Bạn có thích tiền không?

  1. Kiến thức chung

Nghe thì có hơi thực dụng nhưng tôi nghĩ tiền rất cần cho cuộc sống này, nhỉ? Thế mà từ cuốn sách dạy chân lý làm người đến truyện cổ tích và cả ngày xưa học Văn trên lớp, mọi người đều bảo nhau tiền không quan trọng, hạnh phúc mới quan trọng hơn. Ý kiến cá nhân tôi không phải đánh giá thấp hạnh phúc và giá trị tinh thần, chỉ là tôi muốn nhấn mạnh tiền cần thiết và nên dạy trẻ em nhận thức được tầm quan trọng của đồng tiền (trừ khi chúng quá giàu)!
Từ khóa: 

kiến thức chung

Cảm ơn câu hỏi của bạn! Thực ra mình nghĩ những đứa trẻ sinh ra trong các gia đình giàu có lại càng cần đc dạy về tầm quan trọng của đồng tiền, để chúng ko xa hoa phung phí, và để chúng học đc cách quản lý nguồn tài sản thừa kế khổng lồ 😂

Với câu hỏi trên của bạn thì: mình nghĩ ai cũng cần tiền, nhưng chẳng ai thực sự "thích" tiền cả :))) chúng ta chỉ thích những thứ có thể mua đc = tiền thui. (Trừ những người có sở thích ngồi đếm tiền + ngửi mùi tiền nhé) =)))

Việc thích xài tiền (có chừng mực) theo mình là ko mâu thuẫn hay triệt tiêu đời sống tinh thần của 1 con người. Chúng ta có thể, và thực tế là cần có cả 2. Những người đang đói bụng sẽ ko thể nghĩ về thứ gì khác ngoài cái bụng đói của mình. Có thực mới vực đc đạo. Cổ nhân bao đời nay đã lun nói vậy. 😂

Trả lời

Cảm ơn câu hỏi của bạn! Thực ra mình nghĩ những đứa trẻ sinh ra trong các gia đình giàu có lại càng cần đc dạy về tầm quan trọng của đồng tiền, để chúng ko xa hoa phung phí, và để chúng học đc cách quản lý nguồn tài sản thừa kế khổng lồ 😂

Với câu hỏi trên của bạn thì: mình nghĩ ai cũng cần tiền, nhưng chẳng ai thực sự "thích" tiền cả :))) chúng ta chỉ thích những thứ có thể mua đc = tiền thui. (Trừ những người có sở thích ngồi đếm tiền + ngửi mùi tiền nhé) =)))

Việc thích xài tiền (có chừng mực) theo mình là ko mâu thuẫn hay triệt tiêu đời sống tinh thần của 1 con người. Chúng ta có thể, và thực tế là cần có cả 2. Những người đang đói bụng sẽ ko thể nghĩ về thứ gì khác ngoài cái bụng đói của mình. Có thực mới vực đc đạo. Cổ nhân bao đời nay đã lun nói vậy. 😂

Hm.........Có lẽ là thích nhưng có mức độ nha. Tui ko khi nào ăn hối lộ đâu. Vâng tui chắc chắn 1 điều là tui thật sự chính trực.

Mình thích kiếm tiền nhưng không thích tiền. Hết

Trên thế gian này ai chẳng thích tiền.Nhưng thích tiền cũng phải có chừng mực:

+Không nên nhận tiền người này để hãm hại người kia.

..................................................................................

Hơi nổi loạn xíu nhưng mình thích quan điểm này của Ariana Grande. Rõ ràng là trước khi than vãn về một vấn đề nào đó, người ta vẫn nên tự nhìn vào thực lực và nỗ lực của bản thân mình đến đâu.

maxresdefault

Tiền là cần thiết trong cuộc sống, để các hoạt động trao động hàng hóa diễn ra dễ dàng, chúng ta cũng cần cách học quản lý tiền bạc. Nhưng điều này khác với việc yêu thích hay đam mê (mình xin lỗi trước vì đưa ra 1 ví dụ hơi tục: như bạn cần phải đi ỉa mỗi ngày, nhưng bạn yêu thích việc đó không?). Vì khi chúng ta yêu tiền, thì chúng ta sẽ coi nó là quan trọng nhất, và mọi thứ khác đều kém quan trọng hơn, và chúng đều bị trao đổi để thành tiền. Trước hết chẳng hạn nhân phẩm, lương tâm, biết heo đang bị dịch bệnh, mà vì tiền nên vẫn bán cho người khác vì nghĩ mình có ăn đâu mà lo.

Có những thứ ko mua được bằng tiền. Và đó là những thứ chúng ta ko cần đến. Chỉ có ng chết mới ko cần, ko thích tiền, còn ng sống, nếu ko có tiền hoặc những thứ tương tự, ít nhất sẽ ko thể sống được trong xã hội.

Tiền ko phải là tất cả, có tiền chưa chắc đã mua được hạnh phúc, nhưng ko có tiền thì chắc chắn là sẽ ko hạnh phúc.

Nó ko phải là điều kiện đủ, nhưng là điều kiện cần cho nhiều thứ khác.

Mình thích tiền nhưng mình không đam mê nó.
Tiền là một trong những điều kiện của hạnh phúc nếu bạn sống trong xã hội này. Mức độ của hạnh phúc không nằm ở giá trị của tiền bạc mà nằm ở mức độ thoả mãn của mỗi người. Còn nếu bạn chọn 1 cuộc sống tách biệt với xã hội thì tiền chả là cái quái gì, chả có tác động gì đến bạn giống kiểu người ta tự cung tự cấp, tự ăn, tự đau, tự chữa, tự sống, tự chết, một cuộc sống tự do, không lệ thuộc vào vật trung gian là tiền bạc, không có định nghĩa về sang hèn, cấp bậc và vì thế tiền không là gì cả.