Bạn có thích trở thành người nổi tiếng không ạ?

  1. Phong cách sống

Tại sao có rất nhiều người thich trở nên nổi tiếng, được nhiều người biết tới? Thích được tán dương, khen thưởng? Bạn có phải là người thích nổi tiếng hay không?

Bản chất gốc về mặt sinh học hoặc tâm lý học đằng sau nhu cầu này là gì? Ngày bé (sơ sinh) mình đoán chúng ta chưa có nhu cầu này, vậy nó được hình thành như thế nào?

Từ khóa: 

phong cách sống

Trong kinh thánh có nhắc đến 7 deadly sins (pride, wrath, lust, greed, envy, gluttony, sloth). Theo ý kiến cá nhân của mình, sau hàng ngàn năm tiến hóa, nó đã trở thành 1 phần bản chất của con người rồi. Chỉ là với mỗi người thì sins nào lớn hơn thôi.

Trong 7 sins, tội lỗi lớn nhất là kiêu ngạo, khởi nguồn của mọi tội lỗi. Nhiều người thích nổi tiếng, thích được người khác tán dương, nhìn với con mắt trầm trồ thán phục, để thỏa mãn cái tôi, sự kiêu ngạo của bản thân. Cái họ muốn là cảm giác đứng trên người khác, là trung tâm của sự chú ý. Cũng có nhiều người luôn ghen tỵ với người khác, luôn so sánh, muốn mình phải hơn người khác, phải là trung tâm, người khác chỉ quay quanh mình, thế nên họ muốn nổi tiếng. Và khi có ai đó nổi hơn mình, họ lại tìm cách để đưa mình lên (hoặc đạp người kia xuống).

Bên cạnh đó, nổi tiếng cũng giúp họ kiếm tiền dễ hơn, ít phải bỏ sức hơn so với người khác. VD chỉ cần bỏ ra mấy ngày quay quảng cáo họ sẽ nhận được thù lao bằng cả năm một anh phụ hồ, hay một bác nông dân làm bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Hay một ông thầy bói, hay một bà đồng nào đó nổi tiếng là nói chuẩn thì có hét giá thật cao người ta vẫn đổ xô đến cúng tiền.

Ngoài ra, kể cả trong thế giới động vật, thì con nổi bật nhất cũng luôn là con dễ kiếm bạn tình nhất. Công là một ví dụ điển hình, vào mùa sinh sản công đực sẽ xòe đuôi để thu hút con cái, con nào có đuôi đẹp nổi bật nhất (tất nhiên là theo quan niệm thẩm mỹ của con cái) sẽ thắng. Hoặc vd một senpai nổi tiếng của trường muốn tán một em gái bình thường hiển nhiên là sẽ dễ hơn một thanh niên ất ơ chả có tiếng tăm gì.

Cá nhân mình thì ko thích nổi tiếng vì rất phiền phức, có lẽ trong 7 sins thì sin lớn nhất của mình là lười biếng =)). Từ trước đến giờ, mình vẫn luôn muốn 1 cuộc sống đơn giản, hoàn thành trách nhiệm với công việc, gia đình; thời gian còn lại thích làm gì thì làm tùy hứng - ăn, ngủ, chơi game, xem film, nghe nhạc, đọc truyện, nói chuyện chém gió với ae, crush...

Trả lời

Trong kinh thánh có nhắc đến 7 deadly sins (pride, wrath, lust, greed, envy, gluttony, sloth). Theo ý kiến cá nhân của mình, sau hàng ngàn năm tiến hóa, nó đã trở thành 1 phần bản chất của con người rồi. Chỉ là với mỗi người thì sins nào lớn hơn thôi.

Trong 7 sins, tội lỗi lớn nhất là kiêu ngạo, khởi nguồn của mọi tội lỗi. Nhiều người thích nổi tiếng, thích được người khác tán dương, nhìn với con mắt trầm trồ thán phục, để thỏa mãn cái tôi, sự kiêu ngạo của bản thân. Cái họ muốn là cảm giác đứng trên người khác, là trung tâm của sự chú ý. Cũng có nhiều người luôn ghen tỵ với người khác, luôn so sánh, muốn mình phải hơn người khác, phải là trung tâm, người khác chỉ quay quanh mình, thế nên họ muốn nổi tiếng. Và khi có ai đó nổi hơn mình, họ lại tìm cách để đưa mình lên (hoặc đạp người kia xuống).

Bên cạnh đó, nổi tiếng cũng giúp họ kiếm tiền dễ hơn, ít phải bỏ sức hơn so với người khác. VD chỉ cần bỏ ra mấy ngày quay quảng cáo họ sẽ nhận được thù lao bằng cả năm một anh phụ hồ, hay một bác nông dân làm bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Hay một ông thầy bói, hay một bà đồng nào đó nổi tiếng là nói chuẩn thì có hét giá thật cao người ta vẫn đổ xô đến cúng tiền.

Ngoài ra, kể cả trong thế giới động vật, thì con nổi bật nhất cũng luôn là con dễ kiếm bạn tình nhất. Công là một ví dụ điển hình, vào mùa sinh sản công đực sẽ xòe đuôi để thu hút con cái, con nào có đuôi đẹp nổi bật nhất (tất nhiên là theo quan niệm thẩm mỹ của con cái) sẽ thắng. Hoặc vd một senpai nổi tiếng của trường muốn tán một em gái bình thường hiển nhiên là sẽ dễ hơn một thanh niên ất ơ chả có tiếng tăm gì.

Cá nhân mình thì ko thích nổi tiếng vì rất phiền phức, có lẽ trong 7 sins thì sin lớn nhất của mình là lười biếng =)). Từ trước đến giờ, mình vẫn luôn muốn 1 cuộc sống đơn giản, hoàn thành trách nhiệm với công việc, gia đình; thời gian còn lại thích làm gì thì làm tùy hứng - ăn, ngủ, chơi game, xem film, nghe nhạc, đọc truyện, nói chuyện chém gió với ae, crush...

Tháp nhu cầu của maslow mình nghĩ có thể giải thích nhu cầu này tương đối rõ cho câu hỏi của bạn.

Con người khi giải quyết được các nhu cầu cơ bản về ăn uống, nghỉ ngơi, an toàn, nghề nghiệp thì sẽ nảy sinh các nhu cầu về Đc tôn trọng & Thể hiện bản thân.Và nổi tiếng có thể giúp người ta giải quyết 1 phần của 2 tầng nhu cầu này.

Về cá nhân mình thì mình định nghĩa rõ "nổi tiếng" là gì, ở phạm vi nào & với ai là quan trọng với mình - mình xác định rõ bán kinh đó; vì mình ko có nhu cầu nổi tiếng với số đông hay cộng đồng xa lạ; vì ko control và đâu đó đổi lại nó sẽ là áp lực.