Bạn có ý định sẽ nuôi con nuôi?

  1. Phong cách sống

Mình có ông anh họ. Hai vợ chồng anh lấy nhau 3 năm không có con. Thế là anh ấy lên chùa cầu tự và làm đủ các kiểu để có thể có một đứa con. Rồi anh nói vợ anh có bầu, nhưng 2 năm sau mới đẻ. Anh nói vì là con cầu con khấn nên thời gian thai nghén hơi lâu. Ai cũng bảo anh xin con nuôi ở bên ngoài chứ không ai mang thai 2 năm mới đẻ, nhưng anh thì một mực khẳng định là con do chính vợ anh mang nặng đẻ đau mà ra. Với anh, đó là cả một câu chuyện tâm linh mà không ai dám đụng vào.
Mình cũng có một người chị họ. Hai vợ chồng chị lấy nhau cũng đã lâu và đến giờ vẫn không có con. Tuy nhiên, quan điểm của chị là nhất định không nuôi con nuôi. Chị cho rằng 100% những đứa con nuôi khi lớn lên nếu biết mình không phải con ruột đều "giở quẻ", thành nuôi ong tay áo hết. Với chị, thà tiền làm ra phụng dưỡng ông bà cha mẹ và lo cho cháu chắt các thứ, chứ không bao giờ nuôi con nuôi.
Ảnh: Internet
Về vấn đề con nuôi, mỗi người sẽ có một quan điểm. Mình thì sau khi đọc được là có tới ba loại con nuôi, mới biết là chuyện có con sao mà phức tạp đến thế!
Ba loại con nuôi đó là: Con nuôi chính thức, con nuôi danh nghĩa và con nuôi giả vờ!
Con nuôi chính thức lại có hai loại:
  • Con lập tự (Gia đình không có con trai, nuôi con anh em ruột hoặc con anh em chú bác ruột. Có thể nuôi từ bé, hoặc lớn rồi mới nuôi, thậm chí có người đã thành gia thất, có con rồi mới nhận làm con nuôi. Người con nuôi lập tự đó chịu trách nhiệm săn sóc, nuôi dưỡng cha mẹ nuôi lúc tuổi già và hương khói tang tế sau khi mất, nên khi được hưởng quyền thừa kế gia tài hơn cả những người con gái do chính cha mẹ sinh ra.
  • Con nuôi hạ phóng tử: Lại gồm 2 loại nữa: Con hoang thai nuôi từ lúc mới sinh và Con mồ côi hay con nhà nghèo khó, đem về nuôi. 
Con nuôi danh nghĩa: Có mấy trường hợp:
  • Nhà hiếm con qua mấy lần tảo sa tảo lạc (do vỡ kế hoạch hay con chẳng may sa sẩy), hữu sinh, vô dưỡng, hoặc theo số tử vi lỗi giờ sinh, xung khắc với cha mẹ nên phải bán làm con nuôi cho dễ nuôi.
  • Do cảm ân đức, nghĩa tình mà nhận làm con nuôi.
  • Anh em kết nghĩa với nhau thân tình, nhận bố mẹ của anh em cũng như bố mẹ của mình và ngược lại bố mẹ cũng nhận người anh em kết nghĩa với con mình như con cái trong nhà. Trong những trường hợp đó, người Việt thì gọi chung là con nuôi, bố mẹ nuôi.
Con nuôi giả vờ: Vì con khó nuôi, sợ ma quỷ quấy nhiễu nên người mẹ đem con bỏ đường bỏ chợ, nhưng dặn trước người trực sẵn đưa về nuôi, sau vài giờ hoặc vài ngày đến chuộc nhận làm con nuôi. Đây là cách đánh tráo con đẻ thành con nuôi, con nuôi là con đẻ để lừa ma.
Ảnh: Internet
Bạn có bao giờ có ý định sẽ nuôi con nuôi? Theo bạn, nuôi con nuôi tình cảm có giống như nuôi con do chính mình đẻ ra không?
Từ khóa: 

con nuôi

,

con nuôi danh nghĩa

,

con nuôi giả vờ

,

con lập tự

,

phong cách sống

Sau này nếu không lấy chồng nhưng dư giả tài chính thì em sẽ nhận con nuôi. Em nghĩ không 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau thì hẳn tình cảm đôi khi sẽ hơi khác với con ruột, nhưng em chỉ nghĩ sẽ hơi khác thôi, chứ không ít hơn.

Bản thân em không nuôi con nuôi, nhưng nuôi một bà mèo từ khi bà ý còn chưa mở mắt. Cũng chẳng khác nuôi con mọn là mấy. Ngủ buổi đêm 2 tiếng phải dậy cho nó bú sữa một lần, bú xong xi ị xi tè, sạch sẽ rồi chờ nó ngủ, nó mà không ngủ là nó sẽ kêu váng nhà không thể ngủ nổi. :)) Đi đâu cũng phải vác nó theo, lụi cụi bình sữa, giấy lót các thứ, ngồi trong lớp phải thò tay đút vào miệng cho nó mút khỏi kêu. Mẹ em bảo "chả khác gì tao nuôi mày ngày xưa". =)) Đợt đấy em cũng stress, cũng đầu bù tóc rối y như mấy bà đẻ luôn haha. Phải mấy tháng nó mới tự ở một mình được. Mỗi thế mà em đã coi nó như con của em rồi, thương lắm. Nên em nghĩ nuôi con nuôi thì tình cảm chắc cũng không ít hơn con ruột đâu ạ.

Trả lời

Sau này nếu không lấy chồng nhưng dư giả tài chính thì em sẽ nhận con nuôi. Em nghĩ không 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau thì hẳn tình cảm đôi khi sẽ hơi khác với con ruột, nhưng em chỉ nghĩ sẽ hơi khác thôi, chứ không ít hơn.

Bản thân em không nuôi con nuôi, nhưng nuôi một bà mèo từ khi bà ý còn chưa mở mắt. Cũng chẳng khác nuôi con mọn là mấy. Ngủ buổi đêm 2 tiếng phải dậy cho nó bú sữa một lần, bú xong xi ị xi tè, sạch sẽ rồi chờ nó ngủ, nó mà không ngủ là nó sẽ kêu váng nhà không thể ngủ nổi. :)) Đi đâu cũng phải vác nó theo, lụi cụi bình sữa, giấy lót các thứ, ngồi trong lớp phải thò tay đút vào miệng cho nó mút khỏi kêu. Mẹ em bảo "chả khác gì tao nuôi mày ngày xưa". =)) Đợt đấy em cũng stress, cũng đầu bù tóc rối y như mấy bà đẻ luôn haha. Phải mấy tháng nó mới tự ở một mình được. Mỗi thế mà em đã coi nó như con của em rồi, thương lắm. Nên em nghĩ nuôi con nuôi thì tình cảm chắc cũng không ít hơn con ruột đâu ạ.

Em cũng đã nghĩ đến chuyện có con nuôi, nếu mình lỡ ko lấy chồng thì giữa chọn là single-mom với có con nuôi thì em sẽ chọn nuôi con nuôi :))

Tình cảm với con của mình, em ko nghĩ là cần phải con mình đẻ ra thì mới phân biệt. Con cái, người thân do mình chăm sóc mỗi ngày nó đã tạo ra sợi dây kết nối vô cùng khác rồi ạ.