Bạn đã bao giờ bỏ lỡ một người mà bạn thích?

  1. Tình yêu

Từ khóa: 

tình yêu

Mình thì xưa giờ mình thích ai mình sẽ chủ động cho người đó biết. Cho nên, khi học cấp 2 3 mình bị từ chối cũng 3-4 lần. Mặc dù lúc đó mình buồn lắm và thất vọng với bản thân mình. Nhưng nếu cho làm lại, mình vẫn sẽ làm y như vậy và mình chưa bao giờ hối hận về việc chủ động bày tỏ như vậy cả. Đời sống được bao lâu đâu, cứ yêu ai thích ai thì cứ để họ biết cho nhẹ cái lòng mình. Còn họ như thế nào thì sau đó mới biết được. Nếu họ cũng có tình cảm với mình thì tuyệt quá rồi, còn ko có thì thôi buồn cũng sẽ hết còn hơn tiếc vì ko nói rồi tức khi thấy người đó có người yêu :D
Trả lời
Mình thì xưa giờ mình thích ai mình sẽ chủ động cho người đó biết. Cho nên, khi học cấp 2 3 mình bị từ chối cũng 3-4 lần. Mặc dù lúc đó mình buồn lắm và thất vọng với bản thân mình. Nhưng nếu cho làm lại, mình vẫn sẽ làm y như vậy và mình chưa bao giờ hối hận về việc chủ động bày tỏ như vậy cả. Đời sống được bao lâu đâu, cứ yêu ai thích ai thì cứ để họ biết cho nhẹ cái lòng mình. Còn họ như thế nào thì sau đó mới biết được. Nếu họ cũng có tình cảm với mình thì tuyệt quá rồi, còn ko có thì thôi buồn cũng sẽ hết còn hơn tiếc vì ko nói rồi tức khi thấy người đó có người yêu :D

Nếu bạn là con trai thì bạn không rung động, yêu đương gì cả nhưng vẫn thích vì nó đẹp! Đơn giản là vậy! Bạn thử rung động như Lee Kwang Soo đối với Yuri đi thì biết! Lúc đó bạn chạy theo nó như thằng osin chứ ở đó mà bỏ lỡ :)) 

Đã từng. Nhưng mình sợ quen lỡ không tiếp tục lâu dài được thì chắc sẽ buồn lắm nên đâm ra sợ cảm giác yêu, sợ hoài niệm khoảnh khắc. Nên khi có cảm giác thích ai hoặc người khác thích lại mình thì mình lại tìm cách né hoặc lơ người ta mặc dù cảm giác lúc ấy rất khó chịu. Hay có thể là do mình chưa gặp đúng người?
Có. Chẳng biết là do mình hiền, mình hay ngại, mình nhút nhát hay là do duyên số.