Bạn có tin vào tháng Cô Hồn? Những ngày mở đầu tháng Cô Hồn của bạn có... "cô hồn" không?

  1. Tâm linh

Từ khóa: 

tháng cô hồn

,

tháng 7 âm

,

tâm linh

Có sự trùng hợp ngẫu nhiên giữa tháng 7 trong Phật giáo với Quỷ tiết 鬼節 theo quan niệm dân gian TQ, Việt nam gọi là tháng cô hồn.

Cô hồn 1 tháng có....2 lần/tháng, mùng 2 và 16 âm lịch theo tín niệm Nam bộ. Tháng 7 cô hồn như phi mã, số lượng tăng vọt!!!!

Lý do vì sao? Tháng 7 ra ngỏ gặp cô hồn, vì khắp phố phường khói nhang vàng mã. Còn người Hoa ở Chợ lớn thì đúng là đại bản doanh của cúng cô hồn

Khung cảnh này (tức tháng 7) cứ đập vào mắt, điều đó lây nhiễm qua tâm lý một điều gì đó kiêng kỵ hoặc kiêng dè của tháng công nghiệp toàn khói.

Xuân sanh, hạ trưởng, thu thâu, đông tàng. Phải có BÁC mới sinh ra PHỤC, phải có thẳng 6 mới đẻ ra thẳng thứ 7. Và không có tháng nào là tháng cô hồn cả đen lẫn bóng, chỉ có nỗi sợ là có thật vì mình liên tưởng đến bài vị bát hương vàng mã trong bầu không khí “Trong trường dạ tối tăm trời đất/Có khôn thiêng phảng phất u minh/Thương thay thập loại chúng sinh/Hồn đơn phách chiếc lênh đênh quê người”

Boong!

Trả lời

Có sự trùng hợp ngẫu nhiên giữa tháng 7 trong Phật giáo với Quỷ tiết 鬼節 theo quan niệm dân gian TQ, Việt nam gọi là tháng cô hồn.

Cô hồn 1 tháng có....2 lần/tháng, mùng 2 và 16 âm lịch theo tín niệm Nam bộ. Tháng 7 cô hồn như phi mã, số lượng tăng vọt!!!!

Lý do vì sao? Tháng 7 ra ngỏ gặp cô hồn, vì khắp phố phường khói nhang vàng mã. Còn người Hoa ở Chợ lớn thì đúng là đại bản doanh của cúng cô hồn

Khung cảnh này (tức tháng 7) cứ đập vào mắt, điều đó lây nhiễm qua tâm lý một điều gì đó kiêng kỵ hoặc kiêng dè của tháng công nghiệp toàn khói.

Xuân sanh, hạ trưởng, thu thâu, đông tàng. Phải có BÁC mới sinh ra PHỤC, phải có thẳng 6 mới đẻ ra thẳng thứ 7. Và không có tháng nào là tháng cô hồn cả đen lẫn bóng, chỉ có nỗi sợ là có thật vì mình liên tưởng đến bài vị bát hương vàng mã trong bầu không khí “Trong trường dạ tối tăm trời đất/Có khôn thiêng phảng phất u minh/Thương thay thập loại chúng sinh/Hồn đơn phách chiếc lênh đênh quê người”

Boong!

Hôm trước mình đọc được ở đâu tháng Cô Hồn năm nay trùng với lịch sao Thùy nghịch hành, nên mọi chuyện sẽ có khó khăn hơn 1 chút. Cá nhân mình thì chỉ bị bể bánh xe, hỏng máy giặt, trong người có cảm giác như bị thiếu ngủ, hụt tiền... ngoài ra chưa có gì xảy ra :)

Mình thì ko tin nhưng cũng bị ảnh hưởng bởi nó, do từ bé cứ đến tháng 7 mẹ hay bắt kiêng này kiêng kia nó thành thói quen, ví dụ mẹ ko cho cắt tóc hay mua quần áo mới trước ngày 15. Giờ lớn rồi làm gì kệ mình nhưng cũng tự dưng để ý, nếu mua thì vẫn mua nhưng ko hào hứng như ngày khác.

Sau khi bố mình, ông ngoại và người thân mất, mình rất nhớ tháng 7 , vì nó là tháng mà ở quê mình có tục cúng cho người ở dưới, mua quần áo các kiểu cúng xuống dưới cho đủ đầy; quê mình hay gọi đó là "đốt bảy". Hồi bố mình mới mất, năm nào tầm này mình cũng ở nhà để đốt bảy cho bố. Năm nay thì mình ko về, nhưng vẫn rất nhớ hỏi han mẹ mấy chuyện đó.


Tháng nào bạn cũng đen được cả thôi, đời có lúc này lúc kia, chẳng qua là vào tháng này thì theo thói quen bạn đổ hết cho nó. Tháng 7 âm khá đẹp mà, có thất tịch với vu lan nữa.

Nói chung để cho 1 thứ không có cơ sở khoa học gì, một nỗi sợ hãi viển vông nào đó giới hạn suy nghĩ và hành động của bản thân, đối với mình là chẳng hay ho gì.

Mình thì chưa thấy gì xui cả, nhưng vẫn là cẩn thận trong tháng này vẫn tốt hơn, hạn chế đi chơi khuya, đi chỗ vắng người, đi dạo biển buổi tối, cười nói quá lớn tiếng ở chỗ vắng vẻ.... Qua ngày 15 âm lịch thì mới có cảm giác yên tâm và thoải mái hơn chút.

Mình không tin vào tháng Cô Hồn. Nhưng lại khá thích tháng Cô Hồn vì có lễ cúng Cô Hồn và tục giật cô hồn. Đặc biệt gần rằm đi ra đường là thấy nhiều nhà đặt mâm cúng trước cổng, hương khói nghi ngút xong trẻ con thì quây xung quanh chờ giật, ầm ĩ nhưng mà vui vẻ lắm. Nhà mình thì không làm do không tin nhưng nhìn hàng xóm làm thấy rất hay, thường hay ra đứng ngó. :))

Mình tin có tháng Cô Hồn, tức là “người âm” có lên đây thật :)), nhưng mình nghĩ việc ngta có trêu ghẹo, làm hại mình hay không lại là do mình phần nhiều chứ không phải “họ” thích làm gì mình cũng được! Vì nếu đã tin có “người âm” lên đây, thì sao không phải là mọi ngày trong năm, cúng cô hồn mỗi tháng 7 chi để cho ngta lên đây “đòi” ăn “đòi” mặc vậy?

Bác mình ngày nào cũng cúng cho “cô hồn” ăn nên không bao giờ sợ hãi, xui xẻo, tự dưng tai hoạ giáng xuống đầu! Ngược lại còn được “người âm” che chở, may mắn hơn vì họ đã ăn thức ăn Bác mình “cúng” cho hàng ngày