Thời 4.0 cái gì cũng tiện, click một cái là thứ mình cần đã hiện ra ngay trước mặt. Tuy nhiên với mình thì có 2 thứ mình luôn muốn đến tận nơi mua, trong đó có quần áo và giày dép các kiểu. Vì sao vậy?
Vì mua quần áo không đơn giản như mua thức ăn hay đồ dùng cá nhân. Mua quần áo cần nhiều hơn thế! Có khi nhìn thì thích nhưng mặc vào không ưng. Có trường hợp nhìn trên hình thì đẹp nhưng ở ngoài lại không được như ý mình muốn. Nói tóm lại mình không khá e dè việc mua đồ online.
Còn mình thì khá thích mua đồ online bởi vì có thể thoải mái lựa chọn kiểu mẫu khi đã tìm được chỗ mua phù hợp, uy tín. Nói chung kiểu mình hơi kén chọn, nên mua ngoài shop đi tới đi lui không lựa được món mình muốn rồi ra về tay không thì ngại lắm =))