Bạn có ước rằng mọi người trên trái đất đều nhận ra kẻ thù chung của nhân loại là sự ngu rốt và tư duy ngắn.có cách nào để đánh bại nó không?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Trước hết là nên viết đúng chính tả và đúng chuẩn đã bạn ạ. Chính xác phải là "dốt" và "ngắn. Có cách" nhé bạn.

Thứ hai, nhận ra thì lại có gì khác biệt nào. Một phần ko nhỏ dân số thế giới còn sống trong nghèo đói, và cũng ko ít người sống trong cảnh chiến tranh loạn lạc, với họ tư duy xa nhất là kiếm được cái bỏ vào mồm để họ và gia đình ko bị đói hay làm sao để vẫn còn tồn tại đến hôm sau. Họ chẳng hơi đâu quan tâm đến cái gì mà ngu dốt hay tư duy dài mấy gang tay đâu.

Có ước thì ước ko còn chiến tranh, loạn lạc, tất cả mọi người trên thế giới đều được sống yên bình, ăn no, mặc ấm. Sau đấy mới đến những cái khác.

Trả lời

Trước hết là nên viết đúng chính tả và đúng chuẩn đã bạn ạ. Chính xác phải là "dốt" và "ngắn. Có cách" nhé bạn.

Thứ hai, nhận ra thì lại có gì khác biệt nào. Một phần ko nhỏ dân số thế giới còn sống trong nghèo đói, và cũng ko ít người sống trong cảnh chiến tranh loạn lạc, với họ tư duy xa nhất là kiếm được cái bỏ vào mồm để họ và gia đình ko bị đói hay làm sao để vẫn còn tồn tại đến hôm sau. Họ chẳng hơi đâu quan tâm đến cái gì mà ngu dốt hay tư duy dài mấy gang tay đâu.

Có ước thì ước ko còn chiến tranh, loạn lạc, tất cả mọi người trên thế giới đều được sống yên bình, ăn no, mặc ấm. Sau đấy mới đến những cái khác.

Coi lại lỗi chính tả xíu anh bạn
ngu rốt => ngu dốt
Nếu xa thì có lẽ chiến tranh chấm dứt