Bạn đại học hay "ăn ké" thì phải làm sao?

  1. Tâm sự cuộc sống

Lên ĐH em mới quen 1 bạn, có thể gọi là thân, nhưng càng ngày e cảm thấy tính bạn ấy k hợp với em. Cụ thể là bạn ấy kiểu ăn bám, tiền tiêu thì hoang phí rồi đến khi hết tiền cứ đòi sang phòng e ăn ké, còn đòi xin gạo về nữa, em tìm cách từ chối khéo bởi vì em cũng là sinh viên, tiền trọ tiền ăn hàng tháng cũng phải tiết kiệm lắm, nhà e thì khó khăn e thương bm ở quê khổ cực, thế mà bạn ấy cứ k biết ý, mấy lần đi chơi đi ăn e đều trả tiền trong khi gia cảnh nhà bạn ấy hơn e rất là nhiều. Tính em thì vốn k muốn nhờ vả hay xin xỏ một ai nhưng lại có 1 ng bạn như vậy, đôi lúc e cảm thấy như mk bị lợi dụng vậy. Nếu cứ tiếp tục và cho bạn ấy nhờ vả thì càng ngày càng quen đi. Em ko cần bạn cũng k sao e càng k muốn có ng bạn như vậy. E phải xử sự như thế nào ạ?

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Trước hết rất chia sẻ, hiểu và thông cảm với bạ. Sinh viên không nhiều tiền, cuộc sống vốn đã không dễ dàng, mà lại phải "cưu mang" bạn mình thì không thể nào vui cho được.

Nhưng ở một góc nhìn khác, người bạn cùng ta trải qua nhiều chuyện vui buồn là vô cùng quý trong cuộc đời. Giầu vì bạn, sang vì vợ. Nếu đó là một người bạn tốt, thì đừng tiếc công "đầu tư". Bạn ấy cũng chỉ "ăn ké" thôi, chưa đến mức vay tiền, xù nợ ... Những người giao tiếp rộng rãi, tư duy rộng rãi thường là người "chơi được". Nếu họ đủ giỏi, biết làm ăn, có năng lực thì sẽ là dạng làm được, chơi được, sau này rất dễ thành công, và sẽ thành công hơn nhiều những người chỉ biết làm.

https://cdn.noron.vn/2021/01/19/44341581315174381-1611029243_1024.jpg

Tình bạn 25 năm của Xuân Bắc - Tự Long

Vậy nên em cần đánh giá lại bạn ấy, nếu bạn ấy chỉ vô tư, không nghĩ ngợi gì thì em cũng "vô tư" tương ứng để chia sẻ những khó khăn của em cho bạn ấy hiểu. Còn nếu người đó cố tình lợi dụng, thì lại là nhẽ khác. Nhiều người sinh ra trong gia đình giàu có, họ không hiểu được những khó khăn của mình, của gia đình mình nên cách nghĩ có thể hơi khác. Nếu đó chỉ là người kém cỏi, mải chơi, mà không thể uốn nắn về chính đạo được thì cũng nên hạn chế giao du.

Muốn giầu thì hãy biết cho đi, muốn giầu thì cần có nhiều bạn, được bạn bè yêu quý. Biết vì người khác, luôn sẵn sàng hỗ trợ mọi người thì lúc khó khăn sẽ được nhiều người ủng hộ. Nhưng cái gì cũng có chừng mực, mức độ và phù hợp với bản thân mình ở trong từng giai đoạn. Chúc bạn có thêm nhiều người bạn tốt.

Trả lời

Trước hết rất chia sẻ, hiểu và thông cảm với bạ. Sinh viên không nhiều tiền, cuộc sống vốn đã không dễ dàng, mà lại phải "cưu mang" bạn mình thì không thể nào vui cho được.

Nhưng ở một góc nhìn khác, người bạn cùng ta trải qua nhiều chuyện vui buồn là vô cùng quý trong cuộc đời. Giầu vì bạn, sang vì vợ. Nếu đó là một người bạn tốt, thì đừng tiếc công "đầu tư". Bạn ấy cũng chỉ "ăn ké" thôi, chưa đến mức vay tiền, xù nợ ... Những người giao tiếp rộng rãi, tư duy rộng rãi thường là người "chơi được". Nếu họ đủ giỏi, biết làm ăn, có năng lực thì sẽ là dạng làm được, chơi được, sau này rất dễ thành công, và sẽ thành công hơn nhiều những người chỉ biết làm.

https://cdn.noron.vn/2021/01/19/44341581315174381-1611029243_1024.jpg

Tình bạn 25 năm của Xuân Bắc - Tự Long

Vậy nên em cần đánh giá lại bạn ấy, nếu bạn ấy chỉ vô tư, không nghĩ ngợi gì thì em cũng "vô tư" tương ứng để chia sẻ những khó khăn của em cho bạn ấy hiểu. Còn nếu người đó cố tình lợi dụng, thì lại là nhẽ khác. Nhiều người sinh ra trong gia đình giàu có, họ không hiểu được những khó khăn của mình, của gia đình mình nên cách nghĩ có thể hơi khác. Nếu đó chỉ là người kém cỏi, mải chơi, mà không thể uốn nắn về chính đạo được thì cũng nên hạn chế giao du.

Muốn giầu thì hãy biết cho đi, muốn giầu thì cần có nhiều bạn, được bạn bè yêu quý. Biết vì người khác, luôn sẵn sàng hỗ trợ mọi người thì lúc khó khăn sẽ được nhiều người ủng hộ. Nhưng cái gì cũng có chừng mực, mức độ và phù hợp với bản thân mình ở trong từng giai đoạn. Chúc bạn có thêm nhiều người bạn tốt.

Hi em, tình bạn đôi khi rất quý nhưng cần có điểm dừng em ạ.

Với những người chưa có giới hạn, em nên vạch ra giới hạn cho họ, sang ăn tuần 1 bữa thì ok nhé còn nhiều hơn tớ không có gạo đâu. Đi ăn 1 tháng 1 lần thì được chứ nhiều hơn bạn trả nhé, bạn không trả tớ không đi đâu.

Cuộc sống làm người tốt thật khó, khó hơn nữa là nói lời từ chối khi cần, học cách nói KHÔNG với những gì ngoài khả năng của mình thậm chí là nói không với người bạn lợi dụng mình em ạ. Khi đó em sẽ có thời gian để tìm ra những người bạn thực sự phù hợp với em.

Chào bạn, mình cho rằng cần chia sẻ rõ ràng điều bạn đang nghĩ, nếu đối tác không có sự thay đổi thì dứt khoát nên loại bỏ mối quan hệ này.

Đừng nghĩ nhiều với những người không biết nghĩ.

Chúc bạn có thêm nhiều trải nghiệm mới tích cực hơn ở đại học.

Chào bạn, bắt đầu lên đại học, tiếp xúc môi trường mới, ai cũng có những điều bỡ ngỡ, những mối quan hệ mới. Để bắt đầu chúng ta cần một điểm chung, để duy trì chúng ta cần sự hiểu nhau. Vậy lúc bắt đầu bạn chơi với họ vì điều gì và hiện tại bạn chơi với họ vì điều gì? Sau đó hãy quyết định, nói cho bạn ấy về điều mình muốn thay đổi hoặc kết thúc nó.