Bạn đã từng vô tình nói lời làm tổn thương người khác chưa / Hành động sau đó của bạn là gì / Lảng tránh hay nhận sai và xin lỗi?

  1. Tâm lý học

  2. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

lời nói vô tình

,

tâm lý học

,

tâm sự cuộc sống

Mình từng vô tình nói lời làm tổn thương đứa bạn cấp 3 của mình. Lúc đó mình quá thiếu suy nghĩ, trẻ trâu, hoàn toàn không hiểu được cảm xúc của bạn ấy. Nên mình đã chẳng làm gì cả, không một lời xin lỗi =((( Hậu quả là đánh mất tình bạn giữa cả hai. Đến bây giờ hối hận thì cũng đã muộn. Hai đứa giờ khác trường, chưa bao giờ gặp lại nhau từ ngày bế giảng =(((

Lời nói có sức sát thương rất lớn. Nó có thể khiến một người yêu quý bạn cũng có thể khiến người ấy bỏ bạn mà đi. Bây giờ sao mà thấy thấm câu này quá. Từ đó mình trở nên cẩn trọng trong lời nói, trước khi thốt ra điều gì đều phải suy nghĩ kỹ, tự hỏi nó có làm tổn thương ai không. Cuộc sống này đã khó khăn rồi, cố gắng nói lời tử tế với mọi người xung quanh thay vì những lời nói vô tình 😔

Trả lời

Mình từng vô tình nói lời làm tổn thương đứa bạn cấp 3 của mình. Lúc đó mình quá thiếu suy nghĩ, trẻ trâu, hoàn toàn không hiểu được cảm xúc của bạn ấy. Nên mình đã chẳng làm gì cả, không một lời xin lỗi =((( Hậu quả là đánh mất tình bạn giữa cả hai. Đến bây giờ hối hận thì cũng đã muộn. Hai đứa giờ khác trường, chưa bao giờ gặp lại nhau từ ngày bế giảng =(((

Lời nói có sức sát thương rất lớn. Nó có thể khiến một người yêu quý bạn cũng có thể khiến người ấy bỏ bạn mà đi. Bây giờ sao mà thấy thấm câu này quá. Từ đó mình trở nên cẩn trọng trong lời nói, trước khi thốt ra điều gì đều phải suy nghĩ kỹ, tự hỏi nó có làm tổn thương ai không. Cuộc sống này đã khó khăn rồi, cố gắng nói lời tử tế với mọi người xung quanh thay vì những lời nói vô tình 😔