý thì chả có gì là đắt hay là tốn thời gian ở đây cả. Mình có thể lượn cả tiếng tìm món quà phù hợp mà chả thấy phiền vì đơn giản là nó xứng đáng với người được tặng. Vấn đề của bạn ở đây là bạn tặng cho ai thôi. Bởi vì khi đã yêu quý họ thì bỏ vài tiếng lựa quà hay tiền triệu mua quà thì đều thấy xứng đáng nhưng khi đã không thích thì có như nào cũng là lãng phí. Đối với mình ngày lễ hay dịp nào đó là cơ hội là để mình bày tỏ đến đối tượng mình mong muốn, chứ bình thường tặng quà có khi lại bị nghi là mờ ám đó.