Bạn đã bao giờ bị đuổi việc chưa?

  1. Kỹ năng mềm

Chào mọi người. Câu hỏi này mình dành cho tất cả mọi người trên Noron. Các bạn đã bao giờ bị đuổi việc hay bị loại ra từ một đội nhóm, tổ chức nào không? Và lí do là gì?

Dù câu trả lời là đã từng hay chưa thì cũng hãy tham gia thảo luận và để lại bài học kinh nghiệm để mọi người cùng nhau tham khảo và học tập nhé^^

Từ khóa: 

sa_thai

,

bi_duoi_viec

,

kỹ năng mềm

Đã có nhiều lần và nhiều lý do khác nhau:
1- Khách quan: Hãng bị xuống dốc va` phải sa thải bớt nhân viên( đa số là theo chế độ nguòi làm thâm niên thì giữ lại )

2- Chủ quan( ca nhân) thí dụ mình không được lòng cấp trên dưới nhiều hình thức thi dụ ganh ghét tài năng, phe đảng, hay là mình không biết nịnh chủ... l*l

Trả lời

Đã có nhiều lần và nhiều lý do khác nhau:
1- Khách quan: Hãng bị xuống dốc va` phải sa thải bớt nhân viên( đa số là theo chế độ nguòi làm thâm niên thì giữ lại )

2- Chủ quan( ca nhân) thí dụ mình không được lòng cấp trên dưới nhiều hình thức thi dụ ganh ghét tài năng, phe đảng, hay là mình không biết nịnh chủ... l*l

Mình thì chưa bao giờ bị đuổi mà toàn tự xin nghỉ.

Lần 1: Công việc part time đầu tiên thời sinh viên, sếp theo kiểu bóc lột, bắt làm 14h một ngày, bắt mình rút bớt môn để tập chung đi làm cho anh với lương tháng 2tr/ca, trừ đi chi phí mất mát hàng hóa, điện thoại chắc còn 1tr5. Sau mình mệt mỏi quá rồi xin nghỉ thì được anh tăng thêm cho 500k nhưng thôi em chịu.:D

Lần 2: Đi làm các công việc part time khác như rán gà, bán BĐS, tư vấn du học, chăm sóc khách hàng toàn xin nghỉ vì không phù hợp công việc.

Lần 3: Công việc chính thức đầu tiên, mình xin nghỉ vì chính trị ở chỗ làm, bị bắt nạt, bị chèn ép, bị cô lập, bị sếp không quan tâm, phải đi đá bóng, uống bia, uống rượu nhậu nhẹt, bay lắc sau giờ làm, doanh số áp xuống quá cao không thở nổi.

Lần 4: Chưa có vì sau cùng mình cũng tìm được chỗ làm tốt, phù hợp với nguyện vọng bản thân, lương lậu ổn, đồng nghiệp thân thiện, không nhậu nhẹt chơi bời, sếp động viên, chỉ bảo quan tâm, không tiếc tiền đầu tư cho nhân viên. Dẫu vẫn có chút mệt mỏi vì khách hàng nhưng chỉ những điều như trên thôi đã đủ để mình có thể thức dậy chiến đấu hàng ngày vì công ty rồi. Có lẽ những công việc trước đây là những thử thách để mình tôi luyện trở thành con người mình như ngày hôm nay. Mình nghĩ như vậy đấy.

Mình thì chưa bị đuổi việc bao giờ mặc dù bình thường có hơi cợt nhả, lười biếng nhưng vào công việc thì cũng nghiêm túc hết mình nên chưa bị mọi người phàn nàn bao giờ. Đuổi việc thì chưa bị nhưng rớt việc từ vòng gửi xe thì khá nhiều rồi.

Chưa bạn ei, mới vào làm được 2 tháng nhưng nói chung là cũng sợ bị đuổi lắm, rén:)))

Đuổi việc rồi vì lười, kiêu ngạo người ta ko ưa.hi
Tớ vs đổi cty này. Lý do việc làm ở cty cũ không đều. Xong rồi làm căng vs sếp thế là bye bye cty cũ luôn.

Chính xác là chưa nhưng nếu nói là ép để nghỉ thì có.

Lý do chắc đến từ việc không cùng hệ quy chiếu, không cùng tư duy và tư tưởng hoặc đơn giản nhìn tôi ngứa mắt.

Trong quá trình phát triển của tổ chức, có thể ta hợp lúc này nhưng không hợp lúc khác, chỉ cần nhận ra để dừng đúng lúc là đẹp cho cả đôi bên.