Bạn có từng làm cho bố mẹ phải khóc chưa?

  1. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

có, lần mình tự tử năm cấp ba. Lúc đó được cứu sống, mới mở mắt ra chưa kịp nuối tiếc vì thất bại thì thấy mắt bố đỏ hoe, lúc đó não đình chỉ luôn, có lỗi với gia đình nhiều lắm.

Trả lời

có, lần mình tự tử năm cấp ba. Lúc đó được cứu sống, mới mở mắt ra chưa kịp nuối tiếc vì thất bại thì thấy mắt bố đỏ hoe, lúc đó não đình chỉ luôn, có lỗi với gia đình nhiều lắm.

mặc dù chưa nhìn thấy tận mắt nhưng mình nghĩ là bố đã khóc vì mình r :(

=(((( Mình từng làm bố khóc vì mình cãi nhau 1 trận rất lớn với mẹ. Hôm đó bố mình lên phòng thờ và khóc. Mình thấy rất có lỗi với hành động của mình. Mình tự hứa sau này sẽ thay đổi bản thân để không làm bố mình buồn vì mình nữa

May mắn là chưa bao giờ, mình chỉ hay làm bố bận lòng vì không lo cho sức khỏe của bản thân chứ chưa bao giờ phải để bố bận tâm vì mình hư, mình ăn chơi đua đòi hay như thế nào cả. Bố tự hào về mình lắm, mình sẽ cố gắng để bố không bao giờ phải khóc về mình, nếu có khóc thì nhất định sẽ phải là khóc vì hạnh phúc