Bạn đã bao giờ có giấc mơ về tiền kiếp?

  1. Tâm linh

  2. Tâm sự cuộc sống

(Định làm thành bài viết nhưng nhận ra mình viết dở quá nên thoi:'< )

Hôm qua mình đã có một giấc mơ rất kỳ lạ. Không giống như mọi lần, giấc mơ này rất có ảnh hưởng tới mình, nhất là về phần kết của nó và cũng là điều mình sắp nói sau đây....

Tối đó lúc 10h, mình bắt đầu lên giường và chuẩn bị đi ngủ. Đó là một buổi tối rất bình thường, nhưng chỉ đến khi mình đi vào giấc mơ. Gần đây mình mơ khá ít, có lẽ là vì áp lực học tập nên mình hay mệt khi chuẩn bị ngủ, nhưng hôm nay mọi thứ lại khác. Mình không nhớ rõ đầu đuôi câu chuyện nhưng có vẻ như mình đang lạc vào ký ức của tiền kiếp ( lý do sẽ có ở phần sau ). Lúc đó mình thấy mình là một đứa bé tầm 4-5 tuổi vì dáng người khá nhỏ, có lẽ là con trai. Khung cảnh xung quanh thì có vẻ là một ngôi làng nhỏ ở Việt Nam, mình thấy mình và một vài đứa nhỏ khác, có lẽ là bạn thân vì mình thấy mấy đứa đó nói chuyện với mình khá nhiều ( mặc dù mình không nghe được nó nói gì ☹ ). Trong đám đó thì có 2 đứa con gái, và có vẻ 1 trong 2 đứa đó là crush của mình vì mình nhớ mình đã nhìn nó rất nhiều:))) Bọn mình đang chơi trên đê, gần một con sông, chỗ đất mà bọn mình chơi khá cao so với con nó, song song với sông thì có vài bụi tre chắc để ngăn lũ. Điều đặc biệt là ở con đê đó, người ta không xây kiểu dốc mà là vuông góc ( kì lạ thật;-; ). Và đây là phần quan trọng khiến mình nghi đó là giấc mơ tiền kiếp. Lúc đó mình có vẻ chơi hơi hăng nên đã bị ngã khỏi con đê đó, và như mình nói ở trên thì con đê đó không làm kiểu dốc mà là vuông góc, cao tầm 10m nên..... Mình đã chết, mình nhớ rất rõ cảm giác rơi đó. Nó thật một cách đáng ngạc nhiên khi mà lúc bật dậy, mình tháy tay chân mình lạnh ngắt, cảm giác như không có máu lưu thông. Nhưng điều đặc biệt nhất ở đây là cảm giác khi mình tỉnh dậy. Lúc rơi xuống trong giấc mơ, khi mà gần chạm đất, trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, mình bỗng cảm thấy cơ thể nhẹ đi.... cảm giác bỏ đi cái thân xác nặng nhọc này để ý trí được tự do, kiểu như linh hồn mình đã thoát xác vậy.... bây giờ nhớ lại thì tiếc thật, ước gì mình có thể quay lại khoảnh khắc đó... dù chỉ 1 phút cũng đủ. Mình nhớ lúc quay trở lại cơ thể, không như người ta hay miêu tả trên phim ảnh là linh hồn nhập hẳn 1 phát vào cơ thể thì ở đây, mình thấy những hạt nhỏ bé li ti di chuyển từ từ vào cơ thể ( nói từ từ nhưng tầm 1 đến 2 giây gì đó:|, nói chung thì lúc đấy mình cảm thấy thời gian chậm hơn 1 chút). Và sau đó mình bật dậy, một cơn đau đầu KINH KHỦNG ngay lập tức kéo đến, đến tận bây giờ vẫn không dứt:'( Rồi mình cố nhớ lại và chia sẻ với các bạn trải nghiệm đó dây =)) Ko biết có ai trí nhớ kém như mình không chứ mình quên phải đến 70% giấc mơ luôn *chán*. Anyway thì không biết các bạn đã từng gặp trường hơp như này chưa? Nếu các bạn từng gặp rồi thì hãy chia sẻ nhé:DD

Từ khóa: 

giấc mơ kiếp trước

,

tâm linh

,

tâm sự cuộc sống

Ngày nào cũng mơ :)) về các kiếp trước từ thời trung cổ cởi ngựa trên các ngọn đồi thảo nguyên từ thời phong kiến đến 1 thới giới còn hiện đại hơn bây giờ nữa... Chắc nó nằm ở 1 nền văn minh nào đó ( thang mấy) không nhìn thấy nhưng cứ bước thì nó lại hiện ra và sáng đèn đến đó......

Trả lời

Ngày nào cũng mơ :)) về các kiếp trước từ thời trung cổ cởi ngựa trên các ngọn đồi thảo nguyên từ thời phong kiến đến 1 thới giới còn hiện đại hơn bây giờ nữa... Chắc nó nằm ở 1 nền văn minh nào đó ( thang mấy) không nhìn thấy nhưng cứ bước thì nó lại hiện ra và sáng đèn đến đó......

mình thì mơ từ bé đến lớn, giấc mơ ấy chỉ xuất hiện trong trường hợp khi mình ốm nặng như sắp lìa cmn đời rồi và khi thức dậy thì đương nhiên là mình sẽ liệt giường, không thì đầu sẽ đau như búa bổ. Mình mơ về việc bị tàu cán, tàu rất dài nó từ xa tiến lại rồi to đùng lên, cảm giác bị cán thực sự rất thật, cảm giác như có cả tấn gì đó đè lên người, mình thực sự sợ cảm giác ấy, nó không chỉ cán 1 lần, mà có đến hàng nghìn chiếc tàu cứ lao đến phía mình, sau đó xung quanh mình toàn sỏi, rồi đá to khổng lồ. Lý do mình nghĩ rằng đó là giấc mơ cái chết của kiếp trước bởi vì 1 hôm bố mình kể về chuyện thời trẻ của bố, có 2 chị em tầm 7-8 tuổi trong khu mình sống đèo nhau đi qua đường tàu, sau đó không để ý mà bị tàu cán, người chị bị cán nát bấy, còn người em mạng lớn sống sót nhưng lại mất đi đôi chân. Thời điểm mình nghe được là người em tàn tật đi lấy chồng nên bố mình mới kể, bố còn bảo người cô chị nát bấy, lúc đâm xong người dân xúm lại nhặt từng mảnh thịt vụn gom lại cho người nhà, thực sự kinh khủng, lúc ấy mình lại nghĩ đến giấc mơ của mình, cảm giác quen thuộc và chân thực đến kì lạ.

Mình chưa hiểu lắm về giấc mơ tiền kiếp? Cũng nghe khá nhiều nhưng chưa hiểu rõ về nó.