Bạn đã bao giờ một mình đón Tết Nguyên đán chưa?

  1. Phong cách sống

  2. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

một mình

,

đón tết

,

tết nguyên đán

,

phong cách sống

,

tâm sự cuộc sống

Năm vừa rồi, mình cũng đón Tết ở Sa Pa, Hà Khẩu. Thị trấn Sa Pa vẫn náo nức như thường vì các cửa hàng, cửa hiệu hầu như không đóng cửa để phục vụ khách du lịch. Ngày Tết, người ta vẫn có thể vào quán bar uống một ly cocktail hay ngồi hút shisha bên lò sưởi. Phố đồ nướng vỉa hè vẫn hoạt động rôm rả với đủ món cơm lam, khoai nướng và trứng gà nướng. Nhà hàng kiểu Pháp vẫn phục vụ súp kem nấm bí đỏ và tôm sốt rượu vang. Tịnh chẳng hề thấy vị bánh chưng, canh măng đâu nữa. Thôi thì giờ không khí Tết đã khác xưa nhiều. Cũng may người ta chưa thay đào, quất, mận, mai bằng những giống hoa khác. Nếu không, những gì người Việt ở hải ngoại đang cố gắng sắm sanh, trang hoàng cho ngày Tết rồi ra cũng chỉ còn là một nỗi niềm hoài cổ

Trả lời

Năm vừa rồi, mình cũng đón Tết ở Sa Pa, Hà Khẩu. Thị trấn Sa Pa vẫn náo nức như thường vì các cửa hàng, cửa hiệu hầu như không đóng cửa để phục vụ khách du lịch. Ngày Tết, người ta vẫn có thể vào quán bar uống một ly cocktail hay ngồi hút shisha bên lò sưởi. Phố đồ nướng vỉa hè vẫn hoạt động rôm rả với đủ món cơm lam, khoai nướng và trứng gà nướng. Nhà hàng kiểu Pháp vẫn phục vụ súp kem nấm bí đỏ và tôm sốt rượu vang. Tịnh chẳng hề thấy vị bánh chưng, canh măng đâu nữa. Thôi thì giờ không khí Tết đã khác xưa nhiều. Cũng may người ta chưa thay đào, quất, mận, mai bằng những giống hoa khác. Nếu không, những gì người Việt ở hải ngoại đang cố gắng sắm sanh, trang hoàng cho ngày Tết rồi ra cũng chỉ còn là một nỗi niềm hoài cổ

2020,một mình ở nơi cách nhà gần 3000 cây số,tối giao thừa thì chiều ngoại mất,dịch thì đang cao điểm,ko cách nào về nhà đc,tuy có khá là nhiều cái đen đủi trong tết của những năm trc đó,nhưng đây chắc là lần đầu tiên mình khóc lúc giao thừa,gọi về nhà thì bố mẹ gia đình đang lo cho ngoại,đc ít câu thì tắt máy,bạn bè cũng ko có tâm trạng,cũng chẳng thân thiết vs ai mấy,một mình trong phòng,cuối cùng thì vẫn phải đi ngủ để sớm dậy đi làm
Giờ nghĩ lại thấy buồn thật chứ
Lại thêm 1 năm nữa xa nhà

Mình có nhà để về, mìnhcũng có thể về nhà và mình cũng đang ở nhà. Nhưng chỉ tiếc là mình không cảm nhận đc cái gọi là sum vầy Gia đình, cái vui vẻ ngày tết. Nỗi cô đơn còn đáng sợ hơn việc mình phải ở trong cái nhà trọ nhỏ của mình, và im lặng trải qua một mình nữa. Ở đó mình không cảm thấy cô độc đến vậy:))))

Một mình lâu rồi cũng thành quen, chẳng muốn đi bon chen với đường phố tấp nập, một mình vẫn có thể vui vẻ