Bạn đã bao giờ tiếp xúc với người bị đa nhân cách chưa Trải nghiệm (nếu có) của bạn thế nào?

  1. Tâm lý học

  2. Xã hội

  3. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

đa nhân cách

,

tâm lý học

,

xã hội

,

tâm sự cuộc sống

Đã từng và tôi chọn loại bỏ việc liên lạc ngay lập tức. Đơn giản là tôi cảm thấy họ rất nguy hiểm và có cảm giác bản thân không được an toàn mỗi khi tiếp xúc với họ. Trên đời thì cũng rất nhiều dạng đa nhân cách và người mắc phải cũng thuộc dạng vô hại hoặc nguy hiểm. Đen là tôi gặp dạng người thứ 2. 

Ông bạn ấy bằng tuổi tôi, tạm dấu tên là H. Những ngày đầu tiếp xúc với H thì cảm thấy bạn ấy là một người hoàn toàn bình thường, vui vẻ và mang đầy năng lượng tích cực. Thoáng nghĩ chơi cũng được nên không hề có suy nghĩ gì và rất vui vẻ. Cho đến khi một hôm nhóm bọn tôi đi chơi với nhau trong ngày sinh nhật của một người bạn trong nhóm, chơi tại gia và cả hội có uống bia và hát kara tại nhà và sáng hôm sau bọn tôi mới tan ca về. Đầu đuôi khi tôi biết H là một người đa nhân cách là khi xảy ra vụ trộm điện thoại trong nhóm, mất 2 cái iPhone 12 Pro Max, của một người trong nhóm và của H. H giả làm nạn nhân để che giấu hành vi tội phạm của mình...

Sau rất nhiều những nghi ngờ và hiểu lầm trong nhóm, mọi thứ dường như bị đảo loạn và mọi người không còn tin tưởng nhau như đã từng. Bao nhiêu bằng chứng của từng người một - những người đã tiếp xúc với H, thì bọn tôi ngồi ghép lại với nhau thì đưa ra cáo buộc cuối cùng là H chính là người đã lấy trộm điện thoại. Bọn tôi đã họp nói chuyện thì dường như H cư xử như một con người khác hoàn toàn, giả oan, phản đối tất cả những điều chúng tôi đưa ra, có điều là hắn nói không có cái gì có lý với sự thật cả, tôi gọi chung là loanh quanh, xong thao túng tâm lí chúng tôi bằng các bịa đặt về hoàn cảnh gđ, và những khó khăn không có thật của H. Sau một hồi nói chuyện tình cảm không thành thì chúng tôi bắt buộc phải nhờ đến pháp luật tham gia vào. Khi mọi chuyện lên tới đỉnh điểm rồi thì H bắt đầu thú nhận, nhưng chỉ thú nhận duy nhất với cái người bị mất máy đó và không gặp chúng tôi thêm lần nào nữa. Thật kinh khủng khi thấy người bạn của mình chơi theo kiểu 2 mặt bấy lâu nay, có vài lần chúng tôi cũng bị mất đồ vặt nhưng không đủ chứng cứ để đưa ra nên chuyện cũng một phai dần đi. Người ngoài biết đến chuyện này, khi tiếp xúc với H và hỏi qua lại thì dường như hắn dở bài "mất trí nhớ" và nói xấu về nhóm bạn của chúng tôi. Tôi cảm thấy thật ghê tởm và không bao giờ muốn tiếp xúc với những người vừa bất ổn về tâm lí vừa có tính xấu như thế này. Trải nghiệm duy nhất và sẽ không bao giờ gặp lại.

Trả lời

Đã từng và tôi chọn loại bỏ việc liên lạc ngay lập tức. Đơn giản là tôi cảm thấy họ rất nguy hiểm và có cảm giác bản thân không được an toàn mỗi khi tiếp xúc với họ. Trên đời thì cũng rất nhiều dạng đa nhân cách và người mắc phải cũng thuộc dạng vô hại hoặc nguy hiểm. Đen là tôi gặp dạng người thứ 2. 

Ông bạn ấy bằng tuổi tôi, tạm dấu tên là H. Những ngày đầu tiếp xúc với H thì cảm thấy bạn ấy là một người hoàn toàn bình thường, vui vẻ và mang đầy năng lượng tích cực. Thoáng nghĩ chơi cũng được nên không hề có suy nghĩ gì và rất vui vẻ. Cho đến khi một hôm nhóm bọn tôi đi chơi với nhau trong ngày sinh nhật của một người bạn trong nhóm, chơi tại gia và cả hội có uống bia và hát kara tại nhà và sáng hôm sau bọn tôi mới tan ca về. Đầu đuôi khi tôi biết H là một người đa nhân cách là khi xảy ra vụ trộm điện thoại trong nhóm, mất 2 cái iPhone 12 Pro Max, của một người trong nhóm và của H. H giả làm nạn nhân để che giấu hành vi tội phạm của mình...

Sau rất nhiều những nghi ngờ và hiểu lầm trong nhóm, mọi thứ dường như bị đảo loạn và mọi người không còn tin tưởng nhau như đã từng. Bao nhiêu bằng chứng của từng người một - những người đã tiếp xúc với H, thì bọn tôi ngồi ghép lại với nhau thì đưa ra cáo buộc cuối cùng là H chính là người đã lấy trộm điện thoại. Bọn tôi đã họp nói chuyện thì dường như H cư xử như một con người khác hoàn toàn, giả oan, phản đối tất cả những điều chúng tôi đưa ra, có điều là hắn nói không có cái gì có lý với sự thật cả, tôi gọi chung là loanh quanh, xong thao túng tâm lí chúng tôi bằng các bịa đặt về hoàn cảnh gđ, và những khó khăn không có thật của H. Sau một hồi nói chuyện tình cảm không thành thì chúng tôi bắt buộc phải nhờ đến pháp luật tham gia vào. Khi mọi chuyện lên tới đỉnh điểm rồi thì H bắt đầu thú nhận, nhưng chỉ thú nhận duy nhất với cái người bị mất máy đó và không gặp chúng tôi thêm lần nào nữa. Thật kinh khủng khi thấy người bạn của mình chơi theo kiểu 2 mặt bấy lâu nay, có vài lần chúng tôi cũng bị mất đồ vặt nhưng không đủ chứng cứ để đưa ra nên chuyện cũng một phai dần đi. Người ngoài biết đến chuyện này, khi tiếp xúc với H và hỏi qua lại thì dường như hắn dở bài "mất trí nhớ" và nói xấu về nhóm bạn của chúng tôi. Tôi cảm thấy thật ghê tởm và không bao giờ muốn tiếp xúc với những người vừa bất ổn về tâm lí vừa có tính xấu như thế này. Trải nghiệm duy nhất và sẽ không bao giờ gặp lại.

Giống như gặp hai (hoặc nhiều) người khác nhau vậy, các phần nhân cách đa số đều có biểu cảm, tính cách, thậm chí là giọng nói khác nhau hoàn toàn, có thể nhầm lẫn là anh chị em sinh đôi của chủ thể. Có những trường hợp bệnh nhân đa nhân cách vẫn bình thường, không điều trị, không nhập viện, có trường hợp 1 nhân cách khác hãm hại người xung quanh.

Nói tóm lại, đa nhân cách như cái tên, nhiều nhân cách khác nhau chung 1 cơ thể, nhưng để nói chính xác rõ ràng, tốt hơn hết là tiếp xúc với từng nhân cách.

Mới chỉ thấy mấy phim đa nhân cách nổi tiếng là Split với Shutter Island thôi chứ chưa bao giờ gặp ngoài đời. Xem thôi đã thấy vừa sợ vừa thương họ ấy :(( 

https://cdn.noron.vn/2022/10/01/719p1rlagblsl1434-1664635824.jpg
https://cdn.noron.vn/2022/10/01/th-1664635851-1664635851.jpg

Tôi thì chưa gặp trường hợp này bao giờ 😂 Chỉ có gặp người sáng nắng chiều mưa thì nhiều thôi haha

Khi tiếp xúc với đa nhân cách,ta sẽ bị tác động rất nhiều trong suy nghĩ của mình,thậm chí còn không phân biệt được điều đó đúng hay sai,bởi những thông tin đó có phần áp dụng chính xác với từng nhóm đối tượng cụ thể mà đa nhân cách chọn lọc sẵn dựa trên kinh nghiệm của họ.
Và đặc biệt hơn,khi tiếp xúc lâu dài thì cá nhân có thể chuyển sang đa nhân cách vì sự hấp dẫn tính cách chém gió như thần của họ,dù điều đó không có ý nghĩa xấu.