Theo mình thì mình tin là không có , bởi vì mình thấy trong cuộc sống mày vẫn có rất nhiều người sống đểu, ác độc ,gian manh ,lừa dối người khác nhưng vẫn xinh đẹp giờ ngời , đạt đc thành công trong công việc và cuộc sống ,đc nhiều người yêu mến hay một số người hại chết người khác nhưng vẫn sống ung dung , an nhàn mà không trả giá ,hay có những người giật chồng ,giật vợ người khác khiến người ta phải bỏ vợ/chồng con để theo họ nhưng họ vẫn sống hạnh phúc tới già với người mà mình giật đc mà không bị ai đó giật lại. Còn có những người sống hiền lành nhưng luôn gặp khó khăn ,nghèo khó, bệnh tật,bị phản bội tùm lum
Còn với mọi người ,mọi người có tin không?
Chào bạn, bạn có thể tìm ra câu trả lời cho mình qua đây nhé^^. Bản thân mình thì không tín nhưng có lẽ mình tin vào quả báo. Nếu như người làm điều xấu vẫn hưởng phước lành thì là do công thiện của của kiếp trước bù vào, người tốt mà bất hạnh lại do ác báo ở kiếp trước mà nên. Mặt khác, phải chăng báo ứng chưa đến mà thôi.
Bạn đã bao giờ hình thành trong mình một suy nghĩ hay hành động xấu chưa? Bản thân mình thfi đã từng, tuy không nghiêm trọng nhưng sau đó thì mình cảm thấy vô cùng khó chịu và ăn năn. Ngược lại, mỗi khi làm điều tốt thì cảm thấy yên bình, thanh thản và thoải mái hơn rất nhiều.
Nếu bạn muốn tham khảo ý kiến mọi người nhiều hơn, mình gửi bạn đường link này, có thể bạn sẽ tìm ra câu trả lời của riêng mình nhé.
Tại sao người tốt lại gặp nhiều chuyện xấu, còn kẻ xấu mãi chưa gặp ác báo?
www.noron.vn