"Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu?" Trong chúng ta chắc chắn không ai biết, không ai có bằng chứng, hay chứng cứ chính xác để biết được những gì sẽ xảy ra sau khi chúng ta qua tuổi 20, 30 hay 40. Và thực tế là tuổi trẻ chỉ đến một lần và cho dù có trả thêm nhiều tiền cũng không thể “mua” thời gian quay trở lại. Chỉ những ai chịu chấp nhận những thử thách, những rủi ro trong cuộc sống mới là những người có một tuổi trẻ “đáng giá”.
Bạn đã "dũng cảm" làm được bao nhiêu điều dưới đây khi bạn chưa được 30 tuổi?
- Đi du lịch một mình
- Thưởng thức bữa ăn tối "mình ta với nồng nàn"
- Làm bạn với kẻ thù
- Nói "Không” mà không cần đưa ra bất kỳ lý do gì
- Đi mà không mang theo điện thoại
- Hẹn hò với một người không phải là mẫu người “trong mộng” của bạn
- Làm ra một món đồ và sau đó cố gắng bán nó
- Ghé thăm những người họ hàng chưa bao giờ gặp mặt
- Thử làm những trắc nghiệm nho nhỏ
- Mời người khác đi ăn trưa
- Chuyển đến một thành phố mới
- Chìm đắm trong tình yêu không cần để ý đến xung quanh.
Mình chắc trải nghiệm gần đủ :))