Bạn có thích xem Táo quân mỗi dịp Tết đến không?

  1. Phong cách sống

Từ khóa: 

táo quân

,

tết

,

phong cách sống

Mình là sinh viên năm 2 đại học. Nghĩa là từ khi mìh nhớ được đến bây giờ Táo Quân đã trở thành thứ không thể thiếu được trong đêm 30 Tết của em. Dù còn là hồi bé hay đến bây giờ, tối 30 nào cũng ngồi xem Táo Quân dù tầm giờ đó bọn bạn rủ đi ra đường, cà phê cà pháo đông đầy đường thì mình vẫn cứ ngồi nhà xem. Xem hết Táo Quân mới ra đường đón giao thừa luôn là vừa đẹp. Đối với mình, Táo không chỉ là một chương trình hài Tết, nó là một phần của Tết. Chả hiểu sao giờ nhiều người cứ chê Táo Quân nhạt, rồi lại chê Tết càng ngày càng nhạt, không biết chiều kiểu gì.

Trả lời

Mình là sinh viên năm 2 đại học. Nghĩa là từ khi mìh nhớ được đến bây giờ Táo Quân đã trở thành thứ không thể thiếu được trong đêm 30 Tết của em. Dù còn là hồi bé hay đến bây giờ, tối 30 nào cũng ngồi xem Táo Quân dù tầm giờ đó bọn bạn rủ đi ra đường, cà phê cà pháo đông đầy đường thì mình vẫn cứ ngồi nhà xem. Xem hết Táo Quân mới ra đường đón giao thừa luôn là vừa đẹp. Đối với mình, Táo không chỉ là một chương trình hài Tết, nó là một phần của Tết. Chả hiểu sao giờ nhiều người cứ chê Táo Quân nhạt, rồi lại chê Tết càng ngày càng nhạt, không biết chiều kiểu gì.

Đối với cá nhân mình Táo Quân chưa năm nào là nhạt. cái cảm giác 30 tết vội vàng dọn dẹp nốt cho xong nhà cửa, tắm rửa sạch sẽ xong làm vài ba món ăn bày ra bàn, mở tivi lên vừa ăn uống vừa xem vừa tám chuyện với gia đình. vui cực kỳ.

Thích chứ cực kì thích, mỗi dịp Tết chỉ toàn chờ Tào Quân thôi, dần rồi mình cũng không hào hứng với Tết như hồi con nít nữa nhưng Táo Quân thì năm nào cũng phải xem nha nha, nhưng mà phải dàn Táo cũ cơ, sau này nếu thay đổi nhiều hơn có khi mình cũng không hay xem nữa:<

Thà ở nhà coi táo quân chứ lười ra đường xem pháo hoa vl:))))) thay vì chen chúc nhau thì ở nhà đắp chăn ăn vặt xem Táo Quân vừa xem vừa cười nếu mình biết mảng hài đó nói về cái gì:)))