Bạn có thích đi đến các hội sách không, vì sao?

  1. Sách

Từ khóa: 

sách

Mỗi kỳ hội sách diễn ra, mình đều đến tham quan rất đông từ sáng tới tối, từ ngày khai mạc đến ngày bế mạc và khi ra về không quên chọn cho mình một vài tác phẩm ưng ý

Đặc biệt là hoạt động “Đổi sách lấy cây” nó góp phần lan tỏa giá trị nhân văn thông qua việc trao đổi những quyển sách đã qua sử dụng. Mỗi người đến đổi sách sẽ nhận lại những chậu cây nhỏ xinh, mang ý nghĩa bảo vệ môi trường và mầm xanh cho cuộc sống Những quyển sách được mang đến trao đổi sẽ được ban tổ chức phân loại và trao tặng cho các em bệnh nhi tại các bệnh viện đó

Trả lời

Mỗi kỳ hội sách diễn ra, mình đều đến tham quan rất đông từ sáng tới tối, từ ngày khai mạc đến ngày bế mạc và khi ra về không quên chọn cho mình một vài tác phẩm ưng ý

Đặc biệt là hoạt động “Đổi sách lấy cây” nó góp phần lan tỏa giá trị nhân văn thông qua việc trao đổi những quyển sách đã qua sử dụng. Mỗi người đến đổi sách sẽ nhận lại những chậu cây nhỏ xinh, mang ý nghĩa bảo vệ môi trường và mầm xanh cho cuộc sống Những quyển sách được mang đến trao đổi sẽ được ban tổ chức phân loại và trao tặng cho các em bệnh nhi tại các bệnh viện đó

Hừm... xét trên phương diện cá nhân và ngó lơ số người còn lại thì mình khá thích đến các hội sách. Bởi vì:

(1) Mình thích ở trong không gian nhiều sách. Mặc dù xét theo tính thẩm mỹ thì đa số không gian trưng bày ở các hội sách khá thô thiển, mình vẫn cảm thấy một phần nào thoải mái và... thỏa mãn khi đứng trong đó.

(2) Thú thật để nói muốn mua sách với giá thành rẻ thì lúc nào cũng có thể lên Tiki mua chứ không nhất thiết đến với hội sách. Tuy nhiên, mình vẫn cố gắng mua một cuốn sách mình cảm thấy phù hợp để đóng góp cho sự kiện.

(3) Mình cho rằng đây là cơ hội để kích thích tinh thần đọc sách của mọi người. Bản thân mình trước đấy không thể coi là "mọt sách" vì mình lười đọc lắm. Nhờ vào một dịp mình vô tình đi đến một không gian sách năm lớp 10 và "mua đại" một cuốn. Từ đó, tình yêu dành cho việc đọc sách mới dần dần chớm nở lại trong mình.

Với một người hiếm khi đọc sách, dù là đến hội sách chỉ với sự tò mò và "ham rẻ", mình tin rằng sức mạnh của sách có thể mang lại cho các bạn một nguồn cảm hứng mới nếu chọn đúng cuốn sách cho mình.

Cuối cùng, hẳn những người yêu sách cũng không tránh khỏi xót thương khi nhìn thấy không ít bạn đến tham dự với ít ỏi sự tôn trọng dành cho sách, từ cách đặt sách xuống, cầm sách lên, cách phán xét và coi nhẹ giá trị của sách, v.v. Đây là một điều đáng tiếc và nó xuất phát từ việc bản thân mỗi người chưa thật sự trân trọng giá trị của sách. Nhưng dù gì đi nữa, nhìn nhận được giá trị của một sự vật, sự việc là cả một hành trình.

Phải nói là rất thích đi đến hội sách trực tiếp. Cảm giác ngắm, cầm, chọn sách bằng cả giác quan vô cùng tuyệt vời. Tiếc là chưa đi lần nào cả vì xa và không có thời gian. Hơn hết là nơi đang sống ít có hoạt động này.

Mình thích đi đến hội sách trực tiếp lắm! Nhất là khi "lôi kéo" được con bạn thân cùng đi thì càng thấy tuyệt. Cái cảm giác mà cầm từng quyển sách lên nó còn có "mùi mới", mình mân mê ngắm đến từng góc cạnh. Mỗi lần mà đi vào mấy nhà sách là mình như muốn gom hết tất cả bỏ vào túi bởi quá nhiều sự lựa chọn. Quyển nào đọc qua cũng thấy hay, có ích. Mà ra đây có khi còn làm quen được một số bạn dễ thương nữa. Mình thì không thích kết bạn hay giao du quá nhiều nhưng mà bắt chuyện hay làm quen thì cũng nhanh lắm. Chỉ tiếc là chưa có cơ hội trải nghiệm mấy.

không vì ở nhà lên mạng đọc sách rồi.hồi nhỏ không có mạng thì thường cúp học vào siêu thị đọc sách free.giờ 2021 rồi nên đầu tư thời gian 1 cách có ích

Thay vì đến hội sách, mình thích đến thư viện hơn. Thư viện luôn có người sẵn sàng tư vấn cho bạn nên đọc sách gì, có phân chia mục lục sách, có không khí để mình học hơn.

Còn hội sách, hơi xót với những cuốn sách bị các bạn nâng niu đến mức nhìn như đống giấy lộn, cong bìa rách giấy,...

Em không thích lắm. Em khá "xót" khi thấy ở Hội sách nhiều bạn cầm sách lên, đặt sách xuống không nhẹ nhàng, làm sách bị cong vênh và thậm chí còn bị rách. Điều này dễ xảy ra vì Hội sách quá đông nên ban tổ chức khó quản lý. 
Nếu có chỗ để lang thang tìm quyển sách mình yêu thích thì em ưu tiên vào các nhà sách hơn, không gian yên tĩnh và mọi người đều được nhắc nhở giữ sách cẩn thận ^^
Rất thích. Vô đó nhìn thấy quá trời sách là thấy sướng rồi, cảm giác khó diễn tả lắm, kiểu như được ngắm nhiều của cải trước mắt nên được thoả mãn lòng tham á 🤣. Lại thêm quá trời người lựa sách làm mình có cảm giác như gặp người cùng chí hướng, rất có không khí. Dù đa số lần nào đi cũng phải chen chúc, nóng chảy mỡ, rồi còn xếp hàng tính tiền các kiểu nhưng nói chung cảm giác thực sự k tệ. 
Quá ư là thích luôn bạn ơi! Ở hội sách thường sẽ có rất nhiều đầu sách từ các nxb khác nhau, tha hồ mà lựa chọn. Thêm nữa là ở hội sách hay có sale nè, mình sẽ mua được nhiều sách hơn. Nhưng mà dạo gần đây thì mình di chuyển nhiều, nên chuyển qua kindle nhiều hơn lúc trước. Cuối cùng là ở hội sách sẽ toàn gặp các “mọt” tay cầm quyển sách thay vì điện thoại, nói chung là tuyệt vời! 
Mình rất thích không khí của hội sách, nhìn thấy nhiều người có cùng sở thích 1 nơi vậy, mình mua ít nhưng nếu thấy hội sách là mình ghé vào, đi dạo trong đó thật tuyệt!