Bạn đã đạt đến cảnh giới thành công nào trong 7 loại dưới đây?

  1. Phong cách sống

Mình vừa mới đọc được một bài viết về 7 loại cảnh giới của thành công, xin chia sẻ đến cộng đồng Noron!

  1. Cảnh giới thứ nhất là Ý chí kiên cường. Cảnh giới này được ví như đặc tính vững chắc như sắt thép của Băng. Tuy bản chất băng là nước, nhưng nếu so với nước thì cứng rắn gấp trăm lần, và càng trong hoàn cảnh giá lạnh ác liệt nó lại càng thể hiện ra đặc tính này.
  2. Cảnh giới thứ hai gọi là Tụ khí sinh tài. Tức là cảnh giới của hơi nước. Tuy hơi nước là vô hình, nhưng nếu hơi tụ lại trong một phạm vi nhất định thì nó sẽ tạo ra một lực vô cùng lớn, lớn vô cùng.
  3. Cảnh giới thứ ba gọi là Bao dung tiếp nhận. Hãy xem bản thân là nước. Với đặc tính làm sạch vạn vật của mình, cho dù là vật bẩn như thế nào trên thế gian này, nước đều mở rộng lòng mình tiếp nhận mà không oán không hận không thù, để rồi từ từ tự mình làm sạch. Bạn có đạt được cảnh giới này không?
  4. Cảnh giới thứ tư, chính là Lấy nhu thắng cương. Cái nhu ở đây có thể hiểu như dòng nước chảy, thoạt trông thì như không có lực, nhưng gặp vật cản nó lại kiên nhẫn vô cùng. Như hòn đá chẳng hạn, nước chảy hoài chảy mãi cũng sẽ làm mài mòn hòn đá (cương) ấy.
  5. Cảnh giới thứ năm, là Co được giãn được (nghe lại nhớ tới bài hát Nâng được thì buông được :D). Cũng lại là nước. Nước có thể dâng cao thì cũng có thể hạ xuống thấp. Khi ở trên cao nước hóa thành mây mù, ở dưới thấp lại hóa thành mưa và sương, nhiều giọt nước nhỏ hội tụ lại thành sông, chảy từ cao xuống thấp. Ấy là co được giãn được, như dòng đời con người mấy khi lên voi rồi lại xuống chó! ;))
  6. Cảnh giới thứ sáu, là Nuôi dưỡng thiên hạ. Lại cũng hãy có tấm lòng lương thiện như nước - không tranh đấu với vạn vật trên thế gian này, trái lại còn nuôi sống tất cả, không đòi báo đáp. Khi thành công thì hãy mở rộng vòng tay của mình ra!
  1. Ảnh: hoctruongdoi.com
  2. Và, cảnh giới thứ bảy chính là Công thành thân thoái. Nghe qua thì hơi khó hiểu, nhưng hãy tưởng tượng ra sự mờ ảo của sương mù cùng sự tự do của nó. Tự do của sương mù thể hiện ở chỗ nó có thể kết thành mưa mà hóa thành hình ảnh giọt nước và lại có thể tán ra thành vô ảnh lơ lửng giữa đất trời. Rất thảnh thơi. Ý muốn nói, sống ở trên đời có đầy thì phải có vơi, nhọn thì dễ gãy. Nên đối nhân xử thế đừng nên tự mãn, tự kiêu, thành công rồi thì nên lui về phía sau. Làm cố vấn cũng tốt. :D

Bạn đã đạt tới loại cảnh giới nào rồi?

Từ khóa: 

cảnh giới thành công

,

thành công

,

thân tâm như nước

,

phát triển bản thân

,

phong cách sống

Vậy là mỗi người chúng ta đều đã đạt tới hoặc chạm tới được tất cả các cảnh giới, chỉ là tùy người đạt tới mức độ nào, cao hay thấp thôi. Đó là lý do để chúng ta không ngừng phấn đấu, tiếp thu học hỏi đúng như tinh thần "Học, học nữa, học mãi" của Lenin. Vì trong thời đại mà mọi thứ cứ đổi thay từng ngày như hiện nay, thì dẫu có đạt tới 1 trong số 7 cảnh giới nào đó trên kia, liệu theo thời gian có đảm bảo nó không lạc hậu? :D
Trả lời
Vậy là mỗi người chúng ta đều đã đạt tới hoặc chạm tới được tất cả các cảnh giới, chỉ là tùy người đạt tới mức độ nào, cao hay thấp thôi. Đó là lý do để chúng ta không ngừng phấn đấu, tiếp thu học hỏi đúng như tinh thần "Học, học nữa, học mãi" của Lenin. Vì trong thời đại mà mọi thứ cứ đổi thay từng ngày như hiện nay, thì dẫu có đạt tới 1 trong số 7 cảnh giới nào đó trên kia, liệu theo thời gian có đảm bảo nó không lạc hậu? :D
Thực ra, cái tên Từ Biệt của mình đã nói lên tất cả. Mình đã đạt đến cảnh giới số 7 - Công thành thân thoái. Ta từ biệt nhân gian, lui về với sơn động của ta đây! :>

mình lãnh hội được khi uống nhiều nước tần suất đi vệ sinh tăng lên

Mình đạt được mỗi cảnh giới một ít, có thể gọi là đã chạm đến chân cảnh giới không nhỉ? :)) Kiểu kiên cường cũng có, bao dung cũng có, nhu cương có hết, thậm chí công chưa thành cũng đã lui về ở ẩn rồi 😂 😂 😂 
Thành công hay thất bại cũng chỉ là nhất thời, cuộc đời thì ai mà chả có lúc lên voi rồi xuống chó. Nói thành công có cảnh giới thì chắc thất bại cũng có cảnh giới. Với mình đó chính là cảnh giới bàng quan. Không để ý đến lúc nào mình thành công mà lúc nào mình thất bại. 
Mình làm nghề thợ mộc, chính xác là đóng... hòm, mình nghĩ cảnh giới cao nhất của thành công chính là VUI. Nó cũng tựa như hạnh phúc, làm cái gì cũng vậy, thành công là khi ta vui với việc ta làm, hạnh phúc với những giá trị mà nó mang lại. Đơn giản vậy nhưng không phải ai cũng làm được. 

Nếu nói bảy cảnh giới này cho là mình cho rằng tất cả đều là những thứ mà con người có hoaạc đang mang trong bản thân. nếu mỗi cảnh giới được đo bằng thước đo tư 1 đến 9 thì tất cả mọi người chỉ đạt ở mức 2 và 3 mà thôi. còn những nhà giàu có thể bất ngờ nhưng họ chỉ nằm trong thang điểm 1 và 2 mà thôi, nếu bạn muốn biết thì hãy thử tính toán nhé. còn đối với các tỷ phú thì họ đã đạt tới cảnh giới 4và 5. còn các bậc vĩ nhân họ vẫn chỉ đạt tới mức 6và7. còn các bậc thánh nhân họ đã đạt tới cảnh giới 7và8. Cũng chưa ai đạt tới cảng giới tối cao đâu bạn nhé. và con số mình đưa ra là số điểm dành cho mỗi cảnh giới trong số bảy cảnh giới đó chứ không phải điểm riêng nhé


Mình đang ở giai đoạn làm việc như một cái máy, ngày nào cũng một vòng tròn bất tử lặp lại không có gì khác nhau. Cảm giác đôi khi cũng chán, nhưng chưa tìm ra được lý do để thay đổi. Thấy cũng được. Biết được là đủ. ☺️
Nghe mùi kiếm hiệp quá nhỉ? Cao thủ phương nào mà có khả năng đạt tới cảnh giới của Tiêu dao du thì tại hạ xin cúi đầu được nhận vài lời chỉ giáo. Vì tại hạ chỉ muốn không làm gì mà vẫn có việt nam đồng để ngao du thiên hạ thôi. :))
Cá nhân mình không quan tâm lắm đến cái gọi là thành công hay thất bại. Mình chỉ việc làm hết sức có thể rồi ra sao thì ra. Chắc thuộc cảnh giới xem tất cả thành bại được mất trên thế gian này chẳng qua cũng chỉ là hư không. ☺️