Bạn đang làm để sống hay sống để làm?

  1. Phong cách sống

  2. Tâm sự cuộc sống

Nhiều người làm việc và tận hưởng nhưng nhiều người ngược lại họ coi trọng công việc, thăng tiến mà quên mất mục đích làm việc để có một cuộc sống tốt. Bạn thì sao?

Từ khóa: 

làm việc

,

mục đích sống

,

chữa lành tổn thương

,

phong cách sống

,

tâm sự cuộc sống

Cái này mình nghĩ sẽ tùy người. Nhìn chung có 2 nhóm người cơ bản

  • Công việc là một phần riêng biệt của cuộc sống

  • Công việc là phần tất yếu của cuộc sống

Với nhóm đầu tiên, công việc chỉ là công cụ để đạt một số mục tiêu nhất định (tiền bạc, title, v.v) và những yếu tố khác trong cuộc sống của họ không liên quan và có thể tách biệt với công việc (sở thích, bạn bè, mối quan hệ xã hội, niềm vui)

Với nhóm thứ hai (như mình) thì công việc liên quan tới tất cả yếu tố khác của cuộc sống. Công việc mang lại

  • Tài chính, sự tự do về tài chính

  • Bạn bè, đồng nghiệp, mối quan hệ xã hội, mentor, người yêu

  • Mục dích sống, giá trị để theo đuổi, sự khẳng định bản thân, phát triển chuyên môn, học tập

  • Sở thích, niềm vui, mối quan tâm

Nhưng tựu chung của 2 nhóm này là ai cũng mong muốn có cuộc sống tốt. Chỉ là đôi khi mọi người chưa cân bằng được thôi.

Trả lời

Cái này mình nghĩ sẽ tùy người. Nhìn chung có 2 nhóm người cơ bản

  • Công việc là một phần riêng biệt của cuộc sống

  • Công việc là phần tất yếu của cuộc sống

Với nhóm đầu tiên, công việc chỉ là công cụ để đạt một số mục tiêu nhất định (tiền bạc, title, v.v) và những yếu tố khác trong cuộc sống của họ không liên quan và có thể tách biệt với công việc (sở thích, bạn bè, mối quan hệ xã hội, niềm vui)

Với nhóm thứ hai (như mình) thì công việc liên quan tới tất cả yếu tố khác của cuộc sống. Công việc mang lại

  • Tài chính, sự tự do về tài chính

  • Bạn bè, đồng nghiệp, mối quan hệ xã hội, mentor, người yêu

  • Mục dích sống, giá trị để theo đuổi, sự khẳng định bản thân, phát triển chuyên môn, học tập

  • Sở thích, niềm vui, mối quan tâm

Nhưng tựu chung của 2 nhóm này là ai cũng mong muốn có cuộc sống tốt. Chỉ là đôi khi mọi người chưa cân bằng được thôi.

Với mình thứ mà mình hướng đến cuối cùng là hạnh phúc, vì vậy mình ưu tiên cảm xúc và sự tận hưởng của bản thân hơn việc chạy theo đồng tiền để thật giàu có hay làm ông to bà lớn này kia.

Nghề chính : bộ đội ăn lương theo tháng

Nghề phụ: Gia sư lịch sử ít lớp nhưng được cái học phí cao và giải tỏa tâm lý

Làm để sống nhé, tận hưởng đi đời có mấy đâuu :))