Bạn đã theo đuổi sở thích và đam mê của mình như thế nào?

  1. Kỹ năng mềm

Từ khóa: 

theo đuổi đam mê

,

kỹ năng mềm

💛 Mình cũng có nhiều sở thích và đam mê. Nhưng ở một quãng thời gian nào đó của cuộc sống mình đã tự quên mất nó. Sau đó, mình biết đến Noron , mình bắt đầu viết dòng chữ đầu tiên sau hơn 10 năm từng viết...những suy nghĩ đầu tiên, những cảm xúc đầu tiên sau hơn 10 năm lãng quên nó.. tự nhiên mình lại nhận ra minh từng đam mê viết, cảm thụ ngôn ngữ giống như là tố chất trong mình vậy. Mình yêu những con chữ, yêu cả cách viết ra chúng một cách lộn xộn và vụng về theo cảm xúc của bản thân.

Hóa ra chúng ta sẽ rất dễ bị thất lạc chính mình. Và từ giây phút đó mình lại bắt đầu viết. Viết về cảm xúc của mình. Viết về cảm xúc của người khác.

Mình chỉ mong rằng chúng ta ai cũng hạnh phúc vui vẻ trong cuộc đời này cho dù ngày mai có thế nào đi nữa.

Mình sẽ tiếp tục viết. Viết lên một thế giới bằng ngôn ngữ của tình yêu.

🙃🙃🙃

png_20211105_124446_0000


Trả lời

💛 Mình cũng có nhiều sở thích và đam mê. Nhưng ở một quãng thời gian nào đó của cuộc sống mình đã tự quên mất nó. Sau đó, mình biết đến Noron , mình bắt đầu viết dòng chữ đầu tiên sau hơn 10 năm từng viết...những suy nghĩ đầu tiên, những cảm xúc đầu tiên sau hơn 10 năm lãng quên nó.. tự nhiên mình lại nhận ra minh từng đam mê viết, cảm thụ ngôn ngữ giống như là tố chất trong mình vậy. Mình yêu những con chữ, yêu cả cách viết ra chúng một cách lộn xộn và vụng về theo cảm xúc của bản thân.

Hóa ra chúng ta sẽ rất dễ bị thất lạc chính mình. Và từ giây phút đó mình lại bắt đầu viết. Viết về cảm xúc của mình. Viết về cảm xúc của người khác.

Mình chỉ mong rằng chúng ta ai cũng hạnh phúc vui vẻ trong cuộc đời này cho dù ngày mai có thế nào đi nữa.

Mình sẽ tiếp tục viết. Viết lên một thế giới bằng ngôn ngữ của tình yêu.

🙃🙃🙃

png_20211105_124446_0000


Mình thích Luật, bố mẹ muốn mình học bác sĩ nhưng mình vẫn để Luật làm nv1 thi Đại học. May mắn là mình đã trúng tuyển. Vào học rồi mới biết ngành học của mình lựa chọn thực sự rất khó và vất vả, cần kiên nhẫn rất nhiều. Nhưng không sao, đã có lúc mình áp lực lắm vì các bạn mình thực sự rất giỏi, các môn học chuyên ngành cũng khó nữa, giờ thì mình nghĩ khác rồi, sống cuộc đời của chính mình, tự vẽ ra con đường của chính mình, may mắn đã có những thành tựu nhưng chưa nhiều, tự biết bản thân phải luôn cố gắng, nỗ lực từng ngày. Mình cũng chưa xác định được sau này sẽ gắn bó với nghề Luật không nhưng luôn hy vọng là có, mong rằng nghề Luật sẽ là sự nghiệp của mình trong tương lai

Đáng sợ là chính bạn cũng không biết mình thật sự thích gì, đam mê gì, sở trường là gì...Hãy đi xem bói nhé =))))) Mình toàn vậy nhưng tới giờ vẫn chưa thực sự biết đam mê của mình là gì, dù vậy vẫn rất hài lòng với cuộc sống hiện tại lắm