Bạn đã bao giờ ''thất vọng ''về mẹ mình chưa?

  1. Tâm sự cuộc sống

t trc nhé: lớn r vẫn bị mẹ đánh tới bầm tím khắp đùi(méo cả móc quần áo bằng kim loại chỉ vì đi học về muộn buổi chiều 40p mấy ngày) và cẳng tay mà da t nó trắng nên loang lổ màu này nhìn ghê thật sự, đi học chỉ sợ đám bạn biết TT

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Mình thì chưa bao giờ thất vọng về mẹ, thay vào đó là luôn tự hào vì sinh ra được làm con của mẹ. Mẹ mình khá tâm lý, đôi lúc mẹ còn như 1 người bạn để tâm sự và nghe lời khuyên từ mẹ. Thỉnh thoảng sẽ bị mẹ mắng hay đánh nhưng mình hiểu rằng đó là muốn tốt cho mình, muốn mình tốt hơn, hoàn hảo hơn thui. Đôi lúc có khi cảm thấy cô đơn, tủi thân, áp lực vì bố mình là 1 người khá nghiêm khắc, luôn muốn mọi thứ hoàn hảo nhưng những cảm xúc đó đã xua tan khi có mẹ bên cạnh. Mẹ luôn động viên, cổ vũ mình trong mọi hoàn cảnh, mẹ luôn tin tưởng mình có thể làm được. Trên con đường mình đi luôn có mẹ, mẹ luôn là bạn đồng hành tốt nhất của mình. Để mà nói thì không thể nào mà diễn tả hết, nói được hết những tình cảm mà mẹ dành cho mình được. Chính vì điều đó mà mình cảm thấy thật may mắn, thật tự hào khi được sinh ra làm con của mẹ mình.

Trả lời

Mình thì chưa bao giờ thất vọng về mẹ, thay vào đó là luôn tự hào vì sinh ra được làm con của mẹ. Mẹ mình khá tâm lý, đôi lúc mẹ còn như 1 người bạn để tâm sự và nghe lời khuyên từ mẹ. Thỉnh thoảng sẽ bị mẹ mắng hay đánh nhưng mình hiểu rằng đó là muốn tốt cho mình, muốn mình tốt hơn, hoàn hảo hơn thui. Đôi lúc có khi cảm thấy cô đơn, tủi thân, áp lực vì bố mình là 1 người khá nghiêm khắc, luôn muốn mọi thứ hoàn hảo nhưng những cảm xúc đó đã xua tan khi có mẹ bên cạnh. Mẹ luôn động viên, cổ vũ mình trong mọi hoàn cảnh, mẹ luôn tin tưởng mình có thể làm được. Trên con đường mình đi luôn có mẹ, mẹ luôn là bạn đồng hành tốt nhất của mình. Để mà nói thì không thể nào mà diễn tả hết, nói được hết những tình cảm mà mẹ dành cho mình được. Chính vì điều đó mà mình cảm thấy thật may mắn, thật tự hào khi được sinh ra làm con của mẹ mình.

huhu thương bạn quá
... còn mình, mình đôi lúc thấy thất vọng về bố. Bố luôn dạy chúng mình phải trái đúng sai làm con người tốt, nhưng bố làm điều ngược lại. Bố là con người nóng tính thường xuyên chửi bới mẹ. Bố vô lý, đa nghi và hay ghen, mẹ mình đi đâu làm gì cũng p xin phép như con cún, đi làm về trễ hơn bình thường cũng bị nói là đú đởn với thằng nào. mẹ mình đi dọn vệ sinh, làm việc vất vả cả ngày về đến nhà còn bị chồng lời qua tiếng lại, nhưng... mẹ chỉ cười xoà vì mẹ chịu đựng quen rồi: " tính bố mày thế chấp làm gì". Bố mình thời trẻ phiêu bạt khắp nơi, đi đâu cũng có anh em và ai cũng muốn chơi bởi "ngoại giao giỏi". Khác với tính tình thất thường và lời lẽ thô tục ném vào mặt vợ con, bố mình sởi lởi, nói chuyện rất khôn khéo với người ngoài, chỉ là chơi với ai một tg bố chán là tìm cách "đuổi khéo" ngta đi, coi như không chơi nữa, lười. Có lần nhà mình có túi bánh pía để quên hết hạn những hai tháng, mẹ bảo vứt đi vì có vết mốc rồi mà bố ko cho, kêu cậy mốc ra đem cho mấy ông b cùng làm:  "lại ăn ngon lành ngay", " vứt làm gì cho phí". Từ đó mình có ánh nhìn khác về bố, chơi không đẹp, không chân thành. ngoài ra thì tượng đài người bố trong lòng mình còn sụp đổ nữa bởi vài chuyện vặt vãnh mà ông nghĩ ra như là đặt hàng onl xong giả vở bị hỏng hóc để kiếm được ít mọn tiền, hay minh cứ có thành tích gì là nhắn khoe ngay với bác gái (chị bố) để mình được thưởng....
rất là ba chấm.
nhưng mình vẫn yêu bố, bởi bố là bố mình. Dù người ngoài bố đối xử nhỏ mọn nhưng với gia đình bố luôn vun vén, lo cho các con. Thi thoảng đi làm về bố sẽ mua chè thập cẩm cho các con kêu là "đêm ngta thừa nên lấy rẻ". Lâu lâu bố sẽ mua hộp vịt quay to chảng về chiêu đãi gđ (điều mà mẹ mình ít khi làm vì p cân đo đong đếm từng bữa). Có lúc dúi mình 2 chục lúc dúi 5 chục kêu mua gì thì mua dù mình chả bao giờ xin. Là người pha chè cho mẹ mình mỗi sáng đem đi là đỡ buồn ngủ, hôm nào mẹ làm đêm sẽ pha nước chanh cho sẵn uống. Đêm đêm thấy hai ông bà vẫn nằm phòng khách coi tv, tay gối tay, mình bất giác mỉm cười... Vậy nên, dù ba có xấu, mình vẫn thương.
P/s: mình không nghĩ đã viết chừng này, cảm ơn vì đã đọc.

Buồn với giận nhau thì nhiều nhưng để nói hẳn từ thất vọng thì chắc chưa bao giờ có!

đã từng nhưng tình iu thương của mẹ cũng đã lấp đầy hết những tổn thương đó ùi 🥰