Bạn đã từng ở kí túc xá bao giờ chưa, hãy thử chia sẻ trải nghiệm của bạn được không?

  1. Phong cách sống

Từ khóa: 

kí túc xá

,

trải nghiệm

,

phong cách sống

Năm nhất đại học mình ở kí túc xá này. Nhớ hồi đấy nằng nặc không vào ktx vì sợ bất tiện này nọ, giờ giới nghiêm các thứ nhưng vì bố cương quyết quá cũng như là thời gian gấp không tìm được một cái trọ hẳn hoi, bố cũng k nỡ để mình ở trọ một mình nên thôi cũng phải tặc lưỡi xách vali vào ở kí túc xá. Sau một thời gian trải nghiệm cuộc sống kí túc xá, mình luôn thầm nghĩ là lựa chọn của bố thật đúng đắn. Kí túc xá đã cho mình những người bạn thân đầu tiên ở trên đại học, cùng nhau nấu nướng, cùng nhau la cà khắp đường phố Hà Nội, làm đẹp cho nhau, chăm sóc nhau. Mấy đứa phòng mình toàn học bá, chúng nó cũng khai sáng cho mình nhiều cái hay lắm, về cuộc sống, về cách mở rộng mối quan hệ và cả cách tán tỉnh crush nữa. Đêm đến chạy deadline cũng có người chạy cùng, chẳng lo cô đơn. Với một đứa hướng nội như mình nếu hồi đầu chọn ở 1 mình 1 trọ chắc mình sẽ chẳng bao giờ có bạn mới. Tuy ở tập thể tất nhiên không thể tránh được những xích mích va chạm nhẹ nhưng cũng may phòng toàn đứa dễ tính cũng chẳng để bụng lâu nên không khí trong phòng chưa bao giờ căng thẳng quá 2 ngày. Mình giờ cũng chuyển ra ngoài sống rồi, vì cũng bắt đầu đi làm thêm giờ giấc cũng không ổn định, chẳng ở ktx mãi được phần cũng muốn thay đổi môi trường sống. Nhưng chắc chắn, 7 đứa cùng phòng ktx với mình nó sẽ chẳng bao giờ dứt ra được khỏi mình đâu, cảm ơn chúng mày nhiều nhé

Trả lời

Năm nhất đại học mình ở kí túc xá này. Nhớ hồi đấy nằng nặc không vào ktx vì sợ bất tiện này nọ, giờ giới nghiêm các thứ nhưng vì bố cương quyết quá cũng như là thời gian gấp không tìm được một cái trọ hẳn hoi, bố cũng k nỡ để mình ở trọ một mình nên thôi cũng phải tặc lưỡi xách vali vào ở kí túc xá. Sau một thời gian trải nghiệm cuộc sống kí túc xá, mình luôn thầm nghĩ là lựa chọn của bố thật đúng đắn. Kí túc xá đã cho mình những người bạn thân đầu tiên ở trên đại học, cùng nhau nấu nướng, cùng nhau la cà khắp đường phố Hà Nội, làm đẹp cho nhau, chăm sóc nhau. Mấy đứa phòng mình toàn học bá, chúng nó cũng khai sáng cho mình nhiều cái hay lắm, về cuộc sống, về cách mở rộng mối quan hệ và cả cách tán tỉnh crush nữa. Đêm đến chạy deadline cũng có người chạy cùng, chẳng lo cô đơn. Với một đứa hướng nội như mình nếu hồi đầu chọn ở 1 mình 1 trọ chắc mình sẽ chẳng bao giờ có bạn mới. Tuy ở tập thể tất nhiên không thể tránh được những xích mích va chạm nhẹ nhưng cũng may phòng toàn đứa dễ tính cũng chẳng để bụng lâu nên không khí trong phòng chưa bao giờ căng thẳng quá 2 ngày. Mình giờ cũng chuyển ra ngoài sống rồi, vì cũng bắt đầu đi làm thêm giờ giấc cũng không ổn định, chẳng ở ktx mãi được phần cũng muốn thay đổi môi trường sống. Nhưng chắc chắn, 7 đứa cùng phòng ktx với mình nó sẽ chẳng bao giờ dứt ra được khỏi mình đâu, cảm ơn chúng mày nhiều nhé

vuiiii siêu vui ấy, mình ở kí túc xá nửa năm nhất, mình cũng lo lắng vì sợ gặp phải roommate toxic, rồi luật lệ khắt khe, nhưng không:> phòng mình zui chếc mẹ ngày nào cũng cười hihi từ sáng đến đêm, lại nói chuyện đến sáng:> vẫn được ra ngoài bình thường nên cũng không bị gò ép gì hết, mỗi ngày đều gặp rất rất nhiều bạn, buổi tối thỉnh thoảng tụ tập hát hò, chỉ có vài tháng thôi mà mình cứ nhớ mãiiii