Bạn có thể giới thiệu tên một bộ phim hoạt hình mà bạn cho là hay nhất không?

  1. Phim ảnh

Từ khóa: 

phim hoạt hình

,

phim ảnh

Nam có thể tìm xem phim “Gia đình Croods” (The Croods 2013) nhé. Phim lấy bối cảnh thời tiền sử khi hang động vốn là nơi sinh sống của nhiều gia đình khi ấy, The Croods xoay quanh hành trình đi tới “ngày mai” của một gia đình mà nhân vật trung tâm là cô con gái lớn ở lứa tuổi “nổi loạn” – Eep. Trong khi người cha Grug cố truyền đạt tư tưởng “cái gì mới cũng là xấu”, khá cổ hủ thì Eep luôn muốn ra ngoài khám phá thế giới.

Phim nhiều tiếng cười nhưng cũng mang nhiều thông điệp ý nghĩa về tình cảm gia đình, tình cha con. 

Phần II vừa được chiếu rạp năm ngoái là “hậu” của phần này, song theo ý kiến của mình phần I hấp dẫn hơn ^^~

Trả lời

Nam có thể tìm xem phim “Gia đình Croods” (The Croods 2013) nhé. Phim lấy bối cảnh thời tiền sử khi hang động vốn là nơi sinh sống của nhiều gia đình khi ấy, The Croods xoay quanh hành trình đi tới “ngày mai” của một gia đình mà nhân vật trung tâm là cô con gái lớn ở lứa tuổi “nổi loạn” – Eep. Trong khi người cha Grug cố truyền đạt tư tưởng “cái gì mới cũng là xấu”, khá cổ hủ thì Eep luôn muốn ra ngoài khám phá thế giới.

Phim nhiều tiếng cười nhưng cũng mang nhiều thông điệp ý nghĩa về tình cảm gia đình, tình cha con. 

Phần II vừa được chiếu rạp năm ngoái là “hậu” của phần này, song theo ý kiến của mình phần I hấp dẫn hơn ^^~

One Piece =))) Phim nhiều ý nghĩa lắm ấy, nhiều người cứ kêu phim chỉ đấm nhau 😂
Coco - phim này qua nổi tiếng rồi. Quá xứng đáng với Quả cầu vàng. Xem mà khóc vì cảm động và âm nhạc đỉnh của chóp luôn.
Lạc vào khu rừng đom đóm - Một sự tiếc nuối nhẹ nhàng, điều đó làm mình nhớ mãi không quên. 
Thần rừng Lorax - Không quá xuất sắc nhưng ổn. Thông điệp ý nghĩa, cách truyền tải khá thú vị, nhạc cũng vui nhộn.
Xem nhiều quá mà tạm thời chỉ nghĩ ra vài bộ thôi. 
Khó chọn quá nên mình nêu cả 2 luôn, Ratatouille (2007) và Coco (2017) 

tom and jerry

Vùng đất linh hồn nha

Khúc cuối, mình vẫn luôn thắc mắc "Vì sao cô bé Chiharu lại nhận ra bố mẹ của cô ấy không có trong đám lợn ấy"

Không phải hay nhất với mọi người, nhưng mình xem rất nhiều phim nhưng giữ lại trong lòng nhiều nhất là Kaze Tachinu (Gió nổi); Violet Evergarden và Kotoha no Niwa (Khu vườn ngôn từ). Big hero 6, Ratatouille cũng để lại ấn tượng mạnh trong mình nhưng theo thời gian đến tận giờ thì chỉ có ba bộ phương Đông là gần gũi với mình nhất thôi XD.


Mình vừa xem xong Watership down phim dựa trên cuốn Đồi Thỏ của Richard Adams. Phải nói là xuất sắc từ nội dung đến nhạc phim. Hồi hộp gay cấn không thể rời mắt đến nỗi mình xem liền 4 tập mà không nghỉ. Phim khiến mình phải suy ngẫm và ngộ ra nhiều điều. Bạn có thể xem thử nhé 😁
Hì hì thấy mọi người bình luận nhiều quá mình cũng muốn góp ý kiến. 
Nếu bạn chán quá không biết coi gì thì cứ lựa 1 bộ phim của Ghibli mà coi. Không biết gu bạn sao chứ đối với mình bộ nào cũng hay hết. Đặc biệt là nhạc phim siuuuuu hay luôn. Đến giờ mình vẫn nghe khi thư giản ý. Được thì xem đi nhen hehe.

alice ở xứ sở thần tiên

Chính ra nói chọn phim hoạt hình nào hay nhất thì khó nói hơn cả phim thường đó anh Nam huhu.

Ngoài các phim của Pixar, của Ghibli thì mấy phim đỡ nổi tiếng hơn, nhẹ nhàng art art mà em mê là:

Lạc vào khu rừng cô đơn.

Đứa con của thời tiết.

Lời thì thầm của trái tim: (Phim gì mà chi tiết nào cũng hay :)) )

5 Centimet/giây: Em thích ghê câu này :))

Đời mỗi người sẽ gặp khoảng 29,2 triệu người, xác suất để hai người yêu nhau là 0,000049.

Liệu cô ấy có còn đứng đó sau khi tàu đi qua?

Không còn quan trọng nữa . Chỉ cần đúng là cô ấy thôi, là quá đủ cho một phép màu rồi.

.

Thôi nghĩ một hồi lại không muốn nghĩ nữa vì nhiều quá không chọn lọc được ạ :))