Bạn đã yêu thương bản thân đúng cách chưa?

  1. Tâm sự cuộc sống

  2. Tâm lý học

Khi nhìn những người xung quanh vui vẻ với cuộc sống của họ còn bản thân thì cứ mãi bế tắc, mệt mỏi với hiện tại, đã bao giờ cậu tự hỏi rằng: "Tại sao họ có thể tận hưởng như vậy còn mình lại không thể?". Tớ nghĩ rằng, có lẽ là do cậu chưa thật sự yêu bản thân của mình đó. Người ta vẫn thường hay nói, cuộc sống là những sự lựa chọn và hạnh phúc hay không, quyết định nằm trong tay chúng ta. Nếu như cậu yêu một ai đó hơn cả bản thân mình thì bạn sẽ luôn nghĩ đến họ trước thay vì nghĩ đến vui buồn của bản thân, thay vì nghĩ đến những tổn thương mà bản thân đã và đang phải trải qua. Khi cậu quên đi cách yêu thương chính mình nghĩa là cậu đang lựa chọn đánh mất hạnh phúc của đời mình. Yêu thương, quan tâm người khác thì không sai nhưng nếu vì người khác mà khiến bản thân mình tổn thương, đau khổ thì thật là một điều đáng trách. Chúng ta chỉ có một lần để sống trên cuộc đời này, cho dù có gặp phải chuyện gì đi chăng nữa thì cũng nên sống vì bản thân mình trước, hãy lựa chọn thứ có thể khiến mình thoải mái và hạnh phúc.

https://cdn.noron.vn/2022/10/04/6224173305415077-1664856999.png

Từ khóa: 

yêu thương bản thân

,

yêu bản thân

,

yêu bản thân đúng cách

,

tâm sự cuộc sống

,

tâm lý học

"Làm sao để biết yêu thuơng bản thân?" câu hỏi kiếm câu trả lời thì rất dễ nhưng để làm mới khó. Mình đang cố gắng quản trị bản thân tốt nhất, đặc biệt là biết kiểm soát cảm xúc bản thân và không phụ thuộc vào người khác.

Trả lời

"Làm sao để biết yêu thuơng bản thân?" câu hỏi kiếm câu trả lời thì rất dễ nhưng để làm mới khó. Mình đang cố gắng quản trị bản thân tốt nhất, đặc biệt là biết kiểm soát cảm xúc bản thân và không phụ thuộc vào người khác.