Bạn đã gặp tình huống đáng sợ nào trong cuộc sống chưa?

  1. Phong cách sống

Từ khóa: 

tình huống

,

đáng sợ

,

phong cách sống

Lòng người.....lòng người...lòng  người
Trả lời
Lòng người.....lòng người...lòng  người
Mình gặp biến tháiiii trời ơi lúc đó là mình và 3 đứa bạn đang tập cho bài nhảy của trường ở chỗ nhà hội nghị. Tập xong mình tự dưng thấy xa xa góc sân có một người đàn ông đang ngồi trên xe máy đang làm cái gì ý, mình cũng không nghĩ nhiều lắm tò mò xong cứ cố nheo mắt nhìn xem ông ý đang làm gì, tại chỗ này có mỗi bọn mình đang tập nhảy thôi vắng lắm, ôi lúc đó mắt mình chưa cận vẫn 10/10 nên một lúc là nhìn ra ổng đang vừa cầm đt (có lẽ là xem phim heo á) vừa tham du oi oi doi 4 đứa leo lên xe chạy té khóiii

Mình bị người lạ bám theo. Hồi đấy mình lớp 9, học thêm tối về muộn, bố mẹ bận nên tự đạp xe về. Đường ở quê thì toàn cánh đồng và đường tối om. Mình đang đi, còn đi chậm vì k nhìn thấy đường sợ lao xuống ruộng thì có 1 người thanh niên là con trai đi theo mình, rất tự nhiên bắt chuyện với mình, rủ mình đi chơi, rồi bảo để dẫn mình về. Chẳng hiểu lúc đấy nghĩ gì mà mình cũng tiếp chuyện rất vô tư, còn hỏi anh rủ em đi chơi ở đâu, chỗ nào, hỏi học lớp mấy cũng trả lời. Về sau anh ta còn bảo mình lớp 9 mà sao nhìn phổng phao lớn thế =)))) Rén ngay, rồi bảo đưa tay anh kéo về cho nhanh. May mình cũng bình tĩnh bảo thôi, anh đi trước đi em không cần đâu. Xong anh ta còn động vào tay mình đòi kéo về, mình giật tay lại cũng cứng giọng hơn bảo là anh làm cái gì đấy. Lúc đấy cũng có mấy cô chú đi làm tối về muộn nên đường đông hơn vs sáng hơn do đèn xe thì anh ta cũng vọt đi mất luôn. Tối về nhà nghĩ lại, mình thấy rùng mình luôn, không hiểu sao lúc đấy bình tĩnh thế, nếu đường mà k có ai anh ta có tấn công mình không, cũng chẳng dám kể với bố mẹ. Hú hồn luôn, từ sau đi học tối cứ phải đợi bố đón k tự về 1 mình nữa

Có mình gặp biến thái