Bạn có thích trẻ con không?

  1. Tâm sự cuộc sống

Không biết tại sao mọi người lại thích trẻ con được nhỉ? Chứ mình cứ nghe tiếng khóc của trẻ con là sợ rồi :((

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Mình khá thích trẻ con, vì chúng rất đáng yêu =]]]] đặc biệt là trẻ sơ sinh, Với mấy đứa trong giai đoạn tập nói, tập đi=]]]

Chứ tới lúc bọn nó đi vững rồi, thì bọn nó chạy nhảy mình rượt không kịp =]]] trông chừng mệt hơn, hở một tí là tụi nó lại biến mất dạng.

Rồi trưa mình mới coi được video này nhìn dễ thương lắm nè.

(Coi thì thấy dễ thương vậy đó, chứ mà có ai đưa cho mình mẤy con búp bê này thì chắc mình chạy mất dép =]]] vì mình sợ búp bê)


Trả lời

Mình khá thích trẻ con, vì chúng rất đáng yêu =]]]] đặc biệt là trẻ sơ sinh, Với mấy đứa trong giai đoạn tập nói, tập đi=]]]

Chứ tới lúc bọn nó đi vững rồi, thì bọn nó chạy nhảy mình rượt không kịp =]]] trông chừng mệt hơn, hở một tí là tụi nó lại biến mất dạng.

Rồi trưa mình mới coi được video này nhìn dễ thương lắm nè.

(Coi thì thấy dễ thương vậy đó, chứ mà có ai đưa cho mình mẤy con búp bê này thì chắc mình chạy mất dép =]]] vì mình sợ búp bê)


Lũ quỷ nhỏ bớt nhõng nhẽo, khóc nhè, nôn mửa, ị đùn, xì mũi, vẩy cơm lung tung thì cũng đáng yêu đấy :v

Chào bạn, mình thích trẻ con vì trẻ con cho mình niềm tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống và hi vọng vào một tương lai tươi sáng hơn.

Trẻ con luôn đáng yêu trong mắt mình, kiểu nó ngây thơ mà trong sáng ấy.

Nhưng đôi lúc cũng điên, cũng bực mình vì nó mè nheo quá nhiều, nên phải kìm bớt lại để tránh đánh con :)))).