Bạn đang có nỗi khổ nào không?

  1. Tâm sự cuộc sống

Mình bỏ học để đi làm thuê vì hoàn cảnh. Mình làm kiếm được một ít tiền nhưng mình cứ sống qua ngày chẳng có chút ý nghĩa. Mình thực sự rất buồn, hoang mang và sợ hãi tương lai. Mình vẫn có dự định, muốn làm gì, nhưng mọi thứ thật không đơn giản chút nào. Chiều nay mình rất cô đơn, tủi và mệt. Có ai có thể chia sẻ với mình chút được không? Mình thực sự yếu đuối quá rồi.

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Đến năm mình bắt đầu xa gia đình, tự trang trải cho cuộc sống bản thân, ngụp lặn trong những khó khăn của cuộc đời thì mới hiểu rõ bên ngoài khốc liệt cỡ nào. Cho những ai đang phải oằn mình trong những khó khăn, thất vọng, các bạn hãy dùng trái tim nhiệt tình của tuổi trẻ, sức bền của thanh xuân để cố gắng kiên trì vì những điều tốt đẹp nhất, mọi sự cố gắng đều sẽ được đền đáp, ở một nơi nào đó chắc chắn sẽ có người cảm động vì những gì mà bạn đã nỗ lực, thành công hay thất bại phụ thuộc vào thái độ của bạn thôi, nỗ lực thật tốt cũng là điều khiến bạn tự hào về bản thân mình

Trả lời

Đến năm mình bắt đầu xa gia đình, tự trang trải cho cuộc sống bản thân, ngụp lặn trong những khó khăn của cuộc đời thì mới hiểu rõ bên ngoài khốc liệt cỡ nào. Cho những ai đang phải oằn mình trong những khó khăn, thất vọng, các bạn hãy dùng trái tim nhiệt tình của tuổi trẻ, sức bền của thanh xuân để cố gắng kiên trì vì những điều tốt đẹp nhất, mọi sự cố gắng đều sẽ được đền đáp, ở một nơi nào đó chắc chắn sẽ có người cảm động vì những gì mà bạn đã nỗ lực, thành công hay thất bại phụ thuộc vào thái độ của bạn thôi, nỗ lực thật tốt cũng là điều khiến bạn tự hào về bản thân mình

Đời nó phải có thế này thế kia, lúc thẳng ruột, lúc bấp bênh. Ta là nhân vật chính, chỉ có chính bản thân thì mới có thể điều khiển được chặng đường dài của mình. Bạn thử tìm kiếm một vài video du lịch, xem japanese street food, .... xem để giải trí để vơi đi nỗi buồn phần nào cũng được bạn à. Bạn thất vọng hôm nay thôi, thì ngày mai phải phấn chấn lên, bạn có mục đích gì không ? Hãy đặt ra cho mình vài mục đích để tiếp tục bước đi trong cuộc sống. Đừng chán nản vì biết đâu tương lai bạn thành công thì sao nè.

Mình nhớ lần mình có việc gấp phải đi từ Pháp Vân sang Long Biên lúc 4h sáng. Nghĩ giờ đó chẳng book được ai cơ, vì ở gần cao tốc nên cũng vắng. Ai ngờ mình vẫn bắt được xe. Lúc đó giọng tài xế còn đang ngáy ngủ nhưng vẫn không quên nhắc mình ráng đợi một xíu. Khoảnh khắc mà mình bắt được chiếc xe ấy, tự nhiên mình nhận ra ai cũng phải tất bật với cuộc sống của bản thân hết, mình không phải là ngoại lệ, không phải là khổ cực nhất. Vậy nên hôm đó 4h sáng mà thành phố vẫn đep vô cùng. Vậy nên cố gắng lên nhé, chúng mình cùng nhau cố gắng

Mình có một số lời khuyên cho bạn, mặc dù k "thảm" như vậy, nhưng mình tin đó là những điều kiện giúp mình vượt qua.
  1. Mở lòng: bạn thực sự cần chia sẻ với một ai đó, k nhất thiết phải người quen, người lạ càng tốt. Mình chia sẻ về cuộc sống của mình (có đi có lại nhé), rồi như cơn gió, người ta đem đi, cũng k nhắn tin gì, cũng k ảnh hưởng gì. Kiếm được một người bạn càng tốt. Chia sẻ với bố mẹ sẽ khiến bố mẹ lo lắng, và mình k thích vậy.
  2. "Nhìn xuống": ở đây là để thấy mình còn may mắn hơn nhiều hoàn cảnh, nhiều số phận. Để ít nhất lấy được động lực "người ta khó khăn hơn mình mà còn làm được" hoặc để ít nhất nghĩ được "mình không thích cuộc sống sau này như vậy, phải vươn lên"
  3. "Nhìn lên": để thèm thuồng cảm giác tự do mà người "giàu" có được, thấy được cái thành quả mà mình mong muốn.
  4. Mục đích sống:

 "Nam nhi vị liễu công danh trái,

Tu thính nhân gian thuyết Vũ Hầu."

Con trai ở đời cần phải trả nợ công danh, phải có trí lớn, mặc dù gia đình k gây áp lực nhưng mình tự thấy bản thân phải cố gắng. Câu thơ trên đúng theo thời Phạm Ngũ Lão, nhưng nó cũng đúng cho cả thời nay dù bạn là trai hay gái thì cũng nên có "nợ", tầm này bình đẳng đúng k? Khi lên năm nhất mình đã có kế hoạch sau này làm nọ làm kia, càng học về sau mình lại càng có nhiều lựa chọn, nhiều cơ hội. Cho nên có thể hiện tại bạn chưa tìm được mục đích với đam mê thì cũng vẫn nên đi học cái gì đó, có rất nhiều khóa học ngắn hạn mà không tốn nhiều thời gian chẳng hạn sale, marketing, IT,... đừng ngại ngần, vì nhiều anh chị cô chú thành công không phải là sớm, tìm được mục đích rồi thì lên kế hoạch rồi kiên trì với nó.

5. Động lực: với mình là bố mẹ, e gái, người mình chỉ "thích" thôi chứ k dám nói ra, vì mấy sở thích khá tốn tiền. Mình tin bạn ít nhất cũng có 1 phần động lực giống vậy, khi nản thì nghĩ về, vậy là đủ để vượt qua.


 Quan điểm trên được viết ra khi mình vừa bị f0, hơi tức ngực, mũi tịt, đau mỏi người🤣 đây cũng có thể coi là một dạng mở lòng đó, cứ than bừa thế này ai đọc thì đọc, chả đọc thì thôi.

À vừa nhớ ra cách nữa, mấy cái tâm sự đó nếu thực sự k có ai để kể thì viết ra giấy rồi vo vứt đi cũng đc. 

Chúc bạn sớm thành công, bớt cô đơn và chán đời :)

Bạn nên chia sẻ nỗi khổ của bạn cho người thật sự thấu hiểu bạn. Nỗi khổ thì ai cũng có hết á, gánh trên vai này kia rất mệt nhọc, kiếm một điều gì đó để cho bạn đi về phía trước hơn là ngồi lại lùi về phía sau. Làm những trò con bò trong khi ở một mình xem nào :Đ tui cá là trong mình khùng lắm nhưng mà làm mình vui, tui cũng kệ. 
Tìm cho mình một niềm đam mê nào đó đi anh bạn👍

Mỗi người đều có một hoàn cảnh đặc biệt, một nỗi khổ khó nói. Nhưng mình tin là chuyện gì rồi cũng sẽ qua. Một thời gian nữa nhìn lại mình sẽ thấy những điều mà mình nhận được bây giờ đều xứng đáng với điều mình bỏ ra. Miễn là bản thân cố gắng, không chịu đầu hàng với số phận, không nản lòng. Tin vào bản thân là điều duy nhất mình có thể khuyên bạn lúc này. Cố gắng lên nhé.