Bạn đã từng thay đổi cuộc đời ai chưa?

  1. Tâm sự cuộc sống

Nhiều lúc mình có ảnh hưởng đến cuộc đời người khác hơn mình tưởng nhỉ?
Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

nhiều không đếm xuể=]]] Chuyện là 1 người bạn thân của mình bị lừa hết 1 số vài trăm triệu sau bao nhiêu năm tháng tích góp. Vợ mang bầu xe bán đến nổi vợ đẻ không có tiền đóng viện phí phải vay mượn tum lum.xong mình thấy vậy mới kéo bạn mình vào làm chung lúc đó mình làm quản lý game bắn cá ( cờ bạc trá hình) 1 ngày thu nhập không dưới 2trieu tiền bo lâu lâu cũng được 10trieu 1 ngày rồi ông chủ rất tín nhiệm mình mở chi nhánh thêm thế là mình đưa bạn ấy quản lý 1 tiệm đào tạo 1 thời gian) và bây giờ người bạn ấy đã khá giàu rồi. “Điều tuyệt nhất bạn có thể làm cho người khác không phải là chia sẻ tài sản của bạn, mà là khai sáng cho họ cách tự tạo ra nó.” – Benjamin Disraeli

Trả lời

nhiều không đếm xuể=]]] Chuyện là 1 người bạn thân của mình bị lừa hết 1 số vài trăm triệu sau bao nhiêu năm tháng tích góp. Vợ mang bầu xe bán đến nổi vợ đẻ không có tiền đóng viện phí phải vay mượn tum lum.xong mình thấy vậy mới kéo bạn mình vào làm chung lúc đó mình làm quản lý game bắn cá ( cờ bạc trá hình) 1 ngày thu nhập không dưới 2trieu tiền bo lâu lâu cũng được 10trieu 1 ngày rồi ông chủ rất tín nhiệm mình mở chi nhánh thêm thế là mình đưa bạn ấy quản lý 1 tiệm đào tạo 1 thời gian) và bây giờ người bạn ấy đã khá giàu rồi. “Điều tuyệt nhất bạn có thể làm cho người khác không phải là chia sẻ tài sản của bạn, mà là khai sáng cho họ cách tự tạo ra nó.” – Benjamin Disraeli

Chào bạn, trước đây mình luôn muốn giúp đỡ người khác để họ thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn. Thế rồi, mình ngộ ra hai vấn đề:

- Tích cực hơn theo quan điểm của mình chưa chắc đã là tích cực so với bản thân họ, thay đổi là tốt với mình, nhưng có thể là sẽ không tốt với họ.

- Để thực sự thay đổi, thì mỗi người phải có khả năng tự lực và khao khát chuyển hóa, còn tha lực từ bên ngoài chỉ là trợ duyên- không thể cưỡng ép.

Trên con đường của mình, có lẽ còn cần gặp nhiều người và mình sẽ không từ chối nếu họ thực sự cần giúp đỡ, nhưng nếu họ muốn thay đổi thì đó là việc mà họ cần tự chịu trách nhiệm.

Mình cũng không biết chắc rằng mình đã từng thay đổi cuộc đời của ai chưa nhưng mình tin là mình đã thay đổi được suy nghĩ cũng như là truyền động lực cho nhiều người. Và mình vui vì học thay đổi tích cực hơn. 

Chúng ta đừng đặt niềm tin quá lớn rằng bản thân mình phải thay đổi cuộc đời của bất cứ ai vì cuộc đời của họ, ngay cả ta cũng thế thôi, đều làm chủ cuộc đời của chính mình. Nghĩ đơn thuần hơn, bạn khiến người ta có suy nghĩ tiến bộ, tích cực hơn đã là vô cùng đáng quý rồi. 

Nếu không tính đến người thân thì mình nghĩ là chưa. Vì tính mình không ép ng khác theo ý mình, mình chỉ cho lời khuyên với ai muốn và họ tự có quyết định của bản thân. Vậy thì họ có thay đổi cũng là tự lực họ chứ cũng ko phải mình thay đổi ng ta. Nên tóm lại, có lẽ chưa thay đổi ai :D
Rồi, vài người là đằng khác, mình quá nhiệt tình nên nhảy vào giúp đỡ họ đến mức thay đổi cả định hướng của họ.
Cuối cùng họ đi đúng hướng và mình bị lệch hướng do mất quá nhiều thời gian cho cuộc sống của người khác.

Chưa hề.... Mình ko sức ảnh hưởng lớn đến như thế nhé