Bạn có thể nêu tên 5 đất nước mà bản thân ngưỡng mộ, yêu thích nhất, muốn đến thăm nhiều lần, thậm chí muốn trở thành công dân của họ. 100 từ cho lý do yêu thích?

  1. Phong cách sống

  2. Du lịch

Từ khóa: 

phong cách sống

,

du lịch

Dưới đây là TOP 5 quốc gia mình yêu thích và muốn đặt chân đến:

  1. Bhutan: Đây không phải là quốc gia phù hợp để đi du lịch nhưng xứng đáng là điểm đến để trải nghiệm tôn giáo.
  2. Iceland: Một đất nước đa sắc màu. Ở đây tụ hội những cảnh quan đẹp nhất trên Trái đất.
  3. Nhật Bản: đọc nhiều bài viết về những cú sốc văn hóa ở Nhật Bản khiến mình cũng muốn đến trải nghiệm văn hoá ở nơi này.
  4. UAE: Mình muốn đến thành phố Dubai tráng lệ, giàu có và tôn giáo đậm nét. Đặc biệt mình muốn đặt chân đến khám phá sa mạc Safari.
  5. Indonesia: Khám phá quần đảo lớn nhất thế giới với tầm nhìn dưới nước đẹp nhất
Trả lời

Dưới đây là TOP 5 quốc gia mình yêu thích và muốn đặt chân đến:

  1. Bhutan: Đây không phải là quốc gia phù hợp để đi du lịch nhưng xứng đáng là điểm đến để trải nghiệm tôn giáo.
  2. Iceland: Một đất nước đa sắc màu. Ở đây tụ hội những cảnh quan đẹp nhất trên Trái đất.
  3. Nhật Bản: đọc nhiều bài viết về những cú sốc văn hóa ở Nhật Bản khiến mình cũng muốn đến trải nghiệm văn hoá ở nơi này.
  4. UAE: Mình muốn đến thành phố Dubai tráng lệ, giàu có và tôn giáo đậm nét. Đặc biệt mình muốn đặt chân đến khám phá sa mạc Safari.
  5. Indonesia: Khám phá quần đảo lớn nhất thế giới với tầm nhìn dưới nước đẹp nhất
  1. Đầu tiên đương nhiên là Việt Nam. Càng lớn mình càng thấm thía cái sự tốt đẹp của con người, của thiên nhiên Việt Nam, nếu có thể thực sự mình không muốn rời nơi này.
  2. Italia. Mình thích Italia từ lúc nào ấy nhỉ? Họa chăng bản thân cũng không rõ nữa rồi, chỉ biết tình yêu với Italia bùng cháy mãnh liệt vào năm đầu đại học đến bây giờ, khi mà mình được trực tiếp nhìn thấy người Italia, được tìm hiểu văn hóa Italia. Nếu người Pháp hào hoa lịch lãm thì Italia lại là đất nước của thân sĩ lịch thiệp. Thời gian năm ấy mình còn suýt bỏ khoa Trung để theo khoa Italia.
  3. Nhật, mình khá phân vân khi cho Nhật vào danh sách này, mình thích miền quê Nhật, yên bình yên tĩnh, nhưng mình không quá thích tiếng Nhật :v nhưng người Nhật rất tài giỏi và kỉ luật, đây là điều mình rất ngưỡng mộ.
  4. Pháp. Mình ấn tượng với Pháp bởi hai người bạn Pháp. Người bạn đầu tiên là một chàng trai mỏ hỗn sống ở một vùng nông thôn Pháp, người thứ hai là một bé gái (năm nay cô bé mới 12 thôi à) bé ấy đang yêu và hiểu chuyện lắm. Nhờ hai người ấy mà mình cũng biết kha khá chuyện về Pháp.
  5. ừm,.... hiện thì mình chưa có dự định đến nước nào nữa :v

Hmmm, mình rất muốn đến Canada, Trung Quốc, Iceland, Italia, Pháp. Mình thì vẫn muốn là công dân Việt Nam thui haha, chỉ đơn thuần ngưỡng mộ phong cảnh và văn hóa của các quốc gia này mà tìm hiểu mà nảy sinh ý nghĩ du lịch. 

Mình nghĩ du lịch quan trọng nhất là trải nghiệm, với mình thì ăn uống nghỉ ngơi cũng không quan trọng bằng được nhìn ngắm thế giới, vậy nên mình chọn 5 nước kia đầu tiên kk.

Cực quang tại Iceland, nơi mình rất rất muốn trải nghiệm nè:

https://cdn.noron.vn/2023/02/04/tour-du-lich-ngam-cuc-quang-eutrip-1675499029.jpg
- Canada, Úc đất rộng người thưa, vì mình thích sự yên tĩnh hoà mình vào thiên nhiên, thỏa mãn thú vui săn bắt động vật hoang dã.
- Anh, Đức, Nhật những dân tộc có ý thức cao, đoàn kết, luật pháp nghiêm minh, văn minh, giàu có, tiến bộ,.v.v.
Trên đây là điều kiện đủ, còn điều kiện cần là các quốc gia này có nền chính trị ổn định khoa học, tiến bộ,... Có nền quân sự và những đồng minh rất mạnh, đảm bảo được an toàn cho người khi có chiến tranh thế giới xảy ra.