Bạn có tin chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên?

  1. Phong cách sống

Mong nhận được ý kiến của các bạn.

Bonus câu thả thính mới nghĩ ra: 


thinh
Từ khóa: 

thả thính

,

tình yêu

,

tuổi trẻ

,

phong cách sống

Yêu từ cái nhìn đầu tiên thì không. Nhưng bị hút như nam châm ngay từ khi gặp: không thấy mặt không nghe giọng nói chỉ nhìn thấy từ xa bị đứng hình luôn là có thật. Nguyên nhân là gì thì cũng chịu

Yêu từ cái nhìn đầu tiên là khi bạn chỉ vừa mới gặp một người nào đó thì ngay lập tức cảm thấy vô cùng thân quen, dường như đã gặp từ kiếp trước và nghĩ rằng mình có thể dành trọn đời để ở bên người đó. Thậm chí trước cả khi bạn nói chuyện hay làm quen họ. Mọi người vẫn thường cho rằng thứ khiến họ rơi vào tình yêu với một người nào đó ngay lần đầu gặp mặt là do định mệnh đã sắp đặt. Vì cảm giác thân thuộc hay yêu thích đối với một người nào đó ngay từ lần gặp đầu tiên là một điều khá huyền bí, và chúng ta không có cách nào giải thích được nguyên nhân ngoài việc “đổ lỗi” cho thần tình yêu.

Trả lời

Yêu từ cái nhìn đầu tiên thì không. Nhưng bị hút như nam châm ngay từ khi gặp: không thấy mặt không nghe giọng nói chỉ nhìn thấy từ xa bị đứng hình luôn là có thật. Nguyên nhân là gì thì cũng chịu

Yêu từ cái nhìn đầu tiên là khi bạn chỉ vừa mới gặp một người nào đó thì ngay lập tức cảm thấy vô cùng thân quen, dường như đã gặp từ kiếp trước và nghĩ rằng mình có thể dành trọn đời để ở bên người đó. Thậm chí trước cả khi bạn nói chuyện hay làm quen họ. Mọi người vẫn thường cho rằng thứ khiến họ rơi vào tình yêu với một người nào đó ngay lần đầu gặp mặt là do định mệnh đã sắp đặt. Vì cảm giác thân thuộc hay yêu thích đối với một người nào đó ngay từ lần gặp đầu tiên là một điều khá huyền bí, và chúng ta không có cách nào giải thích được nguyên nhân ngoài việc “đổ lỗi” cho thần tình yêu.

có chứ:) 

''Có một cụm từ tiếng Nhật mà tôi rất thích đó là koi no yokan. Nó không có nghĩa là yêu từ cái nhìn đầu tiên mà gần như là yêu từ cái nhìn thứ hai. Đó là cảm giác khi bạn gặp một người mà bạn sẽ yêu người ta say đắm. Có lẽ bạn sẽ chẳng yêu ngay lúc ấy, nhưng rồi bạn sẽ nhất định yêu người ta.''

Trích Mặt trời cũng là một vì sao.

Yêu từ cái nhìn đầu tiên mình nghĩ do vẻ bề ngoài của người ấy hợp mắt bạn quá nên là yêu luôn :v

có , tại vì mình là người trải qua nên rất hiểu chuyện này

Em nghĩ là có, nhưng thường các trường hợp kiểu này thường là "sét đánh" do ấn tượng về mặt ngoại hình của đối phương. Sau đó vì lí do nào đó họ tìm hiểu về nhau và cảm thấy yêu cả bên trong của đối phương nữa thì thành ra yêu nhau, chứ nếu chỉ có bề ngoài thì em nghĩ các trường hợp "yêu từ cái nhìn đầu tiên" khó mà kéo dài. Cùng lắm thì chỉ là crush, còn tiến triển thành mối quan hệ nghiêm túc hay không thì còn cần nhiều yếu tố khác nữa. Cá nhân thì em crush rất nhiều người vì vẻ bề ngoài rồi. Nhìn đẹp trai cái là thấy có cảm tình hay ấn tượng luôn. :)) Nhưng trong số đó không ai trở thành người yêu cả. (hay là do mình không đủ trình tán nhỉ) :v

Còn tùy định nghĩa của bạn thế nào là yêu một người.

Với mình thì ko.

Bạn nhìn thấy ai đó lần đầu thì cái bạn biết về họ chỉ là vẻ bên ngoài. Bạn có bị thu hút thì cũng chỉ là bởi vẻ ngoài của họ, như thế gọi là yêu thì hơi quá. Theo mình, chỉ nên gọi là thích từ cái nhìn đầu tiên thôi.

mình nghĩ tình yêu là bao hàm của rất nhiều thứ,trong đó có sự tin tưởng,mình ko nghĩ là ai đó “yêu ngay từ nhìn đầu tiên” mà dám đưa tiền của mình cho bạn đó dữ hộ cả,vậy thì chỉ là thích rùi

Khái niệm đó theo mình nó chỉ sai khi thiên quá nhiều về mặt cảm xúc thui,nếu bị ấn tượng về gu ăn mặc,thẩm mỹ của đối phương hay cử chỉ,cách ăn nói của người đó thì yêu từ cái nhìn đầu tiên mình nghĩ là có thật