Bạn đã từng nghỉ chơi với bạn thân vì lí do gì?

  1. Phong cách sống

Mình có một cô bạn chơi 3 năm và xem nhau như chị em. Rồi bỗng đâu một ngày mình biết cô bạn này nói dối mình khá nhiều chuyện và chơi không thật. Mình khá buồn và bị tổn thương nên chọn cách im lặng, không muốn tiếp xúc nữa.

Từ khóa: 

bạn thân

,

bạn tốt

,

tình bạn

,

phong cách sống

T58WT2

Hồi xưa hay giận bạn giận bè vì nó hay kiếm cớ để hạ thấp mình xuống. Nếu nó là 1 lời thẳng thắn, có thành ý muốn giúp mình tốt hơn thì mình k có ý kiến gì đâu, còn thấy biết ơn nữa cơ, nhưng đằng này, hết lần này tới lần khác, nó chỉ thừa cơ hội để đẩy mình xuống, khen thì chưa lấy nổi 1 lần.

Chơi với nhau cũng được khá lâu, thân rồi, nhưng mình vẫn luôn lịch sự k đụng chạm gì đến khuyết điểm của nó cả, còn nó thì 5 lần 7 lượt chê tới chê lui, chơi chung với người suốt ngày chê mình thì chán lắm, vừa bực vừa buồn. Từ đó thì chẳng muốn bạn bè gì nữa.

Trả lời
T58WT2

Hồi xưa hay giận bạn giận bè vì nó hay kiếm cớ để hạ thấp mình xuống. Nếu nó là 1 lời thẳng thắn, có thành ý muốn giúp mình tốt hơn thì mình k có ý kiến gì đâu, còn thấy biết ơn nữa cơ, nhưng đằng này, hết lần này tới lần khác, nó chỉ thừa cơ hội để đẩy mình xuống, khen thì chưa lấy nổi 1 lần.

Chơi với nhau cũng được khá lâu, thân rồi, nhưng mình vẫn luôn lịch sự k đụng chạm gì đến khuyết điểm của nó cả, còn nó thì 5 lần 7 lượt chê tới chê lui, chơi chung với người suốt ngày chê mình thì chán lắm, vừa bực vừa buồn. Từ đó thì chẳng muốn bạn bè gì nữa.

Thực ra là nó nghỉ chơi với mình trước (Không rõ lí do gì) Xong mấy hôm sau mình thấy nó chơi với đứa khác, mình cũng chả nói gì. Căn bản là vì lúc trước khi chơi với nó mình cũng chả thấy nó đối xử với mình tốt đâu, như kiểu nói xấu sau lưng nhau ấy. Chính nó cũng đã cắt đứt quan hệ bạn bè với mình đấy, mình cố tiếp xúc nói chuyện với nó thì nó lại tỏ vẻ khó chịu, xa lánh, thậm chí còn kiểu ghét mình hay sao ấy. Mình cũng chả muốn chơi với nó nữa, chán. Xong mấy tháng sau mình có bạn mới nó cũng xen vào tỏ ý muốn nhập hội (Chắc là muốn hối lỗi) Thì mình cũng ngó lơ nó thôi, ai quan tâm nó chứ :v

Mình vẫn đang chơi với người bạn ấy (tạm gọi là X). X là một người bạn rất tốt bụng và hiền lành. Ngoài mình ra thì xung quanh X còn có rất nhiều bạn, mình và X từng rất thân với nhau nhưng dạo gần đây X rất ít dành thời gian cho mình, những việc mà tụi mình từng làm khi xưa thì bây giờ X không muốn làm nữa, có thể do môi trường sống cả hai thay đổi. Dù mình đã hỏi thẳng nhưng nhận lại chỉ là những câu trả lời không rõ ràng, điều đó khiến mình cảm giác như bị bỏ lại phía sau và thấy rất lạc lõng ở trong mối quan hệ này. Mình vừa muốn chấm dứt tình bạn 5 năm này mà cũng vừa không muốn vì mình sợ bản thân sau này sẽ hối hận.

Chào bạn, mình thì lại rơi vào hoàn cảnh khác, đó là chẳng có lí do gì. Nó xảy đến tự nhiên như một đoàn tàu từ từ chậm bánh trước khi vào ga.

Có lẽ, người ta phải lớn lên, phải thay đổi là một trong những nguyên nhân không đúng cũng chẳng sai làm rạn nứt tình bạn. Điều gì cũng có thể xảy ra trong tương lai, do đó chúng ta chắc chỉ có thể trân trọng tình bạn hiện tại mà khó lòng trông đợi một tình bạn vĩnh cửu được, bạn ạ.

lý do là vì 2 chúng tôi không còn vui vẻ thân thiện với nhau như xưa. vì tôi có làm cho bạn ấy giận, vì tôi nói xấu bạn ấy,nhưng chuyện này cả lớp tôi ai ai cũng đồn ra đồn vào làm cho tôi phải mất niềm tin vào bản thân-tôi có hỏi bản thân tôi, sao tôi lại làm như thế đã bao lần tôi đồn các tin này tin lọ nhưng bạn ấy đã tha thứ cho tôi, như vậy r mà bản thân tôi đã lại va phải vào 1 lần nữa. tính tôi thì hay thích chơi và làm quen với thật nhiều người trong lớp nhưng tôi đã kết bạn với cả nam và nữ trong lớp,nhưng tôi lại phản lại bạn ấy bằng cách mà tôi ko nên làm. nếu bạn tôi có đọc đc faceger này cho mik xin lỗi bạn,cho dù bạn kho tha,nhưng đây là lời cuối muốn nói với bạn

Mik có 1 đứa bn thân chs vs nhau cx lâu lắm rồi,chs từ hồi mẫu giáo,nó là ng lm quen mik trc,mik rất trân trọng tình bạn này và đặt rất nhiều niềm tin ở nó nhưng nó đã cho mik bất ngờ này đến bất ngờ khác,hồi còn lp4-5 j đó mik ms mua món đồ mới và mik rất thik và nó cx Bt,nhân lúc mik vắng mặt nên nó đã lén lấy đồ của mik r bịa ra ma dành,lúc đó mik k tin đâu,mà mik nể mặt nên mik cho nó luôn,đến c2 tụi mik tách lớp nó cx có bn mới và mik cx có nma mik vẫn dành tg cho nó trog khi đó nó có bn liền nhạt nhoà vs mik,r mik giận mik kêu nghỉ chs r nó cx đồg ý và nó cx rất k muốn của vs mik,và mik cảm giác như nó lợi dụng mik về tiền bạc nx,mjk nản lắm,mik rất trân quý bn bè nên ms như thế. Mik cx k bt nên chs vs nó k nx 

Có những người từng rất thân nhưng xa dần vì không còn chung lối sống, suy nghĩ và hành động.

Có người còn cầm tiền xong không trả lại mình nữa...

Nhưng thôi, coi như là học phí vậy!

Bạn vay tiền, không chịu trả. Mình muốn gặp mà người ta cũng cứ trốn. Thế là mất bạn bè.

Đa số toàn vì gái...... Cứ 1 nhóm 5 6 người bạn thân toàn là nam đang bình thường Vui vẻ quăn 1 cô gái vào nhóm thì y như rằng sẽ có sức mẽ và có đánh nhau và nghỉ chơi