Bạn đang làm cách nào để hạn chế thói quen bấm còi khi tham gia giao thông?

  1. Kỹ năng mềm

Từ khóa: 

thói quen xấu

,

thói quen tốt

,

kỹ năng mềm

Mình vẫn nghĩ bấm còi là thói quen cần hạn chế, ví dụ đi đến gần ngã 3, ngã 4 thì mình thường đi thật chậm để quan sát chứ không bấm còi. Nhà mình gần chợ, rất thường xuyên bị kẹt xe, nhưng việc không bấm còi giúp mình bớt nóng vội hơn, nếu lúc nào vội quá thì mình thường chọn cách đi đường khác (xa hơn 1 tý nhưng không vào chỗ kẹt).

Ngày xưa nhà mình nằm ngay ngã 3, con hẻm cũng nhỏ, mình rất khó chịu khi ai đi qua đây cũng bấm còi, nhất là khi nhà có người già và trẻ em. Mình khó chịu với người khác khi bấm còi, nên cũng là động lực cho mình tập thói quen không bấm còi. 

Trả lời

Mình vẫn nghĩ bấm còi là thói quen cần hạn chế, ví dụ đi đến gần ngã 3, ngã 4 thì mình thường đi thật chậm để quan sát chứ không bấm còi. Nhà mình gần chợ, rất thường xuyên bị kẹt xe, nhưng việc không bấm còi giúp mình bớt nóng vội hơn, nếu lúc nào vội quá thì mình thường chọn cách đi đường khác (xa hơn 1 tý nhưng không vào chỗ kẹt).

Ngày xưa nhà mình nằm ngay ngã 3, con hẻm cũng nhỏ, mình rất khó chịu khi ai đi qua đây cũng bấm còi, nhất là khi nhà có người già và trẻ em. Mình khó chịu với người khác khi bấm còi, nên cũng là động lực cho mình tập thói quen không bấm còi. 

Mình chỉ có thói quen bấm còi khi qua ngã 3, ngã tư và nhất là khi sắp đến các hẻm kiệt, vì ở VN - nói ko phải chứ - nhiều người chắc xem con đường là do cha mẹ để lại nên cứ đi là đi, ko cần nhìn, ko cần giảm tốc, bất luận xung quanh, lao ra như một cơn gió. Nếu ko giảm tốc và bấm còi sẽ rất nguy hiểm.

Và còn một chỗ bấm còi nhưng rất hạn chế là khi một số ng đi ô-tô cũng xem đường là của mình, mặc đoàn xe dập dìu, ùn ứ phía sau, cứ tự nhiên dừng giữa làn đường hay ngã tư để lên xuống xe, nghe điện thoại hoặc hỏi đường.

Những trường hợp trên là cần thiết nên mình chẳng thấy phải hạn chế. Chia sẻ riêng :D

Mình thấy ở HN đoạn ngã tư giải phóng gần công viên thống nhất cứ hay mở nhạc nhẹ nhàng du dương. Chắc bởi vậy mà mọi người cũng tham gia giao thông từ tốn hơn và bớt bấm còi.

Mình chẳng bao giờ bấm còi. Rất rất rất hạn chế. Đơn giản vì mình không quen, mình cũng không thích âm thanh ồn ào của tiếng còi xe xen lẫn tiếng động cơ của hàng chục chiếc xe xung quanh. Mình cũng rất ghét ai bấm còi đằng sau mình, kể cả đường có đông đến mức nào đi nữa, đặc biệt ghét tụi xe bus, xe tải cứ canh me đến ngay cạnh mình mà bấm còi, lần nào mình cũng giật mình suýt lệch tay lái.

Mình chỉ bấm còi trong trường hợp đang đi trong hẻm, chỗ quẹo bị khuất, để cảnh báo cho người đang đi từ hướng ngược lại là mình đang tới đấy, hãy cẩn thận! Hoặc đôi khi thấy quả xe nào đi ngược lại mà đầu xe hướng về một nơi, mắt thì hướng lên giời, vào điện thoại hoặc nhìn đi đẩu đi đâu thì mình sẽ bấm một phát cho giật mình, bõ ghét!

Đi xe cũ, bô to, máy ồn. Nghe hơi buồn cười nhưng đó là một cách hợp lý đó.


Khi đi đường, mình rất sợ xe đạp điện của mấy cháu, không chỉ vì các cháu đi ẩu, hay vượt phải, mà còn vì xe nó quá nhẹ, chạy không phát ra bất cứ tiếng động gì, mình không biết sự hiện diện của nó cho đến khi nó va vào mình. Theo mình những xe như thế nên có lắp thêm 1 dạng chuông leng keng nhỏ để liên tục phát ra âm thanh.

Mình ghét nhất là mấy người bấm còi giục đằng trước đi khi tín hiệu đèn đo vừa hết có 1,2 giây gì đấy

Mình thường nháy đèn passing nếu không quá cấp bách, còn tình huống nguy hiểm thì vẫn cần phải dùng còi.