Bạn đã du lịch, trải nghiệm, khám phá được bao nhiêu vùng miền của đất nước, bao nhiều quốc gia trên thế giới?

  1. Du lịch

Câu chuyện về hành trình vòng quanh thế giới bằng chiếc xe máy Honda Wave đời 2008 của Trần Đăng Đăng Khoa những ngày gần đây thực sự truyền cảm hứng cho những ai cũng từng ấp ủ ước mơ về chuyến phượt “khổng lồ” vòng quanh thế giới. Không to lớn như anh, mình chỉ đơn giản muốn tự mình đặt chân đến nhiều vùng đất mới và trải nghiệm văn hóa, cuộc sống mỗi nơi mình đi qua trong suốt tuổi trẻ này. Còn bạn, hành trình của bản đã đi qua những đâu? Cùng chia sẻ nhé.

Từ khóa: 

,

du lịch

Mình có follow Khoa từ năm 2014, lúc đó cậu ấy đi xe từ VN -> Campuchia -> Thailand -> Malaysia -> Singapore, trong 30 ngày, lúc đó mình đão waoooooo thật to rồi.


Mình đã từng một mình đi xe máy từ Sài Gòn -> Hà Nội, bằng chiếc Honda Dream, và đấy là chuyến đi đáng nhớ nhất của mình.


Còn nước ngoài, mình từng đặt chân đến Singapore nhiều lần, đi Thái Lan, Hàn Quốc và Đài Loan.

Trả lời

Mình có follow Khoa từ năm 2014, lúc đó cậu ấy đi xe từ VN -> Campuchia -> Thailand -> Malaysia -> Singapore, trong 30 ngày, lúc đó mình đão waoooooo thật to rồi.


Mình đã từng một mình đi xe máy từ Sài Gòn -> Hà Nội, bằng chiếc Honda Dream, và đấy là chuyến đi đáng nhớ nhất của mình.


Còn nước ngoài, mình từng đặt chân đến Singapore nhiều lần, đi Thái Lan, Hàn Quốc và Đài Loan.

Trong nước thì chị đi:

  • Miền bắc: hết được cung tây bắc; đi hết dọc từ Hà Nội vào tới Nghệ An. Mấy mạn Bắc Ninh, Hải Phòng (Đồ sơn, cát bà), Hải Dương , Thái Bình đi hết. Có Quảng Ninh (Hạ Long, Quan Lạn, Coto rất vô duyên là lần nào plan đi cũng k đi phút chót)
  • Miền trung: đi được hết dọc Huế - Đà Nẵng - Hội An - Tam Kỳ (Quảng Nam) - Lý sơn (Quảng Ngãi)- Khánh Hòa (Nha Trang, Bình Ba, Bình Hưng) - Cam Ranh - Ninh Thuận (Ninh Chữ, Vĩnh Hy) . Nguyên dọc Quy Nhon, Bình Định, Phú Yên là chị chưa đi .
  • Miền Nam: HCM (Cần Giờ), Vũng Tàu, Hồ Tràm, Long Hải, Lagi, Phan Thiết, Mũi Né ,
  • Miền Tây: Bên Tre, Vĩnh Long, Cần Thơ, Đồng Tháp (Tràm Chim), Kiên Giang - Phú Quốc đi rồi. Chưa đi dọc mũi Cà Mau, Nam Du.
  • Tây nguyên: Đà Lạt, Đắc Lắc , Gia Lai

Chị thích núi còn team- building thì hay đi biển nên Đà Lạt đi siêu nhiều (có năm đi 6 lần). Mũi né, Phan Thiết, Phú Quốc là mấy điểm đi ko dưới 4 lần

Nước ngoài thì có:

  • Thái lan (chắc đi tầm 4-5 lần gì đó) - Thái đi nhiều nhất là Bangkok, Pattaya. Có trip đi Chiangmai (lễ hôik thả đèn trời tháng 11 này là nhớ nhất). Chiangmai có sự cổ kính của Hội An & không khí mát mẻ, dễ chịu của Đà Lạt nên chị siêu thích. Có bạn zai nên rủ zai đi lễ hội tháng 11 này bên đó
  • Malaysia: chủ yếu là đi shopping, k ấn tượng lắm vì chị k thích đồ ăn Mã Lai
  • Trung Quốc : Business trip kết hợp du lịch (đi khoảng 3 lần gì đó) - đi Shanghai & Shenzen. Không thích đồ ăn TQ (trừ đồ điểm tâm), nhưng đi các làng cổ thì siêu thích.

Đây là các chuyến đi của mình (đa phần là ngắn ngày)

  • Thanh Hóa - Hà Nội - Ninh Bình (tiếc quá chưa ghé được Sapa)
  • Vũng Tàu - Phan Thiết - Đà Lạt
  • Khám phá 7 tỉnh miền Tây (HCM - Tiền Giang - Đồng Tháp - Cần Thơ - Bạc Liêu - Cà Mau - Sóc Trăng - Trà Vinh - HCM) trong 4 ngày.
  • Singapore.

Mình mới chỉ đi được tầm 6-7 địa danh gì đấy ở trong nước thôi. Chưa đi nước ngoài bao giờ cả, ngược lại thì đi rồi :D

Mình đi ít lắm, mới được Sapa, Cà Mau với Nha Trang. Đúng kiểu đầu giữa và cuối luôn nhỉ