Bạn có thấy khó chịu khi làm việc nhóm?

  1. Kỹ năng mềm

Hồi còn học đại học, mình cực kì ghét mỗi khi phải làm bài tập hay thuyết trình nhóm với người khác. Trong nhóm thể nào cũng có vài thành phần lười, không chịu làm gì hoặc có làm thì cũng làm cho qua quýt. Mỗi lần gặp phải mấy đứa như vậy mình chỉ muốn bảo với giáo viên là thà cho mình làm một mình còn hơn. Vì làm với những đứa như này, hiệu suất công việc thì không tăng, chỉ thấy mệt đầu.

Từ khóa: 

kỹ năng mềm

Hồi đi học mỗi khi làm việc nhóm thì toàn một mình mình làm.

Lúc phân chia công việc thì tích cực nhận nhiệm vụ, lúc tới hạn thì thiếu tới thiếu lui :) Cuối cùng phải dồn lại hết để một người khác làm, và người đó thì lúc nào cũng là mình :)

Soạn bài, thuyết trình.. chỉ có mình làm tất, còn tụi nó cũng chẳng ý kiến gì, nên chẳng khác gì là làm việc cá nhân cả:) Mình không biết bản thân có xấu tính quá không, nhưng mình cũng thích làm những công việc như vậy, nên mình cũng không cảm thấy khó chịu, ngược lại còn thấy hài lòng :)

Mình không quan tâm điểm số đó sẽ thuộc về ai, mình cũng không quan tâm ý thức của tụi nó như thế nào, vì mình có khuyên nhủ tụi nó cũng chẳng thèm nghe, mình chỉ quan tâm những ý nghĩa mà mình được học trong hoạt động đó, mình sẽ được trải nghiệm thêm điều gì mới, vì vậy nên mình luôn thích nhận nhiều nhiệm vụ cho bản thân.

( Cũng vì khi đi học mình đã thuyết trình quá nhiều, mà nó lại rất có lợi cho công việc hiện tại của mình :)

Đương nhiên mỗi khi gia nhập một nhóm tích cực, có trách nhiệm, chủ động làm nhiệm vụ, thì mình vẫn sẽ vui lòng hợp tác :)

Trả lời

Hồi đi học mỗi khi làm việc nhóm thì toàn một mình mình làm.

Lúc phân chia công việc thì tích cực nhận nhiệm vụ, lúc tới hạn thì thiếu tới thiếu lui :) Cuối cùng phải dồn lại hết để một người khác làm, và người đó thì lúc nào cũng là mình :)

Soạn bài, thuyết trình.. chỉ có mình làm tất, còn tụi nó cũng chẳng ý kiến gì, nên chẳng khác gì là làm việc cá nhân cả:) Mình không biết bản thân có xấu tính quá không, nhưng mình cũng thích làm những công việc như vậy, nên mình cũng không cảm thấy khó chịu, ngược lại còn thấy hài lòng :)

Mình không quan tâm điểm số đó sẽ thuộc về ai, mình cũng không quan tâm ý thức của tụi nó như thế nào, vì mình có khuyên nhủ tụi nó cũng chẳng thèm nghe, mình chỉ quan tâm những ý nghĩa mà mình được học trong hoạt động đó, mình sẽ được trải nghiệm thêm điều gì mới, vì vậy nên mình luôn thích nhận nhiều nhiệm vụ cho bản thân.

( Cũng vì khi đi học mình đã thuyết trình quá nhiều, mà nó lại rất có lợi cho công việc hiện tại của mình :)

Đương nhiên mỗi khi gia nhập một nhóm tích cực, có trách nhiệm, chủ động làm nhiệm vụ, thì mình vẫn sẽ vui lòng hợp tác :)

Nếu từng cá nhân đều thân thiết , quên thuộc , tôn trọng nhau , biết lắng nghe và cư sử đúng mực thì sẽ rất vui . Còn nếu có ai nói chuyện giọng bố đời , này nọ và người vốn dĩ không ưa cho nổi thì thật sự sẽ khó chịu bực bội .

Mình thì may mắn khi lên đại học có nhóm bạn mà học ra học, chơi ra chơi, ai cũng cũng có trách nhiệm với phần việc của mình hết. Tất nhiên là cũng không tránh hỏi những lúc mà chúng mình không hiểu với nhau với có lớn tiếng nhau chút. Nhưng mà chúng mình đặ mục tiêu là hoàn thành tốt bài tập nhóm nên có to tiến gthif chúng mình cũng chỉ đc 1 lúc rồi lại bắt tay vào làm việc luôn, xong lại quên rằng chúng mình đã cãi nhau nữa😁

Nhưng mà hồi cấp 3 thì mình có làm nhóm vơí những thành viên muốn "KHÔNG LÀM MÀ ĐÒI CÓ ĂN". Và cách giải quyết đó là KICK tụi nó ra khỏi danh sách tham gia làm việc và cộng điểm:)))

Có chứ! Kiểu có một vài thành viên trong nhóm không thèm seen tin nhắn rùi không có trách nhiệm với bài tập ấy:(

nếu làm việc nhóm mà không ứng xử cầu toàn thì chẳng ra đâu vào đâu, trong làm việc nhóm là lọc ra tất cả các phương án khả thi rồi loại trừ các phương án không khả thi hoặc tổn hao, từ đó người nhóm trưởng tạo ra các sơ đồ tuần tự để nhóm giải quyết, lúc đó giải quyết theo tuần tự cuốn chiếu hay theo trình tự mổi người một lĩnh vực

Ha, y bài luôn. Hồi đại học có thằng chơi thân, cũng vì làm bài nhóm mà nó ko thèm nhìn mặt mình luôn. Mà thôi kệ, ai đời làm bài nhóm 4-5 thằng, 1 mình mình làm, đến đi in bài ra cũng ko đi, bạn thân mà lại hùa theo đám kia mới chết chứ. Lần làm bài tập chung sau, à mà ko có sau đó nữa, nên nó từ mặt, hài. Cuối cùng thì chơi với đứa khác, bài nhóm 6 ng mà xin nhóm 2 ng thôi. Làm ăn đứt cả lớp 😂😂

Có nhé =))) Mình còn là người hướng nội, giao tiếp lúng túng, ăn nói thiếu tự tin, nên làm việc nhóm còn khó hơn nữa. TUY NHIÊN, chính vì những điểm yếu cá nhân trên mà mình quyết tâm cải thiện bản thân qua những "thử thách" làm việc nhóm. Vài năm trước có một bàig thuyết trình mà cả nhóm đều đi sai hướng, mình thay vì yên vị theo mọi người, đã cố gắng thuyết phục thay đổi. Cuối cùng nhóm của mình làm tốt nhất, và mình sau đó cũng được giáo sư đó mời làm việc trợ giảng.

Vì vậy, mình nghĩ là làm việc nhóm rất khó, nhưng khi còn học đại học thì đó là cơ hội để ta tập luyện giải quyết thử thách và hoàn thiện bản thân. Khi đi đi làm, ta cũng sẽ có rất nhiều lần cần phải làm việc nhóm. Nếu đã gặp những bài thuyết trình làm việc nhóm cực kì khó chịu ở đại học, ra làm việc ta sẽ dễ dàng giải quyết hơn!

cơ bản việc nhóm là phải trao đổi ý kiến với nhau, hay cách khác phải tranh luận với nhau, mà khi có đứa giỏi rồi thì chỉ mua tức vào người, khi nó đưa việc tranh luận lên đỉnh điểm, xấu hổ quá chẳng biết chui đầu vào đâu,nó có nghĩa rằng làm việc nhóm nó bắt công suất lên cao, không kịp trong nhóm là bị chê bai hoặc tẩy chay, nhưng mấy thằng giỏi hay bị đuổi ra khỏi nhóm vì đơn giản nó bắt người ta phải gắng sức hơn mức cần thiết quá

Cái tội của chúng ta là luôn ko tôn trọng những kẻ hay thể hiện khả năng hơn mình hơn người và người mỹ thì làm ngược lại họ nhặt hết những kẻ như vậy.quả thật rất thông minh nên họ mới làm như thế, hi tôi nghĩ vậy.

Mình thì tùy nhóm. Mình từng làm việc với nhóm rất có ý thức và các thành viên đều rất tích cực tuy nhiên thì cũng có những nhóm mà có những bạn lười, ỷ lại, không quan tâm đến việc chung của nhóm và mình thì đã thẳng tay hạ điểm =))