Bạn đã bao giờ 'yêu' một người xa lạ trên mạng?

  1. Tình yêu

Thực sự là xa lạ ấy. Tự dưng mò ra profile của một người nọ chỉ vì một dòng stt hay ho họ đăng, hay một chiếc ảnh ấn tượng, rồi thường xuyên theo dõi, dần dần bỗng cảm thấy việc theo dõi trang cá nhân của họ là một thói quen, rồi cảm thấy 'yêu' lúc nào không hay. Dù người đó chẳng biết bạn là ai, chỉ biết nhau qua vài cái like, vài comment vớ vẩn? Có tồn tại một tình yêu như thế không?

Từ khóa: 

tình yêu online

,

yêu người lạ

,

tình yêu

Mình cũng có lúc giống như bạn. Nhưng chỉ rồi một thời gian sau là mình quên nhanh, chắc đó chỉ là sự ấn tượng nhất thời về vẻ bên ngoài...cuả một ai đó thôi. Còn muốn biết là yêu thì phải gặp bên ngoài mới khẳng định được, chứ trên mạng nó cũng ảo ảo sao ấy. Bởi vì người bạn cuả mình cũng quen bạn gái giống như trên nhưng giờ thì, tóm lại mình không chắc nó lâu bền vì cả hai cũng chỉ nói chuyện qua mạng mà chưa một lần gặp mặt. Dần dần cảm xúc cũng nhạt và mau quên đi nó.

Trả lời

Mình cũng có lúc giống như bạn. Nhưng chỉ rồi một thời gian sau là mình quên nhanh, chắc đó chỉ là sự ấn tượng nhất thời về vẻ bên ngoài...cuả một ai đó thôi. Còn muốn biết là yêu thì phải gặp bên ngoài mới khẳng định được, chứ trên mạng nó cũng ảo ảo sao ấy. Bởi vì người bạn cuả mình cũng quen bạn gái giống như trên nhưng giờ thì, tóm lại mình không chắc nó lâu bền vì cả hai cũng chỉ nói chuyện qua mạng mà chưa một lần gặp mặt. Dần dần cảm xúc cũng nhạt và mau quên đi nó.

Mình hay "cảm mến" người khác trên mạng lắm nè, còn yêu thì mình thường là phải tiếp xúc bên ngoài sau đó nhiều lần mới xác định được.

Mình và người yêu hiện tại là từ FB mà ra nè, may mà tiếp xúc trên FB ko khác gì bên ngoài nên mới yêu nhau tới giờ :))

Mình nghĩ ít nhất cũng phải có một thời gian chat với người ta ở trên mạng,biết tính cách như thế nào,chứ yêu như vậy thì hơi bị ảo quá :))
Chưa bao giờ yêu qua mạng chỉ thích người ta qua màn hình điện thoại thôi

Với mình thì đó không phải là yêu. Để nhẹ nhàng thì đó chỉ là sự ngưỡng mộ thôi. :)) Giống như mối quan hệ giữa fan và idol vậy.

Là bạn rảnh quá rồi tự ảo tưởng thành đó là tình yêu đó chứ =)))