Bạn có thích nhân vật phản diện không?

  1. Phim ảnh

Phản diện là nhân vật được xây dựng hình tượng xấu xa trong các cuốn tiểu thuyết hay phim ảnh. Nhưng mình đôi khi lại yêu thích và bị thu hút bởi họ hơn so với các hình tượng nhân vật chính tốt đẹp và ngây thơ. Không biết các bạn thì như thế nào?

Từ khóa: 

phim ảnh

Không phải thích mà là yêu nêú yêu phản diện là một tội lỗi thì tôi sẵn sàng bán linh hồn cho Sa-tăng. Không hề hối tiếc 😆
Chúng ta đều đã thấy những nhân vật phản diện trở nên quyến rũ vì mục đích của họ. Một số kẻ làm điều ác chỉ vì muốn tìm kiếm sự công nhận, một số khác vì sự cứu rỗi, hoặc chỉ đơn thuần vì tham vọng tiền tài và quyền lực vô hạn. Thế nhưng cũng có kẻ phá hoại thế giới chỉ vì… vui. Vâng, nhân vật tôi muốn nhắc đến đây chính là Joker trong The Dark Knight. Nói thẳng ra, Joker hoàn toàn không có mục đích dù là chân chính hay suy đồi đi chăng nữa. Hắn tồn tại duy nhất chỉ vì một người – Batman. Trong suốt bộ phim, chúng ta có thể thấy Joker mang đến sự điên loạn và kinh hãi đến với thành phố Gotham. Thế nhưng hắn không hề làm thế vì lòng tham hay ham muốn quyền lực. Hắn trở thành kẻ thù của Batman đơn giản vì hắn khao khát tiếng cười dẫu là trong kinh sợ đi chăng nữa. Sự tồn tại của hắn như bóng tối đối nghịch với ánh sáng là Batman, một khi kẻ kia tồn tại thì hắn sẽ không biến mất.
Cái hay ở nhân vật Joker chính là ở sự khôn ngoan, thông minh và khó đoán. Hắn thấu hiểu rõ bộ mặt tăm tối của con người và dùng nó để đối phó với chính họ. Hắn khiến chúng ta kinh hãi khi nhận ra ẩn sâu trong bản thân là những mảng tối, những con quái vật mà chúng ta không hề ngờ tới. Không những thế, Joker cũng là một trong những nhân vật có lời thoại chất nhất từ trước đến nay. Những câu như “Chúng mày thôi không kiểm tra xem có con quái vật nào dưới gầm giường không một khi đã nhận ra rằng chúng nó ở bên trong chính chúng mày.” hay “Họ cười tao bởi vì tao khác họ. Tao cười họ bởi vì họ quá giống nhau!” đều đánh vào tâm lý người xem. Và nếu chúng ta thực sự chú tâm, chúng ta sẽ dễ dàng bị cuốn hút bởi chiều sâu của Joker. Hắn thực sự không hổ danh là một trong những nhân vật phản diện kinh điển nhất!
Trả lời
Không phải thích mà là yêu nêú yêu phản diện là một tội lỗi thì tôi sẵn sàng bán linh hồn cho Sa-tăng. Không hề hối tiếc 😆
Chúng ta đều đã thấy những nhân vật phản diện trở nên quyến rũ vì mục đích của họ. Một số kẻ làm điều ác chỉ vì muốn tìm kiếm sự công nhận, một số khác vì sự cứu rỗi, hoặc chỉ đơn thuần vì tham vọng tiền tài và quyền lực vô hạn. Thế nhưng cũng có kẻ phá hoại thế giới chỉ vì… vui. Vâng, nhân vật tôi muốn nhắc đến đây chính là Joker trong The Dark Knight. Nói thẳng ra, Joker hoàn toàn không có mục đích dù là chân chính hay suy đồi đi chăng nữa. Hắn tồn tại duy nhất chỉ vì một người – Batman. Trong suốt bộ phim, chúng ta có thể thấy Joker mang đến sự điên loạn và kinh hãi đến với thành phố Gotham. Thế nhưng hắn không hề làm thế vì lòng tham hay ham muốn quyền lực. Hắn trở thành kẻ thù của Batman đơn giản vì hắn khao khát tiếng cười dẫu là trong kinh sợ đi chăng nữa. Sự tồn tại của hắn như bóng tối đối nghịch với ánh sáng là Batman, một khi kẻ kia tồn tại thì hắn sẽ không biến mất.
Cái hay ở nhân vật Joker chính là ở sự khôn ngoan, thông minh và khó đoán. Hắn thấu hiểu rõ bộ mặt tăm tối của con người và dùng nó để đối phó với chính họ. Hắn khiến chúng ta kinh hãi khi nhận ra ẩn sâu trong bản thân là những mảng tối, những con quái vật mà chúng ta không hề ngờ tới. Không những thế, Joker cũng là một trong những nhân vật có lời thoại chất nhất từ trước đến nay. Những câu như “Chúng mày thôi không kiểm tra xem có con quái vật nào dưới gầm giường không một khi đã nhận ra rằng chúng nó ở bên trong chính chúng mày.” hay “Họ cười tao bởi vì tao khác họ. Tao cười họ bởi vì họ quá giống nhau!” đều đánh vào tâm lý người xem. Và nếu chúng ta thực sự chú tâm, chúng ta sẽ dễ dàng bị cuốn hút bởi chiều sâu của Joker. Hắn thực sự không hổ danh là một trong những nhân vật phản diện kinh điển nhất!

Những anh em con trai chúng ta lứa cuối 8x và đầu 9x chắc hẳn đều đã có 1 tuổi thơ dữ dội vô cùng với các phim dragon ball, yugioh hay seri phim siêu nhân đình đám, trong đó hẳn có rất nhiều người thích các main, các nhân vật anh hùng bảo vệ công lý này kia. Cá nhân tôi thì chỉ thích các nhân vật phản diện và hay bị lên án. Bởi lẽ nếu không có quân đoàn Frezen thì liệu vegeta vs songoku chắc đang trở thành kẻ phản diện đích thực đi xâm chiếm các thiên hà; nếu không có các quái vật xấu xa như orc thì team gao h người làm bác sĩ thú y, người làm phi công, người làm đô vât.... Nếu không có 1 Seto xấu xa đều phim và Pegasus, liệu Yugi Muto có đi xa hơn trong đấu bài và đi tìm về gốc rễ nhân cách khác của mình không? Nếu không có những chúa tể bóng tối xấu xa trong seri phim Chúa tể của những chiếc nhẫn thì làm sao chúng ta có cả những trận chiến đẹp mắt và câu chuyện lôi cuốn ở trung địa với đầy đủ các tộc elf, nhân loại, người lùn, orc....

Tóm cái tát lại, nhân vật phản diện tượng trưng cho những điều ta không muốn nhưng đó là sự cần thiết phải có và cũng có thể xứng đáng được yêu thích vì họ không chỉ đơn thuần là tấm thảm để các Main bước lên mà còn là thứ kết nối mọi vấn đề để một tác phẩm có sự đấu tranh và biến nó trở thành kiệt tác .

Thích thì không thích, vì phản diện thì tâm tính thường không tốt. Nhưng học hỏi đc nhiều từ phản diện, vì họ thường là nhữngnhân vật emotion, con người của hành động. Không phải là những con người thường ngồi khóc và chờ bụt xuất hiện

Cá nhân mình thích nhân vật phản diện bởi họ có can đảm và sống hết mình với điều họ muốn. Chưa kể nhân vật phản diện còn có quá khứ giống người thường hơn.

Mình không thích nhân vật phản diện. Mình chỉ thích những nhân vật nam phụ, nữ phụ "đáng thương".

Đúng kiểu "anh rất tốt như em rất tiếc, số anh quá nhọ!"

Rất thích nhé. Mình học đc rất nhiều ở họ.
1. Có mục đích rõ ràng
2. Thống nhất giữa mục tiêu và hành động
3. Có chính kiến của bản thân
4. Biết yêu thích và trân trọng chính mình
5. Thường nhân vật phản diện rất có gu và đẹp
Có bạn ạ.
Nhân vật phản diện tâm lí hay hơn và tư duy sắc bén đấy. Thế mới làm mọi người ghét, tức giận được.
So với nhân vật bình hoa mình lại thích nhân vật có cá tính, có mục tiêu rõ ràng hơn.

Nhiều khi xem phim thấy nhân vật phản diện còn xinh với ngầu hơn cả nhân vật chính nên đâm ra xem phim chỉ ghiền nhân vật chính😁

Xem phim thường thích nhân vật phản diện hơn chính diện. Mình bị thu hút ngay bởi tạo hình đẹp, thông minh, tự chủ, quyết đoán và độc lập. Không như nhân vật chính lúc nào cũng đẹp và tốt bụng, hình tượng nhân vật rất nhạt nhòa và đôi khi không có chính kiến thì nhân vật phản diện lại nổi bật hơn, hay có câu chuyện đau lòng ở quá khứ khiến mình càng yêu mến họ

Xem cả phim thì ấn tượng nhất và đáng suy ngẫm nhất vẫn là kẻ phản diện, mấy ông chính diện toàn được buff quá đà, hành xử thì lom dom, lừng khà lừng khừng thấy nản dã man.