Bạn đã từng "đáp trả" những lời nói xúc phạm ra sao?

  1. Phong cách sống

Ai trong chúng ta cũng đã từng ít nhất 1 lần bị người khác nói xỏ xiên, châm chọc. Tôi là 1 đứa hay im lặng bỏ qua, nhưng có những lần cũng đáp trả lại do họ quá đáng và tôi phải nói cho họ biết.

Có 1 lần tôi bị châm chọc về việc mái tóc mới cắt ngắn của mình, người đó bảo rằng nhìn tôi như thằng con trai và nhìn xấu hơn khi để tóc dài và lúc đấy tôi chỉ đáp lại rằng: giờ mình nói bạn béo phì lo giảm cân thì bạn có vui không?

Kể từ đó, người đó mỗi lần gặp tôi nói chuyện rất dễ chịu. 

Hôm nay là Quốc tế hạnh phúc, hãy nói nhau nghe những điều làm nhau dễ chịu nhé mọi người. 

Từ khóa: 

xúc phạm

,

châm chọc

,

bodyshaming

,

sống hạnh phúc

,

phong cách sống

Bạn đã từng nghe câu nói "Im lặng là thể hiện của sự khinh bỉ" và mình luôn chọn sự im lặng để giải quyết trong khoảng thời gian đó...Xong ròi về nhà lên ib với họ để giãi bày oan ức của mình :<< Hay tìm BFF tâm sự cho thỏa lòng chứ thật sự cũng tức lắm :<<

Trả lời

Bạn đã từng nghe câu nói "Im lặng là thể hiện của sự khinh bỉ" và mình luôn chọn sự im lặng để giải quyết trong khoảng thời gian đó...Xong ròi về nhà lên ib với họ để giãi bày oan ức của mình :<< Hay tìm BFF tâm sự cho thỏa lòng chứ thật sự cũng tức lắm :<<

Đồng cảm vì mình cũng là người hay im lặng trước những lời nói kiểu này :). Thói quen từ nhỏ thành ra sau này mình hạn chế khả năng phản biện. Đồng ý là khi ai đó xúc phạm mình quá đáng, nên đáp trả để thứ nhất giải phóng sự bực tức của bản thân, thứ hai để người đó biết cái sai của mình.

"Hoa trong nghịch cảnh là bông hoa đẹp nhất. Người đáng yêu nhất là người dịu dàng giữa thịnh nộ. Mất mát là một phần của cuộc sống, còn mến thương cuộc sống là đặc quyền của chúng ta"

Sự bình lặng của bạn trước người nói xấu bạn nó giống như gáo nước lạnh xối ngược lại họ nếu bạn là một người hoàn toàn ngay thẳng!

Cây ngay không sợ chết đứng!

Chúc bạn luôn vui vẻ!