Bạn đã bao giờ trong 1 mối quan hệ mà không có thời gian dành riêng cho bản thân mình chưa?

  1. Tình yêu

Từ khóa: 

tình yêu

Bạn không sinh ra để là của ai. Bạn là một cá thể độc lập trước khi gặp người ấy. Dù bạn có yêu người kia bao nhiêu, bạn cũng cần yêu bản thân mình nhiều như vậy. Bởi vì, người thương chưa chắc sẽ bên bạn suốt đời; nhưng bạn sẽ luôn có thể dựa vào chính mình. Một sai lầm tệ nhất trong tình yêu đó là để mối quan hệ định nghĩa con người bạn. Bạn thân, cha mẹ đã tặng cho bạn một cái tên, nhưng bạn sẽ là người trả lời câu hỏi “Bạn là ai?”, “Bạn muốn làm gì?”. Hãy trân trọng bản thân mình bằng cách giữ ý thức về bản thân bạn. “Người yêu” không phải là tên của bạn, và chắc chắn nó không thể hiện điều gì về bạn cả.

Trả lời

Bạn không sinh ra để là của ai. Bạn là một cá thể độc lập trước khi gặp người ấy. Dù bạn có yêu người kia bao nhiêu, bạn cũng cần yêu bản thân mình nhiều như vậy. Bởi vì, người thương chưa chắc sẽ bên bạn suốt đời; nhưng bạn sẽ luôn có thể dựa vào chính mình. Một sai lầm tệ nhất trong tình yêu đó là để mối quan hệ định nghĩa con người bạn. Bạn thân, cha mẹ đã tặng cho bạn một cái tên, nhưng bạn sẽ là người trả lời câu hỏi “Bạn là ai?”, “Bạn muốn làm gì?”. Hãy trân trọng bản thân mình bằng cách giữ ý thức về bản thân bạn. “Người yêu” không phải là tên của bạn, và chắc chắn nó không thể hiện điều gì về bạn cả.

Bạn sẽ chỉ hạnh phúc vì chính bản thân bạn, chứ không phải ai khác. Mỗi người đều cần thời gian riêng cho mình, để được là chính mình. Chúng ta thường cố để trở thành một người hoàn hảo và tuyệt vời để ở bên che chở, sẻ chia với người đó. Nghe có vẻ tích cực, nhưng gồng mình quá nhiều sẽ khiến bạn sớm mệt mỏi, chán ngán mối quan hệ đó. Vì vậy, hãy dành không gian riêng tư để được là chính mình và tô điểm cho bản thân.