Bạn đã chuẩn bị cho tuổi già như thế nào?

  1. Phong cách sống

Có một cuốn sách gần đây em đọc được là cuốn thịnh vượng tài chính tuổi 30. Nội dung của cuốn sách nói về sự chuẩn bị cho tuổi giàVậy thì mọi người có thể chia sẽ cách nhìn về tuổi già và sự chuẩn bị của mình cho tuổi già

Từ khóa: 

phong cách sống

Mình bắt đầu bỏ tiết kiệm, thực ra cũng không phải cho tuổi già mà chỉ nghĩ là bỏ cho tương lai, còn tương lai gần hay xa thì cũng chưa rõ. Tới tuổi già thì còn tương đối xa, mình mới chỉ nghĩ cho tương lai khoảng 10 năm tới thôi.

Nhắc đến tuổi già thì mình rất ngưỡng mộ tuổi già của bố mẹ (thực ra bố mẹ mình cũng chưa già lắm, chỉ là bắt đầu bước vào tuổi già thôi vì đã về hưu cả hai người rồi), thong dong về tài chính, có của ăn của để, không thiếu thốn gì cả, bố mẹ cũng vẫn yêu thương nhau, hở tí là bỏ con bỏ cái dắt nhau đi chơi, đi du lịch, một năm về quê mấy tháng, ở nhà mấy tháng. Nói chung thích gì làm nấy, hàng ngày mẹ nấu cơm bố ăn, tối dắt nhau đi tập thể dục, sáng dậy sớm pha cà phê rồi chở nhau đi ăn miến lươn, phở, bún gì đó... Lâu lâu rảnh rỗi cuối tuần cả nhà ra quán cà phê vườn, người đọc sách người lướt nét. :)) Hình mẫu tuổi già của mình chính là như bố mẹ mình bây giờ.

Trả lời

Mình bắt đầu bỏ tiết kiệm, thực ra cũng không phải cho tuổi già mà chỉ nghĩ là bỏ cho tương lai, còn tương lai gần hay xa thì cũng chưa rõ. Tới tuổi già thì còn tương đối xa, mình mới chỉ nghĩ cho tương lai khoảng 10 năm tới thôi.

Nhắc đến tuổi già thì mình rất ngưỡng mộ tuổi già của bố mẹ (thực ra bố mẹ mình cũng chưa già lắm, chỉ là bắt đầu bước vào tuổi già thôi vì đã về hưu cả hai người rồi), thong dong về tài chính, có của ăn của để, không thiếu thốn gì cả, bố mẹ cũng vẫn yêu thương nhau, hở tí là bỏ con bỏ cái dắt nhau đi chơi, đi du lịch, một năm về quê mấy tháng, ở nhà mấy tháng. Nói chung thích gì làm nấy, hàng ngày mẹ nấu cơm bố ăn, tối dắt nhau đi tập thể dục, sáng dậy sớm pha cà phê rồi chở nhau đi ăn miến lươn, phở, bún gì đó... Lâu lâu rảnh rỗi cuối tuần cả nhà ra quán cà phê vườn, người đọc sách người lướt nét. :)) Hình mẫu tuổi già của mình chính là như bố mẹ mình bây giờ.

Mình chưa có sự chuẩn bị nào cả :)) Có thể vì vẫn đang nghĩ mình trẻ, vêf tài chính thì vẫn để một khoản dành cho sức khỏe, và đó là khoản quan trọng nhất ko được đụng tới.

Chắc khoảng 1-2 năm tới mình sẽ suy nghĩ nhiều hơn về chuyện này.

Cách mình chuẩn bị cho tuổi già là cố gắng học nhiều đọc nhiều để có nhiều kiến thức :D

E thấy dân nhật hàn sống khắc nghiệt hơn mình nhiều họ lao động nhiều và tập trung còn dân mình vẫn thấy đủ cơm là vui rồi và một thế sau chỉ biết hưởng thụ....