
Đôi khi chúng ta lãng phí tiền bạc vào những thứ chúng ta không cần mà thậm chí không nhận ra. Mọi người thường nói về tài chính cá nhân hay về các quyết định lớn, như mua nhà hay mục tiêu tiết kiệm dài hạn. Nhưng thật ra, các quyết định tài chính nho nhỏ xảy ra hằng ngày cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng. Và có thể nói ranh giới giữa nhu cầu cần thiết, mong muốn và lãng phí là vô cùng mỏng manh.
Đối với mình thì thứ mình thấy lãng phí tiền nhất là quần áo khi có nhiều lần mình mua thêm 1 món khá giống với món mình đã có trước đó. Thứ mình hay lãng phí nữa là phí ngân hàng, vì lựa trúng ngân hàng mà phí dịch vụ hằng tháng cao, đã vậy còn không tính toán mỗi lần rút tiền dẫn đến việc cứ cách ngày là rút 1 lần (mỗi lần tốn 1k mà tính lâu dài thì mất hơi nhiều)
Còn bạn thì sao, bạn hay lãng phí tiền vào thứ gì? Bạn có giải pháp nào cho tình trạng đó chưa?
Lãng phí hay không không phụ thuộc vào thứ bạn chi tiêu, mà phụ thuộc vào mục đích chi tiêu và lợi ích mà bạn thu được nhiều hay ít.
Chi tiêu cũng là 1 hình thức đầu tư, chẳng hạn như đầu tư cho bản thân, đầu tư cho con cái, đầu tư cho gia đình, ... Nếu ta đầu tư vào những khoản không sinh lợi (nhiều khía cạnh), hoặc sinh lại quá ít (trong ngắn hoặc dài hạn) so với kỳ vọng thì ắt sẽ sinh ra lãng phí.
Nói cách khác, đầu tư 1 cách khôn ngoan không bao giờ là lãng phí cả. Chứ không phải cứ ôm 1 cục tiền và đầu tư mạo hiểm (sử dụng niềm tin làm cơ sở) thì mới là không lãng phí.
Với bản thân mình, mình sử dụng triệt để đến từng xu để đầu tư cho vô số hạng mục khác nhau cho cả hiện tại và tương lai. Mình không bao giờ để tiền nằm im 1 chỗ chỉ vì 1 mục đích tích lũy giản đơn, vì thực ra vẫn còn nhiều cách để tích lũy mà vẫn sinh lợi.
Cách chúng ta xài tiền ở hiện tại sẽ thể hiện ở tương lai sau này.