Bạn đã từng khóc vào ngày sinh nhật của mình chưa?

  1. Tâm lý học

Từ khóa: 

tâm lý học

Trải qua 14 năm của cuộc đời, chưa từng được bạn bè hay người thân tổ chức sinh nhật. Tôi là người hướng nội và là người hiểu chuyện từ bé. Tôi ko có lấy 1 ng bạn trong lớp, thậm chí tôi là nạn nhân của bắt nạt. Cái ngày sinh nhật tôi đến tôi hỏi mẹ rằng.
" Mẹ ơi! Mẹ có biết nay là ngày gì ko?
Và mẹ tôi chỉ trl vọn vẹn 1 câu
" Hnay là ngày gì thế con?
Và lúc đó dường như tôi chả còn hy vọng gì. Mỗi 1 năm trôi qua tôi nhìn lại những mình đi qua. Nhìn người khác có bữa tiệc sinh nhật. Tui cũng ghen tỵ lắm. Dù tôi ko có bạn, nhưng nếu các bạn đang đọc bài này thì mình chúc các bạn một sinh nhật vui vẻ và ước điều ước mình khao khát từ lâu nhé
Cảm ơn mn đã đọc và
Happy Birthday 🎂
Sinh nhật vui vẻ 🎂
Trả lời
Trải qua 14 năm của cuộc đời, chưa từng được bạn bè hay người thân tổ chức sinh nhật. Tôi là người hướng nội và là người hiểu chuyện từ bé. Tôi ko có lấy 1 ng bạn trong lớp, thậm chí tôi là nạn nhân của bắt nạt. Cái ngày sinh nhật tôi đến tôi hỏi mẹ rằng.
" Mẹ ơi! Mẹ có biết nay là ngày gì ko?
Và mẹ tôi chỉ trl vọn vẹn 1 câu
" Hnay là ngày gì thế con?
Và lúc đó dường như tôi chả còn hy vọng gì. Mỗi 1 năm trôi qua tôi nhìn lại những mình đi qua. Nhìn người khác có bữa tiệc sinh nhật. Tui cũng ghen tỵ lắm. Dù tôi ko có bạn, nhưng nếu các bạn đang đọc bài này thì mình chúc các bạn một sinh nhật vui vẻ và ước điều ước mình khao khát từ lâu nhé
Cảm ơn mn đã đọc và
Happy Birthday 🎂
Sinh nhật vui vẻ 🎂

Mình đã từng khóc vào ngày sinh nhật gần nhất của mình, mình đã nằm chờ lời chúc của một người cho đến khi 12 giờ đêm hôm đó trôi qua nhưng mình không nhận được lời chúc nào từ người đó, mình cũng không có ý định là sẽ nhắc nhở người đó rằng hôm đó là sn của mình đấy. Mình nhớ ngày sinh nhật người đó mình đã chuẩn bị nhiều thứ để tạo bất ngờ, nhưng đến ngày sinh nhật của mình lại không nhớ, mình rất buồn và nghĩ bản thân thật ngu ngốc.

Rồi đấy. Vào năm sinh nhật 18 tuổi của mình. Bố mất đc hơn 20 ngày. Không nến không bánh không hoa không gì cả. Em trai mình lấy cái đèn cầy cắm vào lọ dầu xoa bóp thái lan vuông vuông rồi thắp lên xong bảo mình. Sinh nhật chị đấy, chị ước đi :)

Có một lần vào sinh nhật 19 tuổi, trước đó có xin mẹ mua cho một món đồ cực kỳ thích, nhưng chưa có khả năng tự mua, nhưng mẹ không đồng ý. Xong đến sinh nhật thì được mẹ tặng món đó, lúc đó khóc vì hạnh phúc cực kì :D

Có, hồi đó cô y tá phát vào mông đau quá khóc.

7168D494-064A-4D31-91E7-18DA122B8B92


  • Có lẽ, mình là người dân quê khi nhỏ tới lớn chưa lần nào tổ chức sinh nhật, sinh nhật là một cái gì đó sa sỉ, tốn tiền chỉ dành cho gia đình khá giả. Mình cũng chưa từng xúc động đến phát khóc khi đến ngày sinh nhật hay ai đó tổ chức sinh nhật. Vì mình nghĩ có cũng tốt, không có cũng ko ảnh hưởng đến việc gì. Có thể là mình đã quen vs việc ko có sinh nhật.
  • Sinh nhật của mình cùng lắm bạn bè, đồng nghiệp, sếp mentor cũ,... nhắn tin chúc mừng. Vậy là vui rồi, vậy là mãn nguyện rồi. Mình luôn tự thưởng cho bản thân mình khoảng khắc giải trí, dã ngoại, dạo phố và rong ruổi những quán ăn TP HCM quen thuộc đến tối khuya mới về.
  • Nói chung sinh nhật mình ko khóc vì ko ai nhớ, mình ko khóc vì ai đó tổ chức bất ngờ cho mình. Cái quan trọng mình đã tự thưởng thức ngày ấy theo cách riêng, khiến bản thân mình hạnh phúc, vui vẻ là đc.

Vĩ Content - Sứ Giả Content

👉 Nhớ cho mình xin lượt Follow mình nha. Thank you 😄.

đến tận năm mình 8 tuổi mình mới biết ngày sinh của mình:> mình háo hức vl đi mời bạn bè các nơi, mời cả các anh chị hàng xóm mình hay hơi chung, cứ nghĩ là sẽ có một sinh nhật hoành tráng lắm, xong đến ngày đó lên lớp bạn bè tặng quà các thứ, nhưng mình lại chẳng có một bữa sinh nhật nào hết, mẹ mình chỉ cười bảo "có tổ chức đâu sao mày đã đi mời tứ phía thế":> kiểu gia đình mình vốn không quan trọng mấy cái sinh nhật linh tinh ý trước đó anh mình cũng chỉ được tổ chức duy nhất 1 lần, mình không có dám trách ai nhưng mà cũng tủi thân khóc suốt một đêm:> từ bé đến đại học cũng chưa từng được tổ chức sinh nhật đúng nghĩa, riết rồi mình thấy sinh nhật mình cũng chẳng quan trọng nữa, lần đầu tiên mình được ăn cái bánh kem có tên mình trên đấy là sinh nhật vào đại học năm nhất, đám bạn thân tổ chức cho mình:> xúc động zlll mà nghĩ lại hồi bé cũng chỉ biết cười hihi

Trong ngày sinh nhật có thể mn hạnh phúc hơn mình vì khi có người thân trong gia đình biết đến, còn mình 20 năm chưa hề nghe một ai chúc và biết đến sinh nhật mình, trừ khi ở fb thông báo ngta mới vào chúc cho có, thậm chí người trong gia đình cũng không biết và mình chưa hề nếm được bánh kem từ lúc sinh ra tới giờ.

Đến ngày đó tôi cứ cảm giác như thế giới này tôi chỉ là người dưng vậy ấy :((((

Khóc ác là đằng khác =)) Đó là chuyện cách đây mấy năm, khi nyc nói rằng mới gặp lại nyc của người ta và thừa nhận vẫn còn tình cảm với cô ấy ngay đêm trước sinh nhật mình.

Cũng ngay đêm đó mình và ảnh đã có một cuộc nói chuyện thẳng thắn với nhau, ảnh thành thật rằng tình cảm chưa hết và muốn quay lại với cổ. Dù qua dòng tin nhắn mình vẫn tỏ ra rất lý trí, nhưng thực chất là khóc như chóa rồi =))

Cuộc nói chuyện kéo dài cho tới khi sang cả ngày mới, và tất nhiên mình cũng không nhận được lời cmsn từ người quan trọng bởi người ta đang rối bời cảm xúc, cũng quên béng luôn vụ sn mình 😊) Giờ thì mọi chuyện đã ngủ yên, nhưng mỗi khi đến ngày sn đều hơi lấn cấn 1 chút, cũng may bên cạnh luôn có lũ bạn nên mấy năm nay sn cũng không quá tệ.

https://cdn.noron.vn/2022/05/19/7dacf38a1950e31ffd943a23a5a01166-1652930701.jpg

lâu lâu mình lại bị la, chửi vì những chuyện nhỏ nhặt và từ nhỏ mình cũng đã trải qua khá nhiều chuyện nên mình có khi lại hiểu chuyện sớm với lứa tuổi. đáng léc giờ này các bạn đồng trang lứa được học những thứ họ thích, đam mê, được gia đình ủng hộ về tình yêu, được ủng hộ về thần tượng,.. nhưng mình lại ngược lại hoàn toàn. và hôm nay lại là sinh nhật mình nè được các bạn bè anh chị chúc đủ thứ, nghĩ rằng đi học về sẽ được đi ăn được vui vẻ với mẹ và chị. nhưng không như mình nghĩ, sinh nhật mình năm nay chắc là năm sinh nhật mà mình chả muốn nhớ lại. bỏi vì, thay vì được mẹ chị chúc cho và được đi ăn cùng nhau nhưng thay vào đó mình lại bị chửi về các việc nhỏ, chị hai lại đem chuyện của mình để làm trò, mình vừa mới thi xong vào tuần trước và mình cũng đã cố gắng hết sức của bản thân nhưng mà mẹ và chị mình lại không thấy được điều đó á chứ. lại đem điểm số ra mà chửi mình. hơi buồn nhỉ? và mình cũng chỉ biết vào phòng khóc thôi cũng không dám kể với người yêu vì sợ kể ra lại khóc tiếp^^