Bạn có từng là nạn nhân của chặt chém, nói thách giá khi mua hàng không?

  1. Kiến thức chung

Bạn có từng mua hàng hóa và bị bán đắt (từ vài ngàn đến vài chục ngàn) không?

Khi biết mình mua hàng bị quá giá thì bạn làm gì?

Bạn có nghĩ nạn chặt chém,nói thách giá là một trong những nguyên nhân khiến khách nước ngoài có cái nhìn không tốt về du lịch và con người Việt Nam không?

Từ khóa: 

chặt chém

,

nói thách

,

mua bán

,

nạn nhân

,

du lịch

,

kiến thức chung

Cái này bình thường, nhìn mặt lớ ngớ, ngáo ngơ đi ra chợ mua đồ ko bị chém gấp rưỡi mới lạ =)).

Có đôi lầm mềnh đi mua về xong bị mẫu thân sạc vì mua đắt, thế nên sau này việc đi chợ mua đồ mềnh ko tham gia, có mua thì cũng vào thẳng siêu thị, có giá niêm yết sẵn.

Tất nhiên là có, chẳng có ai muốn bị chém ngọt cả, kể cả số tiền đấy ko đáng là bao. Mà đâu chỉ có khách nước ngoài, khách VN đi xe khách đi du lịch cũng còn bị chém mấy trăm k đĩa cơm rang kìa.

Trả lời

Cái này bình thường, nhìn mặt lớ ngớ, ngáo ngơ đi ra chợ mua đồ ko bị chém gấp rưỡi mới lạ =)).

Có đôi lầm mềnh đi mua về xong bị mẫu thân sạc vì mua đắt, thế nên sau này việc đi chợ mua đồ mềnh ko tham gia, có mua thì cũng vào thẳng siêu thị, có giá niêm yết sẵn.

Tất nhiên là có, chẳng có ai muốn bị chém ngọt cả, kể cả số tiền đấy ko đáng là bao. Mà đâu chỉ có khách nước ngoài, khách VN đi xe khách đi du lịch cũng còn bị chém mấy trăm k đĩa cơm rang kìa.

Nhớ hồi mình còn học cấp 2, một lần đi xuống Hồ Gươm với lũ bạn một ngày lễ nào đó được nghỉ, mình đi mua túi xoài dầm ở một gánh gần đó "được" bà bán hàng hét giá 30 nghìn. Hồi đấy 30 nghìn một gói xoài dầm là cao lắm lắm, vì ở cổng trường hồi đấy tụi mình ăn chỉ có 5 nghìn một túi đầy luôn. Xong mình nhớ hỏi xong đứa nào cũng tái mặt, cuối cùng quyết định xin lỗi bà bán hàng và không mua, vì thời học sinh cấp 2 bỏ 30k ra mua gói xoài dầm bé tẹo mỗi đứa chấm mút một tí thì sau đấy biết ăn cái gì nữa, có đứa nào có nhiều tiền đâu? Xong bà ý quay ra chửi té tát luôn. Đại loại kêu lũ vắt mũi chưa sạch, không mua thì phắn, té đi chỗ khác cho người ta bán buôn. :)) Đấy mình là người bản xứ mà còn bị như vậy, những người vùng khác thì chắc sẽ khó chịu hơn nhiều bởi họ biết giá, người nước ngoài thì mình không chắc vì đôi khi họ chẳng biết là họ bị nói thách nữa kìa. Nếu đợt đấy không phải mấy đứa học sinh mà là người nước ngoài chắc tiền còn lên 50 nghìn nữa.

Mặt tốt của những tệ nạn này là bạn có thể rút kinh nghiệm dc,rồi từ đó sẽ có khả năng để tránh những tệ nạn thật sự nguy hiểm hơn