Bạn đã từng rơi vào câu chuyện xấu hổ nào đến mức muốn "đào một cái lỗ để chui xuống" chưa?

  1. Phong cách sống

Từ khóa: 

xấu hổ

,

trải nghiệm

,

phong cách sống

Xòe xe giữa ngã tư đèn đỏ, lúc đó là đang lệ khệ chở đống quần áo bẩn đi giặt, hai đứa ngồi trên quả xe bò điên ăn mặc lôi thôi lếch thếch chở theo bọc quần áo to đùng. Không hiểu sao đùa nhau kiểu gì đổ xe, quần áo đổ ra đường, đằng sau là 1 đoàn người đang chờ đèn đỏ. Ban đầu không hiểu não đi chơi tung tăng ở đâu mình còn nhảy ra cười như 1 con điên giữa ngã tư, sau mới ý thức được tình hình hai đứa muối mặt nhảy lên xe vượt đèn đỏ phóng đi luôn. Mà đằng sau còn 2 chú công an nữa chứ, may 2 chú không bắt cái tội vượt đèn đỏ, chắc cũng thấy hai đứa đủ nhục rồi =))))) Nghĩ lại mà vẫn muốn đào hố chui xuống lần nữa

Trả lời

Xòe xe giữa ngã tư đèn đỏ, lúc đó là đang lệ khệ chở đống quần áo bẩn đi giặt, hai đứa ngồi trên quả xe bò điên ăn mặc lôi thôi lếch thếch chở theo bọc quần áo to đùng. Không hiểu sao đùa nhau kiểu gì đổ xe, quần áo đổ ra đường, đằng sau là 1 đoàn người đang chờ đèn đỏ. Ban đầu không hiểu não đi chơi tung tăng ở đâu mình còn nhảy ra cười như 1 con điên giữa ngã tư, sau mới ý thức được tình hình hai đứa muối mặt nhảy lên xe vượt đèn đỏ phóng đi luôn. Mà đằng sau còn 2 chú công an nữa chứ, may 2 chú không bắt cái tội vượt đèn đỏ, chắc cũng thấy hai đứa đủ nhục rồi =))))) Nghĩ lại mà vẫn muốn đào hố chui xuống lần nữa

Hồi xưa tui mê Pucca với Garu lắm mn. Hồi đó tui lớp 6 viết thư tỏ tình bạn kia: "....... mong là 2 đứa mình sẽ như Pucca và Garu". Hồi xưa thấy mình đáng yêu vl. Giờ nhớ lại thấy nó quê bonus cô chủ nhiệm bắt dc xong đọc cái lá thư đó cho phụ huynh cả lớp nghe =)))))

Hồi con nhỏ, lúc đang giỡn với thằng bạn chung lớp thì em bị nó đẩy té trúng cái bàn, còn bị chạm môi nữa. Lúc đó hai đứa rất ngây thơ, còn tưởng lúc đó em sẽ có thai nên hoảng loạn lên hết. Vì vụ đấy mà bị nói mãi đến giờ

Mình từng bị rách toạc quần trước mắt bạn mình thích.

Lúc đó muộn học rồi, mình phóng phốc xuống xe, thế là rẹt một cái, rách quần từ đùi xuống luôn, bạn nữ (chỉ coi mình là bạn bè bình thường), đứng chờ rồi hình như còn cố nhịn cười nữa. Trời ơi, nghĩ lại vẫn muốn đội quần, ước chi đừng có ai nhớ tới ngày hôm ấy nữa kaka