Bạn có ý định lấy chồng người nước ngoài không Tại sao?

  1. Tình yêu

Từ khóa: 

tình yêu

Ôi có ai như mình không mình nghĩ trên đời này thể có Bụt có Tiên hay có Đô rê mon thực sự nhưng không thể có chuyện mình yêu và lấy người nước ngoài- người không có chung ngôn ngữ với mình. Đến nỗi mình gặp trai nước ngoài (Tây hay Á gì cũng vậy), mọi người kêu lên đẹp trai quá còn mình thì nhìn họ như nhìn cục bột vậy không có tí xúc cảm gì.

Hồi đi học có 1 anh Đài Loan kia theo đuổi khá lâu và chân thành, thấy cũng vui vui và nghĩ hình như có chút rung rinh cảm động. Nhưng chỉ vì ý nghĩ: Sẽ có lúc mình nói "Anh ơi em nói nè" mà anh không hiểu thì đời còn gì buồn thê thảm hơn. Thế là thôi tắt ngúm sự rung động như dao động con lắc ở tần số nhỏ nay về bằng 0.

Ông trời ơi đừng có đọc câu trả lời này. Hoặc ông hãy nói với con là không hề có chuyện Ghét của nào trời trao của đấy nha ông. =((((((

Trả lời

Ôi có ai như mình không mình nghĩ trên đời này thể có Bụt có Tiên hay có Đô rê mon thực sự nhưng không thể có chuyện mình yêu và lấy người nước ngoài- người không có chung ngôn ngữ với mình. Đến nỗi mình gặp trai nước ngoài (Tây hay Á gì cũng vậy), mọi người kêu lên đẹp trai quá còn mình thì nhìn họ như nhìn cục bột vậy không có tí xúc cảm gì.

Hồi đi học có 1 anh Đài Loan kia theo đuổi khá lâu và chân thành, thấy cũng vui vui và nghĩ hình như có chút rung rinh cảm động. Nhưng chỉ vì ý nghĩ: Sẽ có lúc mình nói "Anh ơi em nói nè" mà anh không hiểu thì đời còn gì buồn thê thảm hơn. Thế là thôi tắt ngúm sự rung động như dao động con lắc ở tần số nhỏ nay về bằng 0.

Ông trời ơi đừng có đọc câu trả lời này. Hoặc ông hãy nói với con là không hề có chuyện Ghét của nào trời trao của đấy nha ông. =((((((

Mình đã từng muốn lấy chồng nước ngoài, cụ thể là người Trung. Mình cá rằng nhiều bạn nữ cũng đã từng muốn lấy chồng nước ngoài như mình, hầu hết là muốn lấy chồng Tây. Đó chỉ là ước muốn thôi, chứ bạn còn phải chờ duyên số nữa=) Có khi bạn ước rồi cũng không thành đâu, một đời ế=") Thế nên ước là ước, còn ý định là một chuyện khác. Ví dụ như hiện giờ mình đang gặp và hẹn hò với một bạn nam người Việt khá tốt khá ổn, nếu có thể kết hôn với bạn ấy thì điều kiện sẽ tốt hơn là bạn ra nước ngoài phải không? Thân thiết và quen thuộc với bạn ấy từ lâu rồi nè, rồi cũng không phải lo giữa hai nhà có bất đồng hay mỗi khi Tết đến thì không biết nên ở nhà chồng hay về nước, mà kể cả muốn về chưa chắc chồng đã cho. Tóm lại là tương lai không biết được đâu, nếu bạn gặp được chồng tương lai của mình hay gặp được người mình thích, bạn sẽ cảm nhận được thôi. Ước mơ ai cũng có mà, nhưng có thành sự thật hay không thì lại là một chuyện khác=")

Chẳng hiểu sao mình nghĩ là... nếu mình lấy chồng nước ngoài thì người đó sẽ là người Thái, hoặc Lào, hoặc Campuchia

À mình có chồng người Việt rồi nên không có ý định thêm nữa bạn nhé, mệt lắmmm