Bạn đã từng nói lời chia tay như thế nào vậy?

  1. Tình yêu

Từ khóa: 

tình yêu

,

chia tay

,

tình yêu

“Chưa bao giờ em nghĩ rằng, chúng mình sẽ rời xa nhau. Khoảng thời gian trước đây, những yêu thương và chăm sóc từ anh em vẫn rất nhớ. Chẳng biết là sự tùy hứng từ anh, hay việc em quá nhạy cảm dần làm nên những khúc mắc giữa hai đứa.

Em biết chuyện chúng ta làm anh mệt mỏi nhiều. Em cũng không muốn bản thân chìm trong đau buồn và nước mắt nữa. Dù khó khăn nhưng nhưng muốn nói câu chia tay. Để chúng ta dừng lại khi còn chưa gây tổn thương cho nhau quá nhiều.

Hy vọng sau này, mình nếu có thể cũng chỉ nhớ về nhau trong những đoạn ký ức tươi đẹp. Cảm ơn anh đã yêu thương em, nuông chiều em cả khi bướng bỉnh nhất. Chúc anh thành công trong những ước mơ dang dở, xa em rồi, nhất định có người phù hợp hơn phía trước đang chờ anh!”

Trả lời

“Chưa bao giờ em nghĩ rằng, chúng mình sẽ rời xa nhau. Khoảng thời gian trước đây, những yêu thương và chăm sóc từ anh em vẫn rất nhớ. Chẳng biết là sự tùy hứng từ anh, hay việc em quá nhạy cảm dần làm nên những khúc mắc giữa hai đứa.

Em biết chuyện chúng ta làm anh mệt mỏi nhiều. Em cũng không muốn bản thân chìm trong đau buồn và nước mắt nữa. Dù khó khăn nhưng nhưng muốn nói câu chia tay. Để chúng ta dừng lại khi còn chưa gây tổn thương cho nhau quá nhiều.

Hy vọng sau này, mình nếu có thể cũng chỉ nhớ về nhau trong những đoạn ký ức tươi đẹp. Cảm ơn anh đã yêu thương em, nuông chiều em cả khi bướng bỉnh nhất. Chúc anh thành công trong những ước mơ dang dở, xa em rồi, nhất định có người phù hợp hơn phía trước đang chờ anh!”

bọn mình chia tay trong mùa dịch, vì muốn dành cho nhau sự tôn trọng nhất định nên bọn mình không chia tay qua tin nhắn mà gọi điện cho nhau, cuộc gọi cuối cùng của bọn mình, mình vẫn nhớ mình đã nói thế này "chắc cả cậu và tớ đều cảm nhận được rằng tình cảm của cả hai không còn như ban đầu nữa rồi, và bọn mình cũng nhận ra rằng bọn mình vốn đã vội vàng bước vào một mối quan hệ trước khi thật sự hiểu nhau đúng không? tớ xin lỗi nhưng tớ không còn cảm thấy vui vẻ bên cạnh cậu nữa, và tớ biết cậu cũng vậy, mong rằng cậu sẽ tìm được người phù hợp nhất với cậu nhé."

"Thật may chúng ta đã chia tay nhau trong nụ cười, bởi vì trước mặt nhau ta vẫn là những người đang hạnh phúc."

Trong một mối quan hệ, bất kể bạn dừng cuộc chơi bằng cách nào, chỉ duy nhất khi đôi bên đều không còn tình cảm nữa mới không có tổn thương. Khi trong chuyện tình cảm mà một người tính đến chuyện chia tay, người kia lại lên kế hoạch cho cuộc sống tương lai của cả hai thì không bao giờ có cách tốt nhất để nói lời chia tay.

Chưa yêu bao giờ nhưng mà theo quan điểm bản thân nhất định đừng bao giờ chia tay trong im lặng:)) đó không phải là chia tay, mà là sự hèn nhát của bản thân và coi thường người khác. Dẫu có gây tổn thương đến cỡ nào thì cũng xin hãy nói ra lời chia tay, chứ đừng im lặng rồi cứ thế rời xa.

mình là người bị đá, bị người khác chia tay. người đó nói lời chia tay qua tin nhắn trên messenger sau mấy tháng lạnh nhạt, không nói chuyện với mình. thế nhưng nếu mình muốn chia tay thì mình sẽ gặp mặt để nói rõ, nếu đã tỏ tình công khai thì cũng nên rõ ràng trong lời chia tay