Bạn đã từng cố gắng hết sức một lần trong đời bao giờ chưa?

  1. Xã hội

  2. Tâm sự cuộc sống

  3. Phong cách sống

Đây là một câu hỏi khá hay, và tôi cũng là người đang suy ngẫm để trả lời câu hỏi này

Từ khóa: 

cố gắng

,

nỗ lực

,

kiên trì

,

xã hội

,

tâm sự cuộc sống

,

phong cách sống

Rồi ạ, em nghĩ lần thi đại học là lần cố gắng miệt mài nhất của em, đi học thêm ròng rã suốt 1 năm rưỡi, từ thứ 2 đến thứ 7 học từ sáng đến tối, chủ nhật học sáng rồi tối lại ngồi học, có những lúc buổi đêm vẫn học. Cảm giác lúc đó chỉ có ăn và học và ngủ, không đi chơi nhiều. Điều đó lập lại liên tục trong từng đó năm tháng, mệt mỏi, chán nản, khóc lóc có hết, chỉ để đợi đến 2 ngày thi. Hiện tại em đã đỗ ĐH Bách Khoa HN, nguyện vọng đầu của em luôn, cảm thấy tự hào về bản thân lắm. Em nghĩ đó là lần mà em đã kiên trì cố gắng nhất.

Trả lời

Rồi ạ, em nghĩ lần thi đại học là lần cố gắng miệt mài nhất của em, đi học thêm ròng rã suốt 1 năm rưỡi, từ thứ 2 đến thứ 7 học từ sáng đến tối, chủ nhật học sáng rồi tối lại ngồi học, có những lúc buổi đêm vẫn học. Cảm giác lúc đó chỉ có ăn và học và ngủ, không đi chơi nhiều. Điều đó lập lại liên tục trong từng đó năm tháng, mệt mỏi, chán nản, khóc lóc có hết, chỉ để đợi đến 2 ngày thi. Hiện tại em đã đỗ ĐH Bách Khoa HN, nguyện vọng đầu của em luôn, cảm thấy tự hào về bản thân lắm. Em nghĩ đó là lần mà em đã kiên trì cố gắng nhất.

Chắc là chưa đâu...

Nếu chia ra thành từng đoạn thời gian, thì mình nghĩ mình đã từng vài lần cố gắng hết sức - tại thời điểm đó.
Khoảng năm 2013-2014, cố gắng, bằng mọi giá để không phải nghỉ học (gia đình gặp chút biến cố).
Năm 2019, cố gắng và tập trung và dồn tâm trí vào khoá luận tốt nghiệp.
Năm 2021, cố gắng để không bị stress nhấn chìm. Năm ngoái với mình khá biến động, mình đã có dấu hiệu trầm cảm và chán ăn, trong 1 thời gian dài mình gần như không ăn gì cả. Tìm gặp bác sĩ tâm lí, hết 1 liệu trình thì mình quyết định tự cân bằng lại, vừa tự xử lí cảm xúc của bản thân, vừa phải hoàn thành công việc (mà công việc thì lúc nào cũng căng như dây đàn, tiến độ đè nặng). 
Đến thời điểm hiện tại, nhìn lại thì thấy bản thân bất kì ai cũng sẽ chẳng có giới hạn cuối cùng, chỉ là chúng ta chưa có động lực/hoàn cảnh để bứt phá. Giống như sinh tồn ý, vào thời điểm những chuyện đó xảy ra, chúng ta chỉ biết tìm mọi cách để sống sót và đi tiếp thôi. 
Chưa

Tôi nghĩ rằng mình chưa, mặc dù trong quá khứ tôi cũng có nhiều lần cố gắng khá căng nhưng chưa thực sự thỏa mãn kết quả lắm nên là chắc là chưa có lần này hết sức đâu :v