Bạn đã bao giờ được phụ huynh giáo dục giới tính hay dạy dỗ về tình dục chưa?

  1. Tình dục

  2. Giới tính

Từ khóa: 

giáo dục giới tính

,

tình dục

,

giới tính

nhà mình khá là thoải mái tư tưởng nên từ c1 đã nói dần cho mình biết rồi thậm chí bố mình còn hay hỏi "có ny chưa?" rồi còn bảo "yêu đi cho biết tình yêu bọ xít nó như thế nào nhưng vui chơi đừng có thưởng(có thai) là được" còn mẹ mình thì hay mua sách giáo dục giới tính cho mình đọc. Chính vì được giáo dục giới tính sớm cho nên mình hay bị chê là đen tối khi nói đến chủ đề 18+ và cá nhân mình thấy nó bình thường tình dục nó như nhu cầu cơ bản ăn, ngủ, nghỉ, thôi biết thì càng tốt cho bản thân chứ có gì đâu mà nhiều phụ huynh cứ hay ngại nói về vấn đề này nhỉ

Trả lời

nhà mình khá là thoải mái tư tưởng nên từ c1 đã nói dần cho mình biết rồi thậm chí bố mình còn hay hỏi "có ny chưa?" rồi còn bảo "yêu đi cho biết tình yêu bọ xít nó như thế nào nhưng vui chơi đừng có thưởng(có thai) là được" còn mẹ mình thì hay mua sách giáo dục giới tính cho mình đọc. Chính vì được giáo dục giới tính sớm cho nên mình hay bị chê là đen tối khi nói đến chủ đề 18+ và cá nhân mình thấy nó bình thường tình dục nó như nhu cầu cơ bản ăn, ngủ, nghỉ, thôi biết thì càng tốt cho bản thân chứ có gì đâu mà nhiều phụ huynh cứ hay ngại nói về vấn đề này nhỉ

Mình nghĩ là lúc có lúc không, bởi cái chuyện này đến bản thân mình cũng không muốn chia sẻ nhiều với mẹ ấy và ngược lại, mẹ cũng vậy. Mình còn nhớ hồi 13-14 tuổi gì đó, mẹ mình có dạy cho mình rất rõ về kinh nguyệt và các thời kì kinh nguyệt, phương pháp và sinh hoạt. Ngoài ra thì chuyện tình dục mẹ cũng chỉ hay nhắc khéo hoặc nói qua loa rằng mình lớn rồi nên phải cẩn thận hơn thôi.

Mẹ vẫn là bạn thân nhất của mình cho đến nay. Tuy không được giáo dục giới tính nhiều nhưng bất cứ khi nào mình có chuyện, mình đều tìm đến mẹ cả. Cũng rất tự hào vì mình cũng có một người mẹ tâm lí nữa hehe.

rồi . Phụ huynh của mình rất khất khe về chuyện tình dục .do mình chưa đủ 18 nên bố mẹ luôn luôn dặn là phải biết giữ mình yêu thương bản thân .
Cả bố và mẹ tôi không dạy bất cứ điều gì về giới dục giới tính hay chuyện tình dục. Hơn nữa, chuyện tình dục chưa bao giờ được thảo luận trong gia đình nên tôi nghĩ nếu nói ra không phải là một ý kiến hay. 
Mọi thứ về tình dục tôi đều tự học hoặc do đọc các bài báo-viết. Tôi cũng không được dạy về tình dục ở trường, trong những năm tháng tuổi trưởng thành, tôi đã chuyển hóa lý thuyết thành thực hành và sau đó đãi ngộ thêm kiến thức về giới tính và tình dục. Không tự mình tìm tòi, có thể đến giờ tôi vẫn còn ngu ngơ về chủ đề này lắm, có cái nhìn rộng mở và bao quát nên nó cũng ảnh hưởng cách tôi nói chuyện và chia sẻ, tính cách của tôi cũng trở nên cởi mở hơn rất nhiều nữa. 

Gia đình mình chưa bao giờ đề cập đến vấn đề này. Bản thân mình cũng chưa bao giờ chia sẻ với bố mẹ về nó. Mình bắt đầu nhận thức về giới tính là ở trường học và sau khi tiếp xúc với Internet. Sau này khi lên đại học mình cũng lựa chọn giáo dục giới tính là chủ đề làm tiểu luận vì mình cảm thấy thực sự đây là vấn đề rất đáng quan tâm ở Việt Nam hiện nay. Khi mình xem TikTok thấy có nhiều bố mẹ dạy con các tips rất hay để bảo vệ bản thân. Vậy nên mình nghĩ, sau này khi có con, mình nhất định cũng sẽ như vậy, sẽ cố gắng trang bị cho con nền tảng kiến thức về giới tính và tình dục để nó có thể nhận thức và bảo vệ bản thân.

Về gia đình thì bố mẹ mình chưa bao giờ chia sẻ hay hướng dẫn mình những nội dung về giới tính, tình dục.

Về nhà trường, thầy cô chủ nhiệm cũng có vài buổi giáo dục trong tiết sinh hoạt lớp cuối tuần nhưng nói chung một cách rất qua loa thôi và học sinh thời ấy cũng cợt nhả với những nội dung này nên thầy cô cũng ko dạy đến nơi đến chốn mà chỉ cho xong theo yêu cầu của nhà trường. 

=> Gần như không được dạy gì.

Bạn hỏi phụ huynh Việt thì...Phần thiểu số phụ huynh Việt mới giáo dục giới tính và phổ cập kiến thức tình dục cho các con của mình thôi, đa số mọi người đều tránh né chia sẻ chuyện tình dục làm khó mà thế hệ cũ dạy con mình về chuyện này được.

https://cdn.noron.vn/2022/11/29/hoc-sinh-sinh-vien-can-duoc-giao-duc-gioi-tinh-thumb-1669694625.jpg

Ngay kể cả nhà trường cũng chưa phổ cập kĩ càng cho các em về vấn đề này, một chương trong sinh học lớp 8 thì sao mà đủ hết kiến thức được. Mọi người toàn tự mày mò với nhau nên hầu hết không phải ai cũng cư xử tử tế chuyện tình dục, hay đơn giản là được học cách kiểm soát bản năng khi nhìn thấy cái đẹp :))